1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Alô alô. Vịt đói đâu. Kể chuyện Tiếp viên hàng không VN ở Mát vào những năm 93 đi cho bác Sing thưởng thức. Cậu cứ hình dung ở đâu có tiếp viên thì đó là máy bay. Vậy là ta cũng có kỷ niệm chuyến bay rồi còn gì.
    Máy bay nhà hát, máy bay giường... Đại loại thế. Hay để Minh múa chưa vợ nó vào nó kể nhỉ.
    Đời lộc cộc!
  2. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vitdoi mở hàng bên box DL đê,
    Dân tình vỗ tay cổ vũ nào ...
    Vitdoi, vitdoi, vitdoi.....
    F1
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Để khoe khoang với bác SIGAPORE, cũng thể theo nguyện vọng của CAOSON va F1... tôi xin kể chuyện: " Những cô gái tiếp viên"
    -----
    ....Hồi đó đã lâu lắm rồi... (hà hà, bắt đầu kiểu này nghe li kì nhể)
    Vào năm 1993 khi mà những chuyễn bay đầu tiên của hãng hàng không Việt Nam có mặt tại sân bay Se-re-men-che-vo Max-cơ-va, tôi vô tình được "làm người dẫn đường" cho tổ bay từ sân bay về khách sạn. Ngoài mấy tay phi công đã từng học ở Liên Xô cũ thì toàn bộ các em tiếp viên ( phải nói là các bạn tiếp viên, vì hồi đó tôi mới 20 tuổi) , xinh tuơi, chân dài, ngực to, trẻ, đẹp, dễ tính đều lần đầu tiên bước chân tới châu Âu ( thời đó máy bay VN chỉ bay tới ÚC và cá nước châu Á).... trong giờ phút các em tiếp viên đang choáng ngợp bởi sự hoành tráng của thành phố Max thì tôi đã không bỏ lỡ cơ hội, xin làm hướng dẫn viên du lịch cho các cô ngay. Đúng dịp nghỉ hè nên thời gian đối với tôi là vô biên.....
    Buổi sáng, tôi đón 3 cái taxi đến chở 8 người đàn bà đi về phía trung tâm thành phố.... Giữa quảng trường Đỏ lịch sử của nước NGA, tôi 2 tay đút túi quần đi thong thả, bâu quanh tôi là 8 cô gái xinh tươi, ngon lành, mặt tôi ngửa lên, không thèm để í đến những ánh mắt đố kỵ của những người xung quanh..... hà hà ..hà ... ( đủ độ tinh vi chưa nhỉ)..... chuyện còn dài và còn nhiều tình tiết hấp dẫn, mọi người đón đọc!
    big gun
  4. saobangcodon

    saobangcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh chị kể chuyện xôm qua'' nên em xin đóng góp chút vụn vặt. Chuyến bay đầu tiên của em là hồi em 4 tuổi, được cùng bố bay vào Đà Nẵng. Vì là lần đầu nên em rất thích nên cứ líu la líu lo hỏi bố là máy bay nó làm thế nào mà bay được.Lúc lên máy bay có một bác tây rất to cười với em và còn vuốt má nữa hị hị thấy oai qua''. Hình như là bác y'' khen em cute ( dưng mừ bây giờ sao xấu tệ). Mà hồi đấy (1986) hình như chẳng được ăn đồ ăn như bây giờ. Chỉ có độc mỗi trà nóng mà em thì lúc đó không biêt uống nên cứ ngồi nhìn thôi....Hết rồi....
    Hic...có vẻ hơi nhạt dưng mà em chẳng nhớ gì hơn để mà kể, chỉ có điều bây giờ vẫn thấy buồn cười là em kể với mấy đứa ở cùng khu tập thể là bay từ HN vào ĐN nhanh cực, chi mất có chưa đến 2 phút...hi hi.....
    If I had your love...
