1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em tâm đắc nhất cái bài diễn văn của ông này, bởi em cũng bỏ học giữa chừng và có lẽ bây giờ cũng giống mấy ông lớn kia giai đoạn họ vừa bỏ học xong hì hì.
  2. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Như vậy ở vế thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng bác Cao Son có thể "khật" được con bé đó mà không vấn đề gì, thêm nữa chúng ta còn được biết qua các thông tin về bác là bác đã có vợ và con, bác vẫn yêu đời đến bây giờ, do đó ta khẳng định một cách chắc chắn là bác không bị liệt dương.
    Chỉ khi có lời giải cho vế này, rất logic là chúng ta lập tức sẽ cần phải trả lời vế thứ hai của câu hỏi. Để có thể trả lời vế thứ hai này chúng ta cần - nói theo thuật ngữ của bọn em là applying the case-study method ở đây.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bác CS đi trên máy bay, gặp một con tóc vàng, mắt xanh. Bác khen nó đẹp, bác đi đái, rồi bác bảo nó bác muốn vẽ nó cởi truồng. Nó liền vào toa lét, etc. Cuối cùng nó mời bác khật, nhưng bác lại không khật [/QUOTE]
    Như trên đã nói bác CS nhà ta là người chín chắn và có dùng đầu để suy nghĩ vậy nên lần đầu gặp một em đẹp mê hồn, em lại hảo tâm mời khật , và bác cũng rất máu, thế nhưng bác CS cho là với loại "tình cho không biếu không" thế này thì quả là đáng nghi lắm. Vì thế câu trả lời hợp lý trong trường hợp này là bác đã quên không mang theo "kẹo cao su" như trong chuyến đi lên Kheo vai ấy.
    Kết luận:
    1. Bác Cao Son không liệt dương.
    2. Bác Cao Son không phải là thằng ngu mà là vì bác không có "kẹo cao su" để dùng khi đó.
    Được Daicamu_do sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 15/09/2003
    [/QUOTE]
    Bao lần em cũng phải nuốt nước bọt tại thiếu cái của nợ đó.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Wow đọc kỷ niệm của mấy bác làm iem đây bồi hồi nhớ lại chuyến bay từ Paris sang Naples.
    Hồi đấy tôi lần đầu đăt vé trên Lastminute, trên đường ra Roissy cứ lo ngay ngáy, miẹ nhà nó, tiền trong bank đã trừ mà vật làm chứng chỉ là một email nó gửi và bắt in ra để cầm ra sân bay....Đến nơi đã thấy một dẫy xếp hàng dài, cuối cùng iem cũng nhìn thấy quả vé của mình. Lòng khấp khởi vì sắp được đoàn tụ, tôi lao lên máy bay, vừa bước lên tôi đã suýt choáng vì một giàn tiếp viên trẻ đẹp toàn " giai ngooonnn", phải nói dân Ý đẹp vô cùng, tiếp viên mặc quần short, để lộ những đôi chân lông lá ẩn chứa sự "dẻo dai". Chào tôi bằng một tràng tiếng Ý dài ngoằng, chàng nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc,nước da bánh mật lộ sau cổ chiếc áo sơ mi choàng một cái ca ra vát rất cẩu thả, đẹp một cách bụi phủi ....Thế là người tôi nhũn ra như một con rắn trườn về ghế ngồi...1phút sau, một lão râu quai nón 200kg ngồi phịch xuống cạnh tôi và ngáp một cái thối inh, tôi cố ngoi lên nhìn qua làn râu rậm rạm đấy để ngắm các anh tiếp viên. Lão quay sang tôi nói một tràng tiếng Ý, tôi lắc đầu ý nhị, lão lại tuôn ra một tràng tiếng Pháp, tôi trả lời chán nản NO French, NO English...thật ra tôi chỉ muốn được yên thân. Lão ta để tôi yên được 30", rồi lại quay sang, nhìn sâu vào mắt tôi và cất tiếng hát Opera..Thôi thế la xong đời con bé!!!!! Tôi nhắm mắt và thầm ước 2h bay trôi qua thật nhanh. Tất cả hành khách đã lên máy bay, quay lại tôi mới giật mình vì cả một máy bay toàn giaiiiiiiiiiiiiii, đáng nhẽ phải mừng nhưng tất cả bọn họ đều đang hân hoan trở về nhà sau khi sang Paris cổ vũ cho đội bóng đá bỏ miẹ nào đó...Máy bay cất cánh đưọc khoảng 30 phút bữa ăn nhẹ được đưa ra ( VN airline ít ra còn có câu để lựa chọn) , anh đẹp trai đưa tôi một cái hộp nhỏ bên trong là một miếng bánh mì và một mẩu fomage thối hoắc ...Tôi đóng vội cái hộp lại và đẩy ra xa, thế là lão râu quai nón vồ lấy và nhai nhồm nhoằm...Ăn xong, lão nhoẻn cười với tôi để lộ hàm răng vàng ệch mùi fomage...và lại bắt đầu hát....Cả máy bay tưng bừng lên vì tiếng cụng ly và bàn tán xung quanh trận đấu bóng...Tôi cố nhắm mắt để ru mình vào giấc ngủ nhưng hình như cả cái chợ vỡ đang bay trên bầu trời Âu châu thơ mộng....Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống phi trường Naples, tôi khó khăn lắm chui lách ra khỏi đám nhốn nháo đấy để lao vào vòng tay anh yêu đang đứng đón tôi ở xa kia...Bỗng có một bàn tay hộ pháp đặt lên vai tôi và chìa ra một quyển nhạc Opera, thì ra lão râu quai nón, lão cười hả hê lắm vì chắc đã tống được tác phẩm của lão cho tôi...
