1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, em đang háo hức chờ bác Cao Sơn đãi bia thì daicamudo lại từ chối. Bác không uống thì để anh em thơm lây một chút với chứ
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Phí của giời một bữa bia.
  3. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Như vậy ở vế thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng bác Cao Son có thể "khật" được con bé đó mà không vấn đề gì, thêm nữa chúng ta còn được biết qua các thông tin về bác là bác đã có vợ và con, bác vẫn yêu đời đến bây giờ, do đó ta khẳng định một cách chắc chắn là bác không bị liệt dương.
    Chỉ khi có lời giải cho vế này, rất logic là chúng ta lập tức sẽ cần phải trả lời vế thứ hai của câu hỏi. Để có thể trả lời vế thứ hai này chúng ta cần - nói theo thuật ngữ của bọn em là applying the case-study method ở đây.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bác CS đi trên máy bay, gặp một con tóc vàng, mắt xanh. Bác khen nó đẹp, bác đi đái, rồi bác bảo nó bác muốn vẽ nó cởi truồng. Nó liền vào toa lét, etc. Cuối cùng nó mời bác khật, nhưng bác lại không khật [/QUOTE]
    Như trên đã nói bác CS nhà ta là người chín chắn và có dùng đầu để suy nghĩ vậy nên lần đầu gặp một em đẹp mê hồn, em lại hảo tâm mời khật , và bác cũng rất máu, thế nhưng bác CS cho là với loại "tình cho không biếu không" thế này thì quả là đáng nghi lắm. Vì thế câu trả lời hợp lý trong trường hợp này là bác đã quên không mang theo "kẹo cao su" như trong chuyến đi lên Kheo vai ấy.
    Kết luận:
    1. Bác Cao Son không liệt dương.
    2. Bác Cao Son không phải là thằng ngu mà là vì bác không có "kẹo cao su" để dùng khi đó.
    Được Daicamu_do sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 15/09/2003
    [/QUOTE]
    Đọc bài của Bác Cao Son mà thèm, tôi đi tàu bay chắc không dưới 100 lần mà ngẫm lại chưa bao giờ ngồi cạnh phụ nữ. Chắc sắc xuất tôi được một thiếu nữ ngồi cạnh như bác Cao son kể chắc như trúng số độc đắc vậy.
    A`, dạo này bác có hay đi đánh cù không, cho em bám càng với.
    F1
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của Bác Cao Son mà thèm, tôi đi tàu bay chắc không dưới 100 lần mà ngẫm lại chưa bao giờ ngồi cạnh phụ nữ. Chắc sắc xuất tôi được một thiếu nữ ngồi cạnh như bác Cao son kể chắc như trúng số độc đắc vậy.
    A`, dạo này bác có hay đi đánh cù không, cho em bám càng với.
    F1
    [/quote]
    Bác F1 là ai thế. Sao biết em đi đánh cù? Hôm qua em vừa đánh lại bác ạ. Nghỉ đúng 2 tháng vì.... Hôm nay, chân đau quá, đi khệnh khạng như người sa đì. Cô nào hôm nay nhìn thấy dáng em đi chắc tối về tưởng tượng thèm rỏ rãi không ngủ được.
    Đời lộc cộc!
  5. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Sa đì" có phải là bệnh... hả bác? Nếu đúng là bệnh đó thì... hẹ hẹ
    To bác Cao Son: Em cũng máu đi uống bia lắm chứ, nhưng ngặt vì quá bận nên đành bở lỡ. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại lẩn thẩn, mk, cứ nghĩ mình cứ phải đi theo con đường này làm chó gì nhỉ, đời cứ như bác Cao Son thì quả là sung suớng và hạnh phúc, lắm lúc.. chán
    Được Daicamu_do sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 17/09/2003
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết. Đồng chí DAICAMU_DO nghĩ thế là lẩn thẩn thật rồi. ĐC đang học ở Mỹ. Đấy là nghĩa vụ đấy. Học cái hay, cái giỏi của nó để mang về nhà mình phục vụ bà con.
    ĐC tưởng tôi rong chơi suốt ngày a? Trưứoc đây tôi cũng chổng mông học đấy. Đến đoạn làm nốt cái TS thì tôi thôi. Để đấy vài năm sau tiếp tục. Bây giờ thấy ngài ngại, chả biết có tiếp đwọc hay không.
    Đời lộc cộc!
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic chẳng bù cho iem...Mỗi lần đi là 1 tâm trạng,lúc thì rất vui,rất hào hứng..Lúc thì vừa bay vừa khóc như mưa..Nhưng có 1 điểm chung là chưa ngồi cạnh phụ nữ 1 lần nào...Toàn ngồi cạnh đàn ông..May mắn thì được ngồi cạnh 1 người lớn,nhiều tuổi,đàng hoàng,lịch sự,ko lải nhải gì cả..Thỉnh thoảng còn mời ăn kẹo Còn ko may thì ngồi cạnh 1 thằng lẻo mép,tán tỉnh ko ngơi....Hic,Vỡ đầu mà chết...
  8. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Oa, bình thường @Kenzo-girl cho thằng lẻo mép đấy đi lun bộ nhá cơ muh. Sao dạo nè ỏn ẻn dzậy @Kenzo-girl? Lạ qué, lạ qué
    G9 & Good Luck
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hì..Nếu nó chẳng sàm sỡ gì mình,chẳng làm gì quá đáng,mình lại "làm" lại nó thì nó đấm chết..Ngồi im thôi,thỉnh thoảng quay sang cười dịu dàng 1 cái...Thế là đủ...
  10. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chú Daicamu_do và chú Cao Son nhìn vào chữ kí của lãnh tụ này và lấy đó làm phương châm sống. Không biết ở đây có chú nào đã đọc lời hiệu triệu của Larry Elison chưa?
    "Trí thức là cục phân" - Mao Tse Tung
    Được Mao_Tse_Tung sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 18/09/2003

Chia sẻ trang này