  5. allmylife

    allmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết vui quá. Em đã đánh câu chuyện của em khá dài rồi thế mà lại lỡ tay xóa mất. Chán quá, hết hứng đánh tiếp,
    Được allmylife sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 27/11/2003
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô này nhạt thế, thế mà cũng viét ra đây..hehhehe, post lại di nhé!
    -------
    Câu chuyện tiếp viên hàng không của tôi được tiếp tục như sau:
    ... Sau 1 tuần tôi dắt 8 cô gái xinh đẹp đó đi khắp thành phố Matx-co-va thì các cô lên đường về nước, để nhường chỗ cho 8 cô khác sang.... Thế là 1 tuần sôi động với " gái và rượu" đã qua....Tôi trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng điều thú vị là tuần bỏ miẹ nào tôi cũng nhận đưọc quà từ Việt Nam, từ những cô tiếp viên hàng không! mà quà toàn những thứ to mới sướng chứ, lúc thì 1 thùng rau ( rau VN ở bên Nga rất quý), khi thì lại 1 quả sầu riêng... rồi CD nhạc VN đủ thứ, mà cứ đoàn mới sang thì đoàn cũ lại gửi quà, thế là vô tình tôi quen đuọc chừng 40 cô gái xinh đẹp.......
    big gun
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nàng tiếp viên của tớ được tiếp tục với màn kỷ niệm khó phai những ngày sau đó. Khi đi công tác về nước là mình bèn liên lạc ngay với em ý ngay và khó khăn lắm mới gặp vì lúc đó em mới có số điện ở nhà vì cũng mới đi làm mà. Em bay suốt, hết tuyến nội địa lại đi tuyến quốc tế ngắn, và thường trong nghề tiếp viên thì thường bay 6 ngày thì được nghỉ 1 ngày. Nghề thực sự vất vả !!! Bay suốt, ở trên độ cao suốt....đi lại nhiều, quen biết cũng nhiều...
    Sau gần 1 tuần chịu khó liên hệ với em ý thì cuối cùng em cũng được nghỉ phép và cuộc hẹn thú vị được tiến hành. Hai đứa đi chơi lòng vòng, nói mấy câu chuyện không ăn nhập và .....ngồi uống nước ở hồ Tây. Gió hơi se se lạnh, vì cũng tầm tầm thời gian như thế này mà rồi quán trống vắng và con người đang cần được sưởi ấm. Cả nhà có biết lúc đó mình làm gì không ?? Mình bèn bảo đi về cho đỡ lạnh......Ôi, sao mình ếch thế cơ chứ.... Đến khi trên đường về thì bảo em ý dựa sát vào mình cho đỡ lạnh hơn và ôiiii, cảm giác ấm áp lan tỏa cả mình. Đưa em về xong mà trên đường về nhà cứ lâng lâng mãi....
    Thế rồi công việc lại cuốn hút cả 2 người, thi thoảng mình và em ý gọi cho nhau. Lúc thì mình ở HN, lúc ở TPHCM đi công tác ngắn ngày còn em thì khỏi phải nói rùi. Có lần mình và em cùng ở TPHCM mà cứ nhắn tin cả tối mà chả đả động gì là ở đâu cả, ngày hôm sau thì mới alô thì cùng nhau biết đang ở trong đó. Thế mà rùi em phải bay ngay. Thật là.....bùnnnn, em ý nói như khóc vì sao mà trớ trêu thế..... Ôi, tình yêu của tôi....
    Tết dương lịch đến cũng là lúc quen nhau được 2,3 tháng gì đó và em được nghỉ phép. Ôi, quãng thời gian này thật tuyệt và kỷ niệm ngày đi chơi đêm giao thừa Tết dương lịch năm đó có thể nói là 1 trong những quãng thời gian đẹp nhất của mình....
    Hù hù, mỏi tay quá. Sáng đến đã có vài dòng kỷ niệm rùi....tâm trạng quá... Để hôm nào viết tiếp về buổi đi chơi đêm giao thừa năm nào...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác kể nhiều chuyện máy bay tàu bò quá cũng thèm. Nhưng ngâm nghĩ lại thấy chẳng có nhiều cảm tưởng gì lắm, chẳng quen được cô tiêpviến nào, nên cũng hơi ghen ăn tức ở, lần sau sẽ....
