1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm sinh nhật Box Đất SG (1/4/06 - 1/4/07) và offline tại Vũng Tàu từ ngày 31/3 đến 1/4 (hình tr

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    @Vy:rạ,rạ,,,,em đang suy nghĩ về nước Mỹ á,,,hhêhhhe,,,,
    [/quote]
    ôi cái bác máu me quá, em sợ...........................
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    bé hok cần phải noái chị của bé thậm tệ thía chứlúc trước cơ chứ hok phải bây giờ....mà lúc trước seo minh ngây thơ nhởmà hình như giờ cũng thía áh....
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hikkkk, úi coi bã kìa, nhìn cái mặt ham hố thấy ớn luôn kìa, chồng chị hả,,,,,,tên nào...............chắc kiếp trc ...........ác lắm,kiếpnày mới gặp dc ng hiền nhất f_192 hô hô hô hô
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tính đến giờ này đã có thêm 1 người đăng ký và 2 người đang suy nghĩ ....
    1. Lão Lộc
    2 + 3. Ku anh + Ku em
    4. dangmaivy
    Đang suy nghĩ : cocan, hunghamchoi
    @maivy : Em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có người chở em. Chẳng nhẽ để em chạy 1 mình, ra tới Nha Trang luôn là khó hỏi đường dzìa nhà lắm.
    Mời các bác tiếp tục nhé!
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà òi. 1/4 còn cố tham gia ọp ẹp đc
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chui vào đây nãy giờ, tính viết về 2 nhân vật ăn ý nhất trong box là anh @vo_thuong_man và chị @zenviet. Vẫn còn đang lựa lời để viết thì chợt nhớ ra 2 cái entries của sis zen hum qua trong blog. Hai bài viết rất có duyên. Thôi thì cho Còi lười 1 phen chôm chỉa nhá. Quả thật ba ngày nay stress quá, toàn chửi chó mắng mèo. Giờ viết ra chắc sẽ không hay lắm.


    Về cái sự....mũm mĩm

    [​IMG]
    Oài, gần đây nghe thiên hạ càm ràm cũng nhiều, sẳn đang thăng hoa, bùng nổ phát cho vang nhà vang cửa, nhẹ hơi rỗng ruột tí.

    Số là zen em từ bé đến lớn ốm còi ốm cọc. Ngày em đạt max chiều dọc1m63 thì chỉ có 48 kg bao gồm xương, da, thịt, mỡ và tất tật các phụ tùng khác. Ba mẹ em ko ít lần chắc lưỡi hit hà: "con gái con lứa gì mà lộc ngộc như tre thía hẻ con. Thế thì có thằng mô nó ngó đến"[​IMG]
    Úi giời, mặc xác mấy thằng mô í chứ. Với em thế là chuẩn [​IMG]Em bơi, em đá banh, em bóng rổ, em loăng quăng khắp trong nhà ngoài ngõ, tung tăng tí tởn. Ốm thì sao? đen thì sao? em dek quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, ganh tị thui í muhz. Đơn giản vì đó là em [​IMG]
    Bỗng nhiên gần đây em ...tăng thể tích [​IMG].
    Thật ra thì lúc đầu em cũng hơi bâng khuâng tí chút [​IMG]
    Sao thế nhỉ? Có lẽ khi con người ta trải qua nhiều thăng trầm trong cõi đời ô trọc này thì đấng bề trên ban cho thân phận cái kiến thấp cổ bé họng em đây 1 nguồn năng lượng dồi dào để đủ sức chóng chọi với phong ba bão táp, tránh thảm cảnh hoa vùi liễu dập. Thế nên em ko dập mà em...tròn lên [​IMG]
    Em chẳng trách cao xanh, em tự hào với thế gian vì cái thân hình mũm mĩm nì của em [​IMG]
    Em là chiếc gối êm ái[​IMG]
    Em là vòng tay âu yếm[​IMG]l
    Em là cơn mộng mị triền miên trong cõi cực lạc[​IMG]
    (thỉnh thoảng em cũng trở thành nightmare trong giấc mơ của kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy, còn lý do thì có lẽ vì...ngạt thở[​IMG])
    Túm lại, em iu cái trọng lượng 53kg của em [​IMG]
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy

    [​IMG]
     

    Ọc ọc, sẳn đang máu, em làm phát nữa nhá![​IMG]
    Xin giới thiệu với pà kon cô pak, đây là nạn nhân của em.[​IMG]
    Không hiểu do duyên nợ từ kiếp nào (có lẽ nợ truyền kiếp quá [​IMG]) mà nạn nhân này ( tạm thời gọi là anh XXX ), từ một phương trời xa lắc, tức cố đô Huế thâm trầm, cổ kính, mộng mơ, huyễn hoặc, sau bao năm trôi dạt vào Vũng Tàu...rồi bị đày lên SG [​IMG]đáp cái ình xuống kế bên em cách đây ngót nghét nửa năm.
    Vòng vo tam quốc, em xin thú thiệt là ban đầu,cũng bởi cái máu long rong của em và giờ này anh í (tức anh XXX) chỉ còn ngậm ngùi thốt được 2 chữ...bạc phận[​IMG]. Em xin kể đuôi đầu:
    Vào một hôm tối trời, mát mẻ, sau 1 ngày làm việc vất vả, buông mấy cái file chương trình ra, ngó lên đồng hồ đã 20h hơn, em tự cho phép mình lượn lờ tí chút vào mấy cái diễn đàn...thân thiết[​IMG] Tình cờ, khi đang ngơ ngác dòm ngó khắp 4 phương 8 hướng, em thấy 1 câu thách thức : click vào đây, bạn sẽ thích ngay mà[​IMG] (đã biên tập lại đôi chút cho thêm phần hồi hộp [​IMG])
    Và thế là bắt đầu chuỗi ngày: kà kịa nhau! (câu này theo đúng nguyên văn)
    Đầu tiên chỉ là hỏi han vu vơ, thăm nom vớ vỉn. Rồi con người chứ đâu phải...con gì mà chẳng có những lúc feeling dâng trào hoặc tụt lút tới đáy...chia sẻ và được chia sẻ...chưa gặp mặt nhưng cảm giác quả thật rất...Yomost[​IMG]
    Nhân dịp xem phim Dạ Yến lần 3 (em xin thề em dek bao giờ xem phim nào lặp đi lặp lại như thía nữa, cũng tại bài hát cuối phim...hiz hiz), em và anh XXX gặp nhau...
    Thế là ...anh XXX trở thành nạn nhân của em.
    Em xin hết!
    Ai muốn biết thêm chi tiết ly kỳ hấp dẫn, vui lòng comment [​IMG]
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nghe đã nhở...để hum nèo thử rủ mí ngừi đi xem fin giống bác này xem seoxem em tìm được nạn nhân của em kô nèo.....
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi,,,,tò mò rã man,,,,nổi bùn và đau khổ nhất của kẻ "nhìu chiện" là kô được "nhìu chiện",,,,bùn ghê..
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    úi chùi ui, sếp của mành nhiều chuyện giống mành ghê ta ơi, hí hí hí hí

Chia sẻ trang này