1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi Versace ơi,tha cho chị với...Chị em mình quá nổi tiếng vì vụ Scandanl tình ái ở box kia rồi,lần nào chat với chị cái Hồng nó cũng hỏi:"Thế bà với BV có gì thật ko đấy???"...Mình trả lời là ko có gì thế mà nó cứ cười hinh hích lên...Đừng làm chị nổi tiếng thêm ở Box này nữa nhé...Cho Kenzo có chỗ mà làm ăn chứ...Dạo này sinh hoạt văn hoá tinh thần đang sa sút quá....
    Nào,thể theo yêu cầu của Butiboy,Kenzo kể tiếp vụ tháng trước nhé....
    4h chiều một ngày cuối tháng 8.Phòng đặt vé của Vietnam Airline 25 Tràng Thi đông nghẹt người...Kenzo bước vào mà ko còn 1 ghế trống...Đang loay hoay tìm 1 chỗ phía sau để đứng thì 1 anh khoảng 33-34 tuổi,nhấc cái cặp to đùng xuống đất và nói khẽ:"Em ơi,ngồi đây này"...Hic,may quá,chết đuối vớ được cọc,mỏi chân vớ được ghế,cố nặn ra 1 nụ cười đầy biết ơn và ngồi xuống luôn...Kenzo giữ số 61,trong khi nhân viên đang gọi người số 34...Thê thảm...Có nghĩa là cứ ngồi im ở đấy mà ngắm mấy chị xinh tươi đang ngồi sau cái quầy kia ít nhất là đến 5h...Đang buồn,tự nhiên thấy tiếng 1người đàn ông oang oang nói điện thoại phía ngoài:"Anh lói thật mày,anh cũng chẳng được bao nhiêu...Gọi là làm vài vé cho các cháu ló mua quần áo,chứ anh mà phải làm cái lày à???"...Bụm miệng cười,nhưng bình thường lại ngay khi thấy người đàn ông đang bước vào...Giời ơi,1 tên du đãng thực sự..Tóc tai xoã xượi,quần áo nửa quân khu nửa nhà sư,nửa tông dật nửa nghệ sĩ...Tóm lại là rùng rợn ko thể tả...Anh ta tiến về phía chiếc máy đăng kí số chờ đợi cho khách và nhìn ngó 1 hồi...Nhìn rồi có lẽ ko phát hiện ra là thao tác ở ngay trên mặt,liền cúi xuống và nhòm bên dưới của cái máy...Ko có gì..Lại nhòm sang ngang..Vẫn ko có gì... Đập đập tay vào bên cạnh hi vọng sẽ có 1 cái gì đó rơi ra...Nhưng vẫn trơ trơ...Vừa tức vừa ngượng,anh ta chửi váng lên:"Cái máy này thế xxx nào thế này"...Lúc đấy thì buồn cười quá rồi,Kenzo cúi mặt xuống và cố che miệng lại,vai rung bần bật...Có lẽ mọi người quá ngán hình ảnh tay anh chị đó nên ko ai thèm trả lời cho cho hắn...Cuối cùng 1 cô nhân viên phải chạy ra và hướng dẫn cho anh ta cách sử dụng máy...Lúc ấy Kenzo ngồi hàng ghế áp chót,sau lưng là 1 cụ già và 1 đám thanh niên..Trong đó có 1 đôi chị người Vn và anh người nước ngoài...Mặc dù ko quay lại nhưng thấy anh kia thỉnh thoảng sổ 1 tràng tiếng Anh và kết thúc bằng 1 câu nói thầm gì đó làm chị ấy cười ré lên...Ko cần biết ở đấy rất đông người,chị nàng cứ vô tư phô diễn điệu cười hãi hùng của mình mặc cho bao nhiêu con mắt đang dò xét...Thôi kệ nhà chúng mày,nỡm ạ...Tìm 1 tờ báo đọc giết thời gian vậy...Đang chuẩn bị đảo mắt xung quanh thì cái ông nhường ghế cho Kenzo,chìa ngay 1 tờ Lao Động sang:"Em đọc đi đỡ buồn"..Hic,lão này đoán được ý nghĩ của mình à???Cảm động quá,cám ơn và vừa quay sang thì đập ngay vào mắt...Giời ơi,người đàn ông này có 1 cái tai kì dị ko thể tả...Nó bị vẹt hẳn 1 phần rất lớn ở phía trên làm cho tai của anh ta giống như nửa cái bánh bich-quy bị ai đó cắn trộm mất 1 miếng...Tò mò quá...Cứ tự hỏi tại sao lại thế và quyết phải nhìn bằng được bên kia xem nó có như vậy ko???