    Chuyến du lịch Naples, Roma....còn rất nhiều nhưng toàn ở dưới đất, tôi có được post ở đây không?
    Hakunamatata
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mời chị cứ viết tiếp. Đang hay!
    Chị cứ cho giường bay, chiếu bay (tưởng tượng thôi) thế là thành kỷ niệm chuyến bay rồi.
    Hoặc là câu cuối cùng chị kết luận: "Tôi đang bay đây". Thế là ổn lắm rồi.
    Đời lộc cộc!
  5. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con không được nói leo!
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Cao Son đã làm cho hứng của em bay bồng bềnh( có từ bay rồi nhé) và quyết định bỏ miẹ nó học đi làm nghề viết lách trên các Phố Rùm kiếm ít sao xỉa răng
    Tôi đến Naples vào khoảng 11h đêm, sau những ôm ấp hôn hít cháy nồng, anh đưa tôi về Hotel. Trên đường từ sân bay về tôi có cảm giác như đang trở về VN vì cảnh vật không khác gì đường từ Nội bài về Hà nội, xe cộ đi lại nhốn nháo...Tôi bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao nhiều người thường nói về vùng biển miền Nam nước Ý này như một thiên đường.(Nhưng nói cách khác thì cũng có thiên đường của riêng tôi thật ), nơi tôi ở là tầng thứ 11 của một Hotel 5 sao ( đến đây bạn đọc đừng tưởng tượng là Deawoo như ở Hà Nội mà hãy nghĩ đến Khách Sạn Kim Liên , tôi thề đấy ).Thật ra đây là một dạng như Appartement khép kín, có bếp 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm. Nói chung là hơn nhiều cái Studio bẩn của tôi ở Paris. Từ phòng của tôi nhìn ra biển mêng mông và tiếng sóng êm dịu ...và tất nhiên là một phần vì có anh....Sáng hôm sau, anh phải đi làm từ sáng sớm còn tôi ngủ nướng đến trưa thì thò mặt ra balcony nhìn xuống, cả một khu nghỉ chìm trong im lặng, chán đời tôi mò xuống dưới đi một vòng...Nếu có ai từng đến Thủ Đức ở SG, thì cảnh vật đúng như vậy, quê quê, bẩn bẩn....Không có một cửa hàng nào được như cái Bách Hoá Tổng Hợp Thủ Đức ( hay Hà Đông) cả, tôi thầm nghĩ, bọn này phải về mà học Nha Trang nhà mình dài dài, phí cả một bờ biển tươi đẹp như vậy. Tôi đi tìm cafe suốt cả buổi sáng mà không có lấy một hàng quán nào thậm chí một cái máy nào, đến khi nhìn thấy ở trạm xăng có một cái, tôi lao vào, thì nó đã được trưng biển là "Hỏng", nhưng người bán xăng vẫn ra hiệu cho tôi bỏ đồng 1 , vào và ấn nút, tôi làm theo và chờ đợi trong hy vọng.Nhưng ...chỉ thấy bà ta quay mặt đi cười....Miẹ cái bọn Ý (lần 1- bạn đọc sẽ gặp câu này nhiều lần )
    Tôi về lại Hotel cũng là lúc anh về ăn trưa với tôi, anh mua một xe đầy hoa quả, gạo rau thịt...Tất cả đều phải mua trong Căn cứ của bọn US ( chú thích: có chuyến du lịch này là vì anh bạn của tôi phải sang Naples làm 1 tháng, anh này làm kỹ sư trong quân đội Mỹ và ở Naples có một căn cứ của Mỹ)...Buổi chiều hôm đó chúng tôi lái xe đi vòng quanh Naples và hướng về thành phố Pompee là nơi núi lửa phun và giết chết cả thành phố, nay họ khai quật lên làm nơi du lịch, những người chết dáng vẫn được giữ nguyên, có người đang đứng đái bậy, kẻ ngồi gãi đít ...nhưng khoái nhất là mấy cặp đang tò te tí thì bị nham thạch tràn qua...mọi cái vẫn TO và cứng nguyên...Sau đó chúng tôi đi dọc theo sườn núi ôm lấy Biển để đến một quán tên BIKINI nằm trên vách núi sát biển ăn tối, cảnh vật ở đây vô cùng lãng xẹt à quên lãng mạn...trời se lạnh và chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng...Thật ra ở Ý đồ ăn uống vô cùng rẻ và tươi ngon, nếu bạn ăn thì nhớ ăn Pizza ( tất nhiên) và Spagetti hải sản...KHoảng 10h tối chúng tôi về lại hotel, quên mất chưa kể về chuyện lái xe ở Ý, các chú Việt Nam phải gọi bằng cụ, xe ô tô mà lượn lách, đánh võng ầm ầm, thỉnh thoảng trên đường tôi nhìn thấy những xe đỗ ngay tại chỗ đõ khẩn cấp (SOS) , tôi khoái chí lắm nghĩ rằng cho chết miẹ chúng mày đi ai bảo lái xe ẩu, nhưng anh lai giải thích là không phải chúng nó đỗ ở đó để đợi xe đến kéo mà là để " have ***" thế nên cái SOS phải được hiểu là *** on the spot....Miẹ cái bọn Ý (!)
