1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Niệm Trong Đời - Birthday giây phút kho quyên trong dịp SINH NHẬT, mời Quý Ban cùng tâm sự chia s

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BLTChanDat, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm Trong Đời - Birthday giây phút kho quyên trong dịp SINH NHẬT, mời Quý Ban cùng tâm sự chia sẽ...

    Quý Bạn Kính thân mến!

    Trong cuộc đời của mổi người có biết bao vấn đề, sự kiện lớn xẩy đến, những chuyện vui-buồn, những nan đề khó giải quyết xẩy ra hàng ngày. Và chúng ta thường hay quên những điều đáng nhớ. Chúng ta cũng ghi lại đây nhé...Để không bao giờ quên!!!
    BẮT đầu và KẾT thúc! Cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? mọi người có cùng quan điểm, và đúng như vậy. "Sự sống của mổi người bắt đầu từ khi Mẹ mang mình trong bụng và chúng ta lớn lên, hoàn thiện trong bào thai mẹ mang và chờ ngày Chào đời."
    Và ngày ta CHÀO ĐỜI, Cuộc sống bắt đầu từ đây...

    Ngày ta chào đời mang đến cho mọi người niềm hân hoan, nét mặt vui tươi và nụ cười mạn nguyện, hạnh phúc Còn ta ngỡ ngàng trước cuộc đời nên Bật KHÓC có người khóc rất to và nhớ mải về ngày đó.
    Qúy vị và các bạn kính mến những khoãng khắc trong cuộc đời của chúng ta có nhiều điều thú vị và cũng có những nổi buồn
    Nhân ngày chào đời của Quý vi, các bạn CD xin Chúc quý vị sang tuổi mới luôn vui và hạnh phúc, đạt mọi ước muốn trong cuộc sống thành đạt và phát triển....

    Xin mời quý vị, các Anh, Chị và các bạn ghi lại đây nhưng kỷ niệm khó quên nhân dịp ngày trọng đại nhất của đời mình. Kỷ niệm ngày sinh(Birthday), Sinh nhật của mình hằng năm vào đây để chúng ta cùng chia sẽ...

    Hy vọng chúng ta ai cũng nhớ ngày SINH NHẬT của mình và có những kỷ niệm đẹp để ghi lại đây ha[/purple]

    Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp

    Kính mến!

