1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    theo tôi được biết thì bác cán bộ nói không hề sai đâu, toàn bộ TU và Fokker 70 trên tuyến HN-DN được thay thế bằng ATR-72 từ năm 1997. Chỉ có tuyến HN-HUE là thỉnh thoảng còn thôi.
    Mà sao mọi người cứ phải đặt câu hỏi "là con gái thì phải ...phải v.v và v.v..." nhỉ.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    To Backpacker:iem cũng ghét ai nói "Con gái thì phải thế lày,con gái thì phải thế lọ lắm"...Nhưng người hay nói câu đấy nhất lại là bố mẹ iem.Mà iem thì rất yêu bố mẹ iem...Nên đành phải ấn cái "bản lĩnh giang hồ" của mình nó tụt xuống...Chứ iem mà là cái đứa vô gia cư thì iem cũng lang thang cùng trời,cuối đất rồi...Có khi đâu đó lại gặp bác ý chứ..
    To Singapore:Bác thì duyên rồi...Lần nào nhắc vụ đi ăn hay mua vé giảm giá cũng chạy mất...iem nói thật là iem đ ê k quan tâm đến cái vụ hàng ko nhà bác cho iem bay về Hn bằng máy bay gì.Vì nó có là của Nga hay của Pháp thì iem cũng ko thể quên được cái cảm giác kinh hoàng đó...Cánh quạt của nó lung lay như răng ông lão,toàn thân nó ốm yếu,tã tượi ko khác gì bác Backpacker...
    Còn vụ ớ hậu...He he,nói thật bác...iem Sample nhà các bác ý mà,làm gì có thật...Mọi người biết hết rồi,đó là Avatar của 1 iem diễn viên Hàn Quốc...Nhưng ko ai phanh phui ra vì 1 vụ bé Aquafina đã quá ỏm củ tỏi rồi...Bây giờ thêm vụ lăng xê ko thành công này mà đồn ra ngoài nữa, thì còn gì là uy tín box LĐ...TTVN lại bảo là LĐ toàn chơi hàng rởm... Kenzo mọi thứ đều hợp pháp nhưng Mod bên đó bảo iem là :"Chị có chồng rồi.Bây giờ trao vương miện hoa hậu cho chị,chúng nó kiện chết"...he he,vì theo quy định thì hoa hậu phải là người chưa lập gia đình và chưa sinh con lần nào....Thế nên thôi,bác đừng nhắc vụ đấy nữa nhé...he he,iem làm hoa hậu trong lòng 1 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời iem là đủ rồi bác ạ....
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 05/09/2003
  3. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có ai xung phong làm người đàn ông quan trọng thứ nhì của Ken-zo không???? Để tôi xung phong
    Lang thang như gã du ca buồn
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ặc,bác ơi,người thứ nhì có rồi bác ạ...Thôi bác làm người thứ 3 được ko???
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn, hỏi khí không phải chứ có thể nói hộ người thứ nhì là ai. Trai , gái hay Gay được không ạ. Tò mò quá, nếu không tiện xin dùng chức năng Mật thư cũng được
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Té đê...Làm ăn thế này mất khách quá....
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì mình cũng ko để ý lắm về vụ Bình chọn hoa hậu bên Box Làm Đẹp, chỉ thấy qua qua là iem Kenzo ngó nghiêng trông cũng tạm ổn nên mới Vote. Ngờ đâu mấy thí sinh kia đều ''''rởm'''' hết à ?? Gay quá, gay quá...... Mà iem Kenzo ơi, vụ Offline thì anh đâu nỡ từ chối, những cũng chỉ tại nghe nói iem đẹp quá nên nào dám. Nhỡ may ra ngoài đường mà bị chồng iem bắt gặp thì thì....hic hic.....
    Còn về việc máy bay bị Delay là chuyện cơm bữa của VNA rồi. Cũng chẳng qua do chưa đủ máy bay mà thôi. Việc này thì để các bác cán bộ VNA lo lắng, quan tâm rồi. Chỉ mong mọi người thông cảm cho những người làm công tác dịch vụ, liên quan tới khách hàng và bị la ó. Tất nhiên có những lỗi hoàn toàn chủ quan nữa, nhưng thực sự đa phần là do khách quan mà. Miễn sao thì thấy rằng VNA đang có chuyển biến tốt bằng việc tăng cường mua mới và hiện đại đội bay với những hợp đồng mua máy bay mới của Boieng và Airbus mà.
    Hy vọng sẽ giảm được những phiền toái đã gây ra cho khách hàng trong thời gian vừa qua. Chúc mọi người có được những chuyến bay thật thoải mái và vui vẻ !!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    oh butiboy oi!!!! Tao đang bị tiếng an cắp bì của mày này.
    Mày gửi nốt bài " Hắn" lên đi cho các bạn mở mang thêm ok? vote cho may 5 *
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hey, upload bài của tớ lên mục nào đấy?
    Anh em lọt sàng, xuống nia. Cậu vẫn mang các bài hát của tớ đi tán gái còn gì?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em cùng đỗ xịch xuống. Em buộc tóc ngắn, lơ thơ. Valy thì rõ nặng. Mắt em trũng sâu, mấy ngày rồi chắc không ngủ.
    Một cậu con trai trẻ măng, lụi hụi xách đồ cho em. Còn em, đôi mắt đen thất thần. Chẳng nói, chẳng cười, chỉ thấy đỏ hoe mà không thấy nước mắt.
