1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm ơi xin đừng bao giờ thức giậy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_roll, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Kỹ niệm ơi xin đừng bao giờ thức giậy!

    ...vậy là đã 15 năm ngày Anh ra đi và cũng gần như chừng ấy năm em sống trong đau khổ và thương nhớ ... Không nói chia tay, không tạm biệt cũng không một lời giải thích, anh lẫn tránh em cả tuần trước khi Anh đi em tưởng như mình đã không thể vượt qua cú sốc đó vì tình yêu em dành cho Anh quá lớn...

    ...Rồi chiều qua Anh gọi cho em, vẫn giọng nói đó , vẫn giọng cười đó , rồi tất cả những kỹ niệm ngày xưa ùa về. Đêm qua em không sao ngủ được và sáng nay tất cả cứ ám ảnh em. Mình đã có gần 3 tiếng đồng hồ để nói hết những nhớ thương trong lòng và em cũng đã nói với Anh là em đã từng đợi Anh suốt 13 năm dài mặc dù không nhận dược bất cứ một lời hứa hay tin tức gì về Anh cho đến cách đây 2 năm em mới lấy chồng. Anh ân hận và nghe chừng như cũng rất buồn, ANh nói rằng ngày ấy anh cũng rấT yêu em nhưng vì biết rằng khi qua Mỹ phải 10 năm sau anh mới có thẻ xanh nên anh không thể nói với em chờ đợi, nhưng trong suốt những năm qua Anh vẫn nghĩ về em và rất ân hận mặc dù Anh đã lập GĐ và có con nhưng anh không hạnh phúc và bây giờ anh lại một mình... Em đã nói với Anh là tại Anh ăn ở ác với em nên ông trời phạt anh. anh cười và nói có lẽ vậy anh đành chịu.

    Anh nói Anh mừng vì đã tìm lại em sau 15 năm và sẽ không bao giờ để mất em nữa , hãy là bạn thân của nhau và anh rất mong được gặp em và xin được một lần ôm em vào lòng ...chỉ vậy thôi...Ừ chỉ vậy thôi Nhưng điều đó đã làm em suy nghĩ rất nhiều. EM đang hạnh phúc- CHồng em rấy yêu em và em cũng yêu anh ấy nhưng em không dối lòng mình là em vẫn dành một chổ cho Anh trong trái tim em nhưng em không nghĩ là mình sẽ thay đổi... Em phãi trả lời anh trước ngày lễ phục sinh sắp tới vì anh có mấy ngày nghĩ Anh sẽ bay qua gặp em . Trước đây em từng tư vấn cho nhiều người vậy mà giờ đây là người trong cuộc em lại rối bời ...

    Phải chi tết vừa rồi về VN em không để lại số ĐT cho người bạn đó Anh không thể liên lạc và kỹ niệm sẽ mãi mãi ngủ quên trong em ...

    Em nghĩ mình không nên gặp nhau nhưng em vẫn mong ai đó hãy cho một lời khuyên...
  2. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,hãy làm những gì mà con tim mách bảo.Hãy gặp một lần.Chị sẽ có kết quả ngay thôi mà.Em mong chị bình yên.
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm tình yêu bao giờ cũng đẹp, đặc biệt khi nhớ về nó với sự tiếc nuối. Chị đã vượt qua được những ngày tháng không có anh ấy, khó khăn đến mức nào chị còn nhớ chứ? Những đau khổ và thương nhớ không ai gánh cùng chị đó rút cuộc sẽ trở thành thừa khi chị gặp lại anh lần tới (nếu điều đó xảy ra). Cũng có thể chị sẽ yên bình hơn khi gặp anh, nhưng cũng có thể bão tố sẽ nổi trong lòng chị, và sự bình yên và hạnh phúc chị xây đắp bên chồng sẽ bị cuốn đi ko thương tiếc vì cơn bão lòng của chị. Chị có sẵn sàng đánh đổi tất cả để chấp nhận khả năng 5 ăn/5 thua này không?
    Em ko biết chị sẽ chọn gì cho cuộc sống của chị sau này: chút tiếc nuối mơ mộng về một mối tình đã qua, hay là sự dằn vặt bất an và cảm giác có lỗi với chồng? Đoán rằng bản thân chị đã có câu trả lời rồi, chị chỉ muốn người khác khẳng định giúp chị làm có đúng không thôi, phải không chị? Chị làm đúng rồi đấy, đừng gặp nữa chị à. Hãy để quá khứ ngủ yên vì nó đã và đang ngáp ngủ mấy năm nay rồi, đừng khơi dậy nữa vì nó sẽ làm chị thêm đau khổ và day dứt.
    Chúc chị vui và cảm thấy bình yên
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó là quá khứ, đừng khơi lại nữa chị à. Chị đã trải qua được 15 năm không có anh ấy quả là một điều không hề dễ dàng, nhưng bây giờ nếu trở lại chị có chắc là sẽ tốt đẹp không? Nếu mọi thứ suôn sẻ thì không sao nhưng nếu lại tan vỡ, chị sẽ tiếp tục thêm 1 lần đau khổ và lần này sẽ đau hơn lần trước... Tốt nhất là đừng gặp lại, hãy mở lòng và dành cơ hội cho những người đàn ông khác, rùi chị sẽ hạnh phúc. Vui lên chị nhé, get it over

Chia sẻ trang này