Đang nghĩ cách làm thế nào để nhìn bên kia thì người đàn ông bắt chuyện:"Em tên là gì?"...Hic,câu này là câu hay bị hỏi nhất đây..Trả lời luôn:"Em tên là Thắm anh ạ"...Anh ta khẽ cười và hỏi lại:"Thật ko?Lò Thị Thắm à?"...Nghĩ bụng thằng cha này cũng biết đùa đây,đáp bừa:"Vâng ạ"..."Em bao nhiêu tuổi?"...Hic,bố là công an hả bố?Nhưng thôi,bố nhường ghế cho con thì con cũng đùa với bố 1 tí.."Em 26 rồi anh ạ"..."Ôi,26 á?Sao trông em trẻ thế?Thế em có chồng chưa?"..."Em á?Dạ em chưa ạ.Chẳng ai thèm lấy em"...Một nét vui thoáng qua mặt hắn ta...Tiên sư nhà mày,mèo thấy mỡ hả con...Được rồi,cứ chờ đấy...Tiếp theo là 1 bài "lấy cung tội phạm" và Kenzo trả lời chôi chảy ko sót 1 câu nào...Bịa nhiều đến nỗi tự nhiên thấy phát buồn cười cho mình và thầm nghĩ nếu bây giờ lão ý mà hỏi lại 1 câu chắc mình trả lời ko khớp với câu trước mất...Nhưng may quá chắc tâm hồn anh ý đang lâng lâng nên chẳng hỏi han gì nữa cả...Đến phiên "người đàn ông tai vẹt" tự giới thiệu về mình...Kenzo chẳng thèm hỏi,kinh nghiệm là ko nên hỏi những người như vậy vì ko hỏi đã bị giã cho đủ chết rồi,hỏi nữa chắc nghe đến tối... Bắt đầu hết sức lịch sự,anh ta nói về mình như 1 nhà quảng cáo chuyên nghiệp...Lên bổng,xuống trầm,lời hay,ý đẹp ko hề vấp váp...Nào là anh tên là Hùng,đây là Card của anh..Anh ở Hn làm về cái này,nhưng công ty anh đang có 1 dự án trong Sg thế này thế này nên anh phải vào đấy...Em đi 1 mình à?Vào đó em gọi cho anh nhé,anh mời em đi ăn cơm...Hay anh đi cùng chuyến của em có được ko?Mà em cho anh số Đt của em đi,như thế anh sẽ chủ động gọi cho em,đỡ phiền em phải gọi anh...Nhiều lắm,nhiều lắm những lời tán tỉnh khác nữa nhưng Kenzo đang nghĩ đến cảnh chồng mình sẽ đấm vỡ mặt cái thằng đàn ông đã có vợ nhưng vẫn thích giăng gió này như thế nào???Hi hi,buồn cười thật...Nhưng phải chờ sẵn xe máy cho ông xã đấm xong là leo lên chạy luôn ko ông ý gầy thế,nó đuổi theo đá cho 1 phát thì bỏ bu...
    Rồi cũng đến lượt "tai vẹt" được gọi lên book vé...Thở phào,nghĩ bụng:"Thôi cút cha nhà mày đi,ba hoa thế là đủ rồi đấy"...Ko ngờ xong việc,hắn ta lại quay về chỗ và tiếp tục màn đong đẩy...Mệt quá đi mất.Ân hận vì cái trò đùa vớ vẩn của mình...Hắn ta bảo:"Sắp đến lượt em rồi đấy.Anh chờ nhé.Em ko đi xe à?Anh có xe,em ở đâu,anh sẽ đưa em về"...Thật ra là Kenzo tự đi xe,nhưng thấy nói thế,cứ mặc cho hắn ta sung sướng...Kenzo được gọi,rất nhanh,trả tiền xong chạy vù ra cửa đi về...Hắn ta đuổi theo 1 cách tội nghiệp,xuống đến bãi đậu xe,bảo:"Em chờ anh để anh ra lấy xe nhé???"...Kenzo ko thể nhịn được nữa,cười toáng lên,đưa trả cái Card và dí ngón tay đeo nhẫn cưới của mình vào mặt hắn:"Anh nhìn hộ em cái...Lần sau anh có định "cải thiện" 1 tí lúc xa vợ thì chịu khó nhìn tay người ta đã nhé"...Rồi lên xe và đi mất...Về đến nhà rồi vẫn ko nhịn được cười...Đúng là đàn ông...