    Nhưng nếu quen kiểu của bác Vitdoi thì chỉ tổ hàng xác, chẳng sơ múi gì được vì có đến 8 cô 1 lúc, 2 cô thì còn được. Như bác Singapore là được đấy vì còn dư vị thèm thuồng, chứ nếu cứ tàu nhanh thì chán ngay.
    Nào để xem có tí tẹo kỷ niệm gì không nhỉ:
    - chuyến bay đầu tiên: 1977 vào SG , lúc đó cứ nghĩ như là được đi nước ngoài vậy. IL18 tí tẹo, cánh quạt phì phọt mà lúc đó trong sao to và oai vệ thế. Nhớ lúc đó cô em gái mình chạy lăng xăng ngó nghiêng, cái gì cũng thấy hay, gnó cả vào buồng tổ lái. khổ thân nó, lúc đó có 1 gã an ninh hàng không, dang cười nói xí xớn với mấy em tiếp viên, đi vào buồng lái đóng sập cửa làm kẹp tay em tôi, nó khóc toáng lên, Tức quá. Lúc đó nếu mà mình lớn nhw bây giờ chắc phải cho cái thằng bỏ mẹ đó hạ cánh không dù. An ninh hàng không gì mà xi xớn vào ra, lộ hết cả, báo vệ an toàn cái con khỉ gì được.
    - chuyến bay lâu nhất : cuba 1997, tổng giờ bay , không kể chờ sân bay, phải gần 30 giờ, hoàn toàn khôngkhủ được. Nói chung là đi máy bay hầu như không ngu nhiều, giống butiboy, ngỏng cổ mong chờ và quan sát các em.
    - chuyến bay bình quân dịch vụ tốt nhất (không kể các chuyến Business): Sing Airlines đi Nam Phi 1998
    - chuyên bay chán nhất: các chuyến chuyên cơ hehehe. Toàn ngồi cùng các bác, các xếp nhà ta, chẳng có em nào nên hồn. Em Vi Thị Đông thì bây giờ trong xồ xề kinh quá, thế mà mọi người tranh nhau chụp ảnh chung.
    Nói chung là đếch có cảm tưởng gì nhiều, đợi lần sau cua được 1-2 em tiếp viên sẽ kể chuyện sau.
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với bạn Hap23 là iem Vi Thị Đông vưỡn chưa có chồng, thế mới sợ chứ....
    Hehe, nhìn chung trên máy bay thì ngắm được gì đâu vì thực sự chuyến bay thì nhanh, rồi nếu ngồi ở chỗ đông người thì cưa cẩm khó lắm. Chọn chỗ ngồi nào mà gần chỗ ngồi của các iem tiếp viên, giả sử như hàng ghế 14 của Boieng 767 thì cũng ổn, còn không thì ngồi khoang hạng C là tốt nhất, yên tĩnh nên có time để tán chuyện.
    Hy vọng được nghe bạn kể về chuyến đi tới xem kết quả ntn nhé
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác Singapore này hình nhw là old-school boy thì phải, cách tiếp cận kinh điển quá. Ai lại chọn hàng ghế ngồi gần tiếp viên làm gì, bị động quá. Ngồi đâu mà chẳng được, miễn là khi máy bay thăng bằng, chủ đọong tiễn tới chỗ các em hay tụ tập (ở giữa các khoang mà bắt chuyện, trên các chuyến bay dài qua đêm, các em hay thay xiêm y nhẹ nhàng (chws áo dài trông thế mà ko nhẹ nhàn tí nào, phụ tùng phức tạp lắm), xuống cuối máy bay... kềnh, mình cũng ôm gối đi theo hehhe
    Veni, vidi, vici

Chia sẻ trang này