1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm sinh nhật nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi gust_of_wind, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gust_of_wind

    gust_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm sinh nhật nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

    Bạn đã từng nghe tiếng đàn guitar Hawai? Bạn yêu thích nhạc tiền chiến và âm nhạc của Đoàn Chuẩn chứ? Nếu bạn là người yêu thích tiếng đàn và dòng nhạc này, xin mời ghé qua cà phê Chuồn Chuồn Phố, tầng 2 41 Hàng Bài để cùng tham gia chương trình kỷ niệm 83 năm sinh nhật nhạc sĩ Đoàn Chuẩn do nghệ sĩ Bích Liên cùng các thành viên của CLB guitar Hawai Hà Nội - những người tâm huyết với cây đàn Hawai biểu diễn. Đây là đêm nhạc mà các nghệ sĩ và quán muốn dành tặng tới những ai yêu dòng nhạc này.

    Chương trình sẽ được tổ chức vào 8h tối thứ 4 (13/6). Chào mừng mọi người ghé qua!

    Cà phê Chuồn Chuồn Phố - Nơi bình yên cho riêng bạn

    http://blog.360.yahoo.com/blog-DtQMnz0yc7NYYxcglxSZVIcSMAHlEF3wT0EGbA--?cq=1
  2. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Em thík bài: Chiều nào áo tím nhiều quá lòng thấy rộn ràng ... của pák Chuẩn
  3. gust_of_wind

    gust_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng, nhớ người.
    Đường về Việt Bắc bao cách xa,
    Nhìn về đường lối đây núi cao, muôn xa xăm, đầy lá hoa reo ngàn xưa.
    Đường về ngập gió tha phương, tiếc đời gấm hoa, màu sắc núi rừng...

    Hi, đó là bài Đường về Việt Bắc bạn ạ. Mình thì mình thích nhất bài Gửi người em gái và Gửi gió cho mây ngàn bay.
    Chuồn chuồn phố rất hy vọng được gặp những người bạn đồng cảm âm nhạc như bạn
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Huhu ..Hôm nay mình học đàn nên tớ chẳng đi được
    Bác Đoàn Chuẩn mình nhớ nhất bài
    Gửi người em gái
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng .Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng đượm đà phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đúng ra là " rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng" từ hé mới hay, nó chỉ là chớm nở thôi
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi tại sao bài "Gửi người em gái" lại có 2 kiểu lời khác nhau ạ? 2 phiên bản lời khác nhau kinh dị luôn ... và đều hay ạ
  7. gust_of_wind

    gust_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bọn mình đã có một buổi kỷ niệm sinh nhật Đoàn Chuẩn rất ý nghĩa. Các bác đều ở độ tuổi U60,70 nhưng nhiệt tình và hát rất hay.
    Cũng trong buổi hôm qua có bác nhà văn bạn thân bác Đoàn Chuẩn đến nói chuyện, mình cũng được biết thêm nhiều điều. Mình đã được nghe các bác hát lời bài "Gửi người em gái" theo như bác nói đó là bản nhạc chép tay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, lời khác nhiều so với các bản mà mình được nghe.
    Bác có phân tích 1 số điểm sai như câu "Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi" trong khi ý nguyên tác là "Hà Nội chờ đón Tết hoa chen người đi", một cái Tết đông vui, mang đầy nét truyền thống của Hà Nội chứ theo câu trên thì đó là ngày Tết tang tóc quá. Và câu "Ngàn phía tới lễ đền " thì thành " "Đường phố vắng bóng đèn", cái này bác bảo nó bị mang màu sắc chính trị rồi vì đường phố vắng bóng đèn thì tối thui, ảm đạm chẳng khác gì thành phố chết hơn nữa so với các đoạn mô tả cảnh sắc trong bài hát thì nó khác mâu thuẫn.
    Rồi còn sai lệch như cầu "Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi dòng", cái này thì chẳng biết do ca sĩ Khánh Ly có ý gì khi hát vậy không nhưng thú thực một thời gian dài mình cũng cứ ngâm nga theo câu này vì thấy hát thế nào cũng hát theo thế thôi. :(
    Nếu bạn quan tâm mình sẽ xin các bác bản chuẩn của nhạc sĩ để post lên.

Chia sẻ trang này