1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị Jinxia viết không bay lượn , bóng bẩy nhưng đầy cảm xúc con người, đôi khi cay nghiệt với đàn ông quá. Cũng mừng là chị đã nhận ra điều ấy khi tuổi đời vẫn còn chênh vênh.
    Cứ tiếp tục rò rỉ mạch văn đi chị nhé. Chúng tôi đang chờ.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. Toetj

    Toetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có cần nhất thiết thế này không hả em gái, anh rất tiếc là không còn cơ hội để show you how a man is.
    Nghĩ đến mình tủi thân quá , thế hoá ra cái hôm anh say vật vã mà vẫn đưa em về vì đã hứa, cũng-chỉ-để-làm-cho-nhau-đau-lòng hả em ?
  3. Toetj

    Toetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái lần đầu tiên em đi máy bay, cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài. Oái chao ôi là bồi hồi. Đoàn đi có hơn chục người, tí tửng bảo chúng mày đưa hết hộ chiếu với vé đây, tao cầm cho không đến lúc đánh mất thì khổ.
    Đến sân bay, hùng hổ ra làm thủ tục, ôi má ơi, đếm đi đếm lại thiếu mất 1 cái hộ chiếu, nghĩ thầm, bỏ me. thật, tự dưng ôm rơm cho rặm bụng, mặt tái mét, tim đập thình thịch, may quá, hoá ra một quyển bị kẹt ở ghế ô tô. Xong vụ làm thủ tục thì con mời các bố cầm vé và hộ chiếu cho con nhờ, con sợ vãi ** ra rồi.
    Lúc cất cánh, ôn lại kinh nghiệm bà già truyền cho, bịt tai, há mồm ra, oái, sao đau thế. Thằng bên cạnh đi rồi tỏ vẻ thông cảm, nuốt nước bọt vào là nó hết mày ạ. Má ơi, chịu, đau vẫn hoàn đau. Thế rồi, bụp một cái, tai nổ một tiếng, đầu ù ù ngơ ngơ. Đến tận lúc xuống sân bay, rồi đến mấy ngày sau, tai vẫn còn đau.
    Tiếc mỗi cái, đi máy bay chẳng bao giờ gặp em nào xinh xinh như em kenzo, nhí nhí nhảnh nhảnh như em Toet, đanh đá cá cầy như em jinxia để mà nói chuyện cho đỡ buồn.
  4. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếc thật! Các em ấy mà gặp chú thì có phải sẽ có bài cười nổ mật về thằng cha ngớ ngẩn trên chuyến bay đấy không.
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăngMột nửa vầng trăng thôi, một nửaTrăng vẫn đó mà em xa quáNơi cuối trời em có ngóng trăng lên...
  5. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác Toẹt: Ô hoá ra ông không đau lòng à? Khi em bảo em chỉ muốn đạp một phát cho cả người và xe ngã lăn ấy?
    Còn em thì đau lòng lắm, khi để ông một mình đường khuya lặn lội
    Ai bảo em đanh đá đấy, em lại vặt hết số tóc hiếm hoi còn sót lại như ông đã vặt răng (lược) của em zờ.
  6. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    He he, cách xưng hô này như trong chiện Bá tước Mông To Thì Đít Cũng To ấy nhỉ. Chắc "Ông" là bậc lão thành cách mạng rùi đấy nhẻy
    G9 & Good Luck
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú này, nhân bất học bất tri gâu, nó là từ Giên Erơ.
    Wait and see
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị JINXIA viết tiếp đi chứ. Mọi người đang hồi hộp đợi phần tiếp theo.
    Đời lộc cộc!
  10. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he, biết ÔNG là ai, rồi nhé, bác Bờ Tờ Cờ, trúng phóc
    Chua xót nhỉ, jinxia nhỉ

Chia sẻ trang này