1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm những đêm hè

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm những đêm hè

    Có thằng nào nhớ đến mùa hè đầu tiên khi chúng ta ra trường không nhỉ?
    - Bia hơi cốc to.
    - Bánh đa.
    - Nem chua chia đến tay từng thằng.
    Chuện kể rằng, sau khi ra nghỉ hè ......
  2. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Thời sinh viên, trong túi anh em mình, lúc nào cũng chỉ có mấy đồng, thằng nào nhiều nhất là được 20 nghìn trong túi. Nhưng vui thật, uống cứ góp hết vào, chỉ có mấy cái bánh đa, mấy mẩu nem chua, hôm nào hoành tráng là có thêm con mực nướng, vậy mà vẫn vui, vẫn say...
    Lần nào về, anh em mình cũng gặp nhau ở trước cửa bưu điện thị xã, uống bia lakiha. Cái bia uống vừa đắng vừa chua, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ mà sao ngày đó uống ngon thế!
    Tao còn nhớ, có lần, anh em mình ngồi uống, khoảng 10 thằng, kê bàn ra một góc, uống không say không về, uống không say không cho đi tè. Ôi, hôm đó, thằng nào cũng ngồi cho chó ăn chè tại chỗ, ngay dưới chân, rồi ngồi uống tiếp, vậy mà vẫn có cảm giác bia ngon
    Tao vẫn nhớ, anh em mình xúc động quá, cụng cái ly mạnh quá, cái ly bia 66 dầy như thế mà vỡ tan, vội vàng nhặt mấy mẩu vỡ cho ngay xuống cống, thế là ăn gian không phải trả tiền cái ly bia bị vỡ. Đúng là sinh viên...
    Tao lại nhớ, có lần, anh em mình ngồi, uống rất nhiều, rồi thiếu tiền, mà có thiếu nhiều lắm đâu, chỉ thiếu có 5 - 10 nghìn gì đó, vậy mà anh em góp hết rồi, chẳng thằng nào còn tiền nữa, thế là bạn Hiếu nhà ta lại phải chạy về chỗ mẹ bán hàng đêm trong bệnh viện. Cũng chẳng biết là xin hay thó trộm của mẹ nữa, cuối cùng rồi cũng có tiền trả...
  3. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nhanh quá nhỉ, mùa hè đã qua được một nửa rồi đấy. Hè năm nay chúng ta ít về ST quá, tao nhớ mọi năm trước hè cứ 1, 2 tuần là cả bọn lại rủ nhau về ST uống rượu. Giờ nghĩ lại thấy bọnmình hư quá.
    Cứ chiều thứ bấy kéo nhau về, đến gần tới nơi thì gọi bọn thằng Hùng, Công ra rồi chiến đấu tới 12h đêm. Sáng 7h30 lại gặp nhau để chào buổi sáng sau đó vào thành ngồi "tâm sự" lại hết mỗi thằng một ca bia, tiếp tục lại kéo nhau vào quán để chiến đấu buổi trưa. Chiều 3h giải tán, thằng nào về nhà thằng đấy để chào ông bà già rồi lại kéo nhau xuống HN. Mà xuống HN đã giải tán ngay đâu, lại tụ tập họp nốt buổi tối rồi mới chia tay nhau.
    Sao bây giờ không giữ đc phong cách ấy nhỉ?
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    hay ko?
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Oạch thế mới biết tại sao "khi đi trai tráng khi về bủng beo"
  6. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc nhớ lại 1 "thời" nào đó của mình! tự nhiên lại cảm thấy vui vui...Hôm, nay đã là thứ 7 rồi
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Sinh viên gì mà nhậu kinh thế nhỉ ? Từ sáng tới tối. Bái phục
  8. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, bia cốc hơi to, đá banh, với cả nem chia chua đến từng thằng, thật là thích phải không bác chủ topci
  9. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này