1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm sinh nhật Box Đất SG (1/4/06 - 1/4/07) và offline tại Vũng Tàu từ ngày 31/3 đến 1/4 (hình tr

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sẽ viết tiếp, hix, lu bu quá chả còn tâm trí
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nà, trôi tuốt tuồn tuột đi đâu mất rồi ^^
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cả nhà đôn lên gấp quá, mà chả ai viết phụ Còi. Thôi thì bây giờ ngày nào rảnh là viết, viết đến 1/4 thì chắc đủ
    Tính thu thập thông tin trong bờ-lốc của lão cho cái việc viết lách, nhưng lại chẳng có gì ngoài mấy dòng ẻo lả bóng gió Người Hà Nội trên đất SG. Bóng gió là vì lão viết cái đấy cho "ai kia" đọc chứ hông phải cho người khác comment!
    [nick]langtu_bacha[/nick]
    [​IMG]
    Mạn phép phong tặng danh hiểu "Nói khỏe đệ nhị" về tay lão Nghĩa. Con số 2 luôn là biểu tượng của sự chiến thắng mà, lão nhỉ?
    Thân với mụ Còi nhất trong F_192 mà thuộc về phe "mày râu tao không râu" chắc là lão Nghĩa, thân từ cái thuở mụ Còi đi mượn máy ảnh của lão cho những chuyện rất là vô duyên con kiến nhưng có ích cho điểm số. Báo hại có hơi của mụ òi thì cái máy đó nó cũng vỡ tan tành, khiến mụ sau này cũng lại vô duyên đi mượn nhiều người nữa (Trong đó có lão Wings).
    Khi đi off, cả nhà sẽ nghe cái cụm "Ối giời đất ơi!" hay đại loại thế luôn được lão Nghĩa cố tình hét lớn lên để khoe cái giọng miền Bắc cực đặc trưng của lão (đùa). VÀ vui hơn thế là lão ý chỉ nhè Còi này mà chọc cho tức điên lên. Trong suốt quá trình off, cả nhà cũng sẽ hay được nghe về cái sự thất học và mất dạy của thầy trò lão... Ối giời đất ơi! Đừng có dại dột mà cắt ngang nhá, bị... cướp lời như chơi đó.
    Nói thế thôi, chứ lão ý tốt lắm. Lão luôn là người đầu tiên hỏi thăm cho cái sự rên rỉ không biên giới của Còi. Nhiều lúc cũng bị cay cú do một vài người xí gạt, lão đã rất dễ bỏ qua. Nhớ lúc ăn chơi ở Hồ Đất, lão thật thà đến mức khi biết mọi người đói, liền mua sắm đồ ăn cho cả nguyên hạm đội. Đáng quý hơn, lão cũng là một trong những người hiếm hoi có mặt từ ngày 1/4 đến bây giờ trong hầu hết những cuộc gặp gỡ trong box. Và hơn thế nữa, lão cũng là người đầu tiên phát động phong trào spam trong box khi chưa có các mems trong Hội độc thân sang. Có lẽ lão là người đầu tiên trong box mình đặt cho Còi một cái biệt danh dễ nhớ dễ thương. Hí hí
    Lão có mối quan hệ khá đặc biệt với Mod Hanah, ai biết rồi thì im nhé, không biết thì ráng chịu. Tuy nhiên, cái sự thân thân thiết thiết của cặp này đã có lúc làm trò cười cho cả đám. Nhớ mãi hôm qua khi lão vothuong call cho lão Nghĩa vì chị Hạnh xỉn. Ôi trời, yêu kiểu mấy lão thì Còi cũng nhất quyết tậu cho bằng được một lão... bồ.
    Hình ở trên có cùi chỏ của mụ Hùng ham dê và cánh tay của mợ hai dê, hình chụp cùng thời điểm với tấm trèo cây của chị ý.
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Thể theo 88888 lời iu cầu của những nhân vật ham chơi, ham 88888 của ĐSG và một số bạn bè chiến hữu, nhằm tiến tới kỷ niệm 1 năm ngày ĐSg off lần đầu tiên (tiến tới thôi nhá, kỷ niệm chính thức tính sau, ku nào mà đòi gộp chung hạn chế tinh thần ăn chơi là coi chừng á)
    Đề nghị bà con cho ý kiến về một dịp đi chơi xa. Theo một số nhưn vật thì đề nghị đi Vũng Tàu, thứ Bảy đi và Chủ nhật về (thời điểm giờ giấc cụ tỉ sẽ tính toán sau).
    Dự kiến một số chi tiết như sau :
    -Thời gian đi : Thứ Bảy ngày 24/3/2007.
    -Phương tiện : Tùy theo số lượng đăng ký và sắp xếp, có thể thuê xe hoặc đi bằng xe máy
    -Nơi nghỉ : Theo đề nghị của bác Lộc là khách sạn Phương Đông. Nơi này tuy không sang trọng nhưng giá rẻ, phong cảnh đẹp tuyệt vời và cực kỳ thoải mái.
    -Chương trình cụ thể : Chờ góp ý của bà con
    Thông báo thêm : Đã có 3 ngừ đăng ký đi
    1. Bác Lộc
    2 + 3. Ku anh + Ku em
    (Ai để chung một dòng tức là dự kiến đi chung xe)
    Mời bà con tham gia đông đủ cho dịp kỷ niệm này thêm hoành tráng (mới tiến tới mà đã như vậy, không biết đến lúc làm kỷ niệm thật thì sẽ như thế nào nhỉ )
    Mại dzô, mại dzô ............. phát huy tinh thần ăn chơi không quên nhiệm vụ ..........
    P/S : Nếu kết hợp dịp này đi làm từ thiện luôn thì cũng hay, xin ý kiến bà con ........
  5. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hic, xe đang rô đai, để tuần sau thì còn quạ mai
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đúng tuần sau mà bác . May quá, sẵn dịp bác pháo-bông thử xe mới, kekeke. Thế là có thêm một ngừ đăng ký nhỉ
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu again????bùn như con chùn chùn.....
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Coá ai chao em wá giang hok nhởem .......mún đi mà lèm biếng chạy.......
    @cocan:bác đi đi bác ra đoá emdzí bác cafe khuya....bây giờ khác roài tối ở VT dzui lém áh....bác.....hihihí
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Coá ai chao em wá giang hok nhởem .......mún đi mà lèm biếng chạy.......
    @cocan:bác đi đi bác ra đoá emdzí bác cafe khuya....bây giờ khác roài tối ở VT dzui lém áh....bác.....hihihí
    [/quote]
    @Vy:rạ,rạ,,,,em đang suy nghĩ về nước Mỹ á,,,hhêhhhe,,,,
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hok fải máu đâu em tại nghe đến VT lè chị khoái àh...lẽ ra mình đã theo chồng đzìa VT roài ...tại.... bởi dzậy cứ nghe ai rủ đi Vt lè bảo đảm hok từ chối bao giờ....hé hé hé....

Chia sẻ trang này