    Về đến hotel , tôi choáng ngợp bởi hàng trăm xe ô tô đỗ dọc suốt bãi biển, khác hẳn khung cảnh buổi sáng(! ?) Chúng tôi, để tiêu hoá thức ăn, đã quyết định đi bộ dọc bờ biển...Tay trong tay, chúng tôi vừa đi vừa tâm sự đủ thứ chuyện, được khoảng vài bước tôi nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ những chiếc ô tô đỗ ven đường, mỗi xe một cường độ khác nhau nhưng cũng đủ làm tôi nóng bừng ...Tôi tò mò nhìn vào cửa một xe thì nó đã được che kín bởi những tờ báo...xe khác, rồi xe khác nữa...tôi vẫn chưa được thoả trí tò mò, khoảng cái thứ 10 thì thấy cửa xe mở hé, một bàn tay vứt toẹt cái BCS đã dùng rồi ra và rú ga phóng đi....Anh giải thích cho tôi hiện tượng này là do dân Ý vẫn nghèo, con cái lớn rồi vẫn phải ở chung với bố mẹ nên không có chỗ riêng tư để làm cái việc đó tự do nên phải bầy đặt như vậy, tôi nghe quen quen và nghĩ đến tại sao dân Hà Nội và Sài gòn dạo này đổ đi mua xe ô tô nhiều như vậy...
    Ngày hôm sau chúng tôi có kế hoạch Down town NAPOLI....
    ( Còn nữa )
    Hakunamatata
  7. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    To Ladymeomuop:
    Tuyệt! Lâu quá mới thấy một giọng văn nữ lả lơi với đời, với zai như vậy. Tớ xuất luôn cho đằng ấy hàng triệu con sao ngoe nguẩy cho bắt mắt nhé? Viết tiếp đi. Bạn bè đang đón đợi
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  8. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa được nghe cái đoạn meomuop hát cái bài "bay lên... giường em bay lên giường..."
    EAGERLY AWAITING
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oài, cảm ơn anh Butiboy đã rộng lượng cho iem mấy con sao" ngoe ngoẩy" thôi thì, con gì cũng là con...miễn là có ngoe qua ngoe lại là được rùi...
    HAP23, đến là khổ, anh phải chú ý nhé! Bài viết ở đây là về phần ban ngày, ban đêm anh lại phải chịu khó vòng qua Box giáo dục giới tính nhé, em đang mặc váy, viết lung tung bị treo ngược lên rùi lại có vài nick cùng họ với anh Butiboy ra đời !
    Sáng hôm sau, chúng tôi dạy từ sớm để chuẩn bị ra trung tâm của Naples, thật ra người iêu của tôi cũng nhà quê thấy mồ, có biết đường xá gì đâu, chúng tôi phải bám càng mấy anh Mỹ để cùng đi. 8h đã hẹn nhau ở trước cửa Hotel, 2 xe phóng vèo vèo trên những con đường ngoằn ngèo, được khoảng 10 phút thì đoàn xe ngừng lại, tôi tâm đắc, hoá ra mình cũng ở trung tâm nhẩy, loáng cái đã đến nơi....Nhưng hoá ra là đã đến Ga tầu, và bọn chúng để xe ô tô ở đấy để đi Tàu hết chứ có thằng dek nào biết đường đâu Hì hì thì ra Mỹ cũng Ngu bỏ miẹ, chúng tôi đỗ xe và cẩn thận ghi lại tên đường tên phố để còn biết đường mà về lấy
    Tàu của Ý là một dạng như tầu chợ ở nhà mình mà nhỏ hơn và nhiều gái đẹp hơn ( tất nhiên, ít ra cũng có tôi ngồi vắt vẻo ở đó). Phải nói dân Ý vùng biển đẹp vô cùng, da bánh mật, mặt nhỏ , mũi cao và người thon thả vô cùng ( soẹt sssss mấy anh nuốt nước bọt đi )
    Hơ hơ, so rì các bác, iem quên mất hôm nay có tiết học quan trọng, iem đi đã nhé, chút vào lớp viết tiếp ...bây giừ iem phải chạy như BAY ( có từ bay nè)đến lớp đây
    Hakunamatata
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ê mlmd,
    Cảnh cáo ldmm không được tả hành động, chỉ được tả cảnh thôi. Nếu không nghe lời sẽ bị cấm nhập cảnh, :)
    Cuối tuần này anh ở chỗ em, có đi dón không đấy hả ?
    F1

Chia sẻ trang này