    Em làm thủ tục ở sân bay. Cái thằng cha hải quan thấy em là người Việt, lại trẻ, đi một mình, định bắt nạt. Hắn hạnh hoẹ, hỏi đủ thứ trên trời dưới biển. Nào là có mang theo USD không, nào là có mang theo những vật dụng nguy hiểm không, nào là đã điền đủ giấy khai chưa...??? Em cứ thẫn thờ, trả lời từng nhát một. Nghe như vô nghĩa. Hắn nhìn em một lúc, giở hộ chiếu ra xem. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kính phục, rồi trả hộ chiếu tắp lự, chỉ cho em lối vào.
    Cậu con trai trẻ măng lúi húi với đống valy, chẳng dám ngẩng đầu nhìn em. Cứ quay đi nhìn chỗ khác. Cậu ấy khóc.
    Em chạy ào ra, hôn lên mắt, lên má, lên môi. Hôn như thể ngày mai họ xa nhau mãi mãi. "Anh còn về mà". Nhưng em vẫn hôn, vẫn hôn, và không khóc. Hôn cho tới khi những người xung quanh đã lục tục đi gần hết. Chỉ còn mình em và cậu trai trẻ tuổi. "Bé đi đi kẻo lỡ. Anh còn về mà, Bé".
    Hai người xa nhau. Chỉ còn nhìn thấy cậu qua lớp cửa kính mờ. Em thậm chí không thèm trả lời mấy mụ béo ở sân bay, cứ thích hạnh hoẹ đủ điều nào valy quá tải, nào hàng hoá chưa kiểm tra. Em cóc cần, cứ quay lại phía đằng sau, tìm bóng cậu ấy.
    Chỉ đến khi không thể nhìn được nhau, em mới oà khóc. Khóc như ngày xưa bà mụ quên vỗ mông em vậy.
    Những mụ béo ở sân bay im lặng, nhìn em, nhìn hộ chiếu, rồi nhanh chóng làm thủ tục cho em. Những ánh nhìn thân thiện hiếm có dành cho người Việt ở cái xứ sở này. Một mụ sắp béo thì thầm: "Mọi việc sẽ tốt lành mà cô bé!". Em giật mình, nhớ ra rằng phải nói một câu cảm ơn.
    Em lên máy bay rồi. Tôi ngồi gần em. Tôi có mấy tờ báo. Em mỉm cười, hỏi mượn tôi rồi ngồi đọc ngấu nghiến. Tôi muốn hỏi chuyện em, muốn nhìn vào đôi mắt đen đã từng ướt đầy nước mắt chỉ nửa tiếng trước đây với hy vọng có thể chia sẻ cùng em chút gì. Nhưng em không muốn nói chuyện. Em ngồi ngay sát cửa sổ. Nhìn xuống. Hai hàng mi đen dài cứ quyện lấy tôi suốt chuyến hành trình 11 tiếng.
    Nắng lên. Nắng nhẹ lắm. Trời thì xanh đến lạ. Có thể nhìn thấy mặt đất ngay ngoài cửa sổ. Những dãy núi chạy dài trùng trùng nối nhau. Những đường ống dẫn dầu thẳng tăm tắp, cứ cần mẫn vượt qua từng sóng núi để chạy về với đích. Những khu dân cư bé tí teo, trông chỉ bằng vài hộp diêm lọt thỏm giữa dãy núi đồ sộ hàng nghìn ngọn. Em ngồi ngắm, suốt 2 tiếng đồng hồ. Im lặng. Và bất động. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy em ngang tay lau mắt. Em cứ ngồi thế, cho tới khi chẳng còn nhìn thấy gì ở ô cửa bé tí teo. Ngoài kia, mây dâng lên dày đặc.
    Rồi thì máy bay cũng hạ cánh. Em ra sau cùng. Bình tĩnh và vẫn lặng câm. Mặc cho những người đồng hương Việt cứ xô đẩy nhau để xuống đất. Mặc cho những người bà con lại tiếp tục xô đẩy nhau để làm thủ tục hải quan trong sân bay nóng nực. Chục người nước ngoài chẳng ai bảo ai, lẳng lặng ra một bàn khác, lẳng lặng xếp hàng làm thủ tục và lẳng lặng rời sân bay. Còn những người đồng hương của em vẫn không ngừng xô đẩy và cáu gắt.
    Em lẳng lặng xếp chung hàng với những người ngoại quốc kia. Em nhường cho tất cả lên phía trước. Em nấn ná không muốn rời sân bay. Ai chen lên em cũng mặc. Lại lùi xuống nhường. Em chẳng vội vàng làm thủ tục như những người đồng hương bên bàn kia. Đôi mắt vẫn buồn. Em như sợ cái gì ở phía trước.
    Một bóng người vụt tới. Những tiếng hò reo. Em ngẩng đầu lên. Ô, biết bao người đã chờ em ở ngoài cửa từ lúc nào.
    Một bó hoa thơm ngát đặt trong bàn tay em. Một nụ hôn lên trán, lên má. Và một nụ hôn say đắm lên môi. Cậu trai này không trẻ, nhưng có nụ cười duyên. Em cũng cười thật tươi, đôi mắt không còn nước. Một nụ hôn dài, như thể chưa bao giờ em được hôn ai đắm say như thế. "Em về rồi, chào mừng em". Đôi môi sau 11 giờ bay khô héo bỗng tươi tắn lạ kỳ. Đôi mắt của em mỉm cười. Và đôi mắt như chưa bao giờ biết khóc.
    Đã đến lúc tôi cũng phải lên taxi.
    Được LaHaye sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 13/09/2003

Chia sẻ trang này