    Chán quá,muộn rồi,lại phải đi về...Mai kể vụ đi máy bay vậy...
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặ...ChĂn quĂ..CĂi cÂu cỏằĐa mơnh có bỏưy bỏĂ gơ 'Âu mà qua bỏằT lỏằc chỏằ nó lỏĂi thành toàn ********* thỏ nhỏằ????
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nỏu không nhỏ** mỏƠy tỏằô 'ỏƠy là " T ỏằ. sặ b ỏằ' " 'úng không tơnh yêu?
    Anh hạng tỏằ cỏằ. giai hiỏu sỏcBỏƠt hiỏu sỏc giỏÊ phi anh hạng
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bay á... Khi máy bay cất cánh, nhìn ra ngoài cửa sổ và... khóc!!! Đấy là cái mà tớ nhớ nhất trong chuyến bay gần đây nhất của tớ ^_^
     
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặ,ko phỏÊi.Ko bao giỏằ nói thỏ...Chỏc tỏĂi bỏằT lỏằc này làm viỏằ?c theo công thỏằâc..Cỏằâ thỏƠy chỏằ nào ghâp vỏằ>i chỏằ nào 'Ê quy 'ỏằ<nh là xoĂ bỏng hỏt...
  6. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    đã mèo thì mèo nào chẳng ưa mỡ, chẳng qua tại vì mỡ cứ hơn hớn phơi ra trước mặt mèo thôi. Chung quy ra thì tại mỡ hết.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ...&nbsp;nhách
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nào nào...Ra chỗ khác đê...Biết rồi còn nói lộ..Đá cho cái què nốt chân kia bây rờ...
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chết chết chết, nghe phát khiếp phát khiếp. Quả thực có những đoạn trường ký về việc đi máy bay, kể của cả VN Airlines cũng như của các Carriers khác. Cũng nhiều chuyện không vui, gây phiền nhiễu và khó chịu ở phía hành khách. Việc này thì các carriers luôn luôn cải thiện và khắc phục, cũng như mong muốn hành khách thông cảm cho đội bay non trẻ và chưa hiện đại của hãng HK nước nhà.
    Xin đính chính một chút là máy bay mà iem Kenzo (chuẩn bị được lên chức Á hậu Box Làm Đẹp ) đã bay trong chuyến đi Đà Nẵng là loại ATR-72, sản xuất ở Pháp chứ ko phải là máy bay cũ rích của Nga đâu. Những máy bay của Nga đã bị xếp xó từ sau vụ rớt máy bay ở Cambodia năm 97 rồi. Máy bay ATR-72 là loại nhỏ, dành để bay trong những chặng bay tầm ngắn.
    Xin được tiếp tục theo dõi những câu chuyện của các bạn với mong muốn các bạn sẽ cung cấp được kíp thời những thông tin phản hồi quý giá. Dẫu sao thì Hãng HK nước nhà cũng đang cố gắng dần dần hoàn thiện được đội bay đầy đủ, hiện đại để đáp ứng được đòi hỏi của hành khách, giảm bớt đi được những bất cập như chậm chuyến, huỷ chuyến bởi những lý do chủ quan.
    Chết chết, mình nói cứ như là Cán Bộ ý nhể ??? Kiểu này thì sắp bị ăn đòn bởi Á hậu rùi đây
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nói như cán bộ mỗi tội nói sai thôi, máy bay Tu của Nga cho đến những năm sau 97 vẫn được dùng chở khách từ HN đi Đà Nẵng .
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tuyến bay DNG-&gt; HAN suốt ngày bị hoãn thôi. Mùng 2/9 vừa rồi tôi đi cũng bị hoãn từ sáng đến chiều. Đến phải cách chức mấy bố ở VN Airlines.
    Con gái mà đi xe muộn thế về là hơi liều đấy, nếu bị "bắn" thì ân hận suốt đời . Lần sau thì bạn nên ở lại sân bay rồi gọi bạn bè hay người quen đi xe lên đón , đằng nào thì cũng mất 250 đồng.

Chia sẻ trang này