    BLTchânđất



    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 01/10/2003
  2. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Quý bạn mến!
    Cảm ơn Quý bạn đang đọc tâm sự của CD, Mời Quý bạn cùng chia sẽ...
    Sinh Nhật ngày đáng nhớ trong trời sống, Ngày kỷ niệm trọng đại nhất trong năm, giây phút hạnh phúc bên gia đình người thân cùng bạn bè, đặc biệt là người Yêu... những kỷ niệm, hình ảnh đẹp chúng ta có thật tuyệt vời...
    Với CD mổi ngày mới luôn vui vẽ đón nhận những điều xẩy đến với mình, có những ngày tươi sáng đẹp trời bao nhiêu điều tốt đẹp, cũng có những ngày đầy nước mắt và sư sầu nảo... nhưng tất ca đếu qua đi nhẹ nhàng... Và hôm nay Cd thấy mình rất khác với mội ngày bình thường khác, có lẽ cái ngày này 24 năm truớc, lúc này CD đang cố sức để vượt cạn, vượt ra ngoài sự bảo vệ che chở của bào thai me nuôi dưỡng nâm niu. Lúc này đây CD thấy trong mình rất la, cũng đã có những cảm giác tương tự khi cd mong cho người yêu trong lòng nôn nao, hơi thơ nhanh hơn... và bây giời đây cũng tương tự, nhưng có nhiều khác khác, khó miêu ta thành lời... Sau 24 mua thu trôi qua, ngay 01 tháng 10 chuận bị đến, và đến thật gần... những mua Thu trước cd mong đợi ngày này đến thật nhanh để có một ngày nghỉ trọng vẹn và vui vẽ bên gia đình người thân, bạn bè thân thiết...để hồi hộp mỡ những gố qua xinh xắn, nhận những lời chúc tốt đẹp, nghe những bài hất yêu thích... ôi thật hạnh phúc, ngày mình là trung tâm chú ý của người, dành được sự ưu ái đắc biệt, cảm giác thật hạnh phúc..
    Đã hai mua thu qua, cái cảm giác vui vẽ, tràn ngập niêm hân hoan hạnh phúc, khung cảnh như ngày xưa chưa đến trên đất lạ quê người, Xứ sỡ Kimchi này với cd. cũng là ngày đặc biệt của mình sao buôn vắng và nhớ mong, bạn bè đều ở xa và bận rộn với những lo toan học tập và làm việc... Cuộc sống ở quê người là vậy!
    Ngày Sinh Nhật, đến cũng bình thường như bao ngày khác trong tuân, trong tháng, năm thăng bạn thân bên cạnh cùng thã hồn theo giớ và làn nước mát trong trên dòng Sông Hàn thơ mộng bên cạnh thật nhiều người cùng vui vẽ bên nhau... trên chiếc Du thuyền, họ cũng đang vui mừng, mà vui mừng vì điều khác, có nhiều người khách khác cũng để ý tới chiếc bánh cùng những ngọn nên lung linh trên mặt hồ... thỉnh thoãng máy điện thoại reo mang đến những lời chúc mừng kèm thêm lời thông cảm... Thông cảm chứ! ai cũng bận mà, hôm nay lại không phải là ngày thứ 7 hay chủ nhật. Bạn bè nhớ đến như vậy như vậy cũng đã vui và âm lòng rồi... Điều ước năm nay vân như ngày này năm trước..." Mong có ngưòi cùng thổi nên" điều ước giản dị ấy vẫn cứ lặp lã mải tới bầy giời và không biết sẽ còn bao mua thu nưa. Có lễ vì thế hôm nay cd thấy khác chăng?
    Mua xuân vưa rồi báo hiệu cho CD một tin mừng, CD găp được người yêu thương của mình, hai người nhận ra nhau la MỘT và có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau... để bây giờ CD thấy nhớ mòng vô cùng, Điều nguyện Ưóc bao năm trưóc vẫn chưa đến và chỉ còn 20 giờ đồng hồ nữa thôi, thời khắc trọng trại nhất trong năm sẽ đến, giây phút bảo hiệu cho mình thêm một tuổi mới, thềm nhiều điều vui-buồn và chờ mong nhiều hơn...
    Em yêu ơi, Mua xuân qua, chúng ta đã hứa hẹn bao điều tốt đẹp, em bảo sẽ đến bên anh lúc này, cùng thắp lên những ngọn nến lung linh, hân hoan hạnh phúc bên nhau...KVEYO ECBGNDAMENBB...
    Ngày mai Sinh nhật CD, CD mong có KVEYA...mong có các bạn cùng vui vớ cd, mong, mong, mong...các bạn có hiểu không?
    Quý vị và các ban ơi, đã có ai có cảm giác và ngày sinh nhật của mình như CD lúc này chưa vậy, SN đến chưa có người yêu bên cạnh... thật trống vắng vô cùng...
    Ngày mai, Trời mùa thu, gió se lạnh bên dòng Sông Hàn, chiếc tàu du lịch ghi nhân thêm một sinh nhật của cd, KVEYO, Sinh nhật CDCE năm nay có lẽ nhiều điều buồn hơn đây, Em yêu cách xa nữa vòng trái đất, anh T bạn thân vừa về Việt nam với người yêu. mấy anh bạn khác đang đi công tác xa, vài người đang làm đề án tốt nghiệp...ai cũng rộn ca a`. AMEYNH...

    Hy vọng một sinh nhật có nhiều điều bất ngời thú vị, niêm hân hoan, vui sướng, hạnh phúc như khung cảnh ngày nào...
    uh um...Trưóc lạ sau quen, có ai đang ở Seoul xin mời đến dự Sinh Nhật của CD ha, Bến tầu du lịch số1, Trên Du Thuyền ha Hân hạnh được đón tiếp Quý bạn.
    CD chúc Quý bạn vui vẽ và hạnh phúc một ngày mới tốt đẹp...
    Thân mến
    BLTchânđất
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 01/10/2003
  3. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Quý bạn kính mến!
    Chúc mọi điều tốt đẹp tới quý bạn
    Một ngày mới bắt đầu!
    Sáng nay thúc giậy sớm hơn bình thường, đêm qua, ngủ ngon giấc và có một giấc mơ thật đẹp... Tĩnh-nguyện
    Cd mỡ cưa phòng ra, luồng giớ lạnh lùa vào mang theo những hạt mưa thu, bàu trời trắng và những đám mây đen che ngang...báo hiệu mùa đông tới... ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt ban mai bỗng thấy run mình, hít một hơi thơ sâu dài, nỡ một nụ cười tươi và trỡ vào làm vệ sinh. Đang chải tóc và ngắm mình trong gương, uh um cũng dễ coi đấy chứ ... Wow chuông điện thoại reo.. A-lo, alo, Chào em yeu ah ha tiếng đầu giây quen thuộc cất lên ấm áp, con chào Me...hai mẹ con tro chuyện và nhạc lại những kỷ niệm xưa, mẹ dăn dò dủ mọi điều... Cam ơn me nhiều lắm, Câu(Ba) đang đi công tác, ba sẽ giọ cho con sau, chúc con sinh nhật vui vẽ mẹ giăn thêm gác máy điện thoại, thẩn thờ nhìn qua khung cưa sổ, ngoài kia mua vẩn rơi, giớ mang hơi lạnh vào phòng, uh um...thật nhớ những ngày xưa... cd xem lại những tấm ảnh, hình chụp ngày này những năm trước... Cậu Me ne, Chị, em va bạn bè bên bàn ăn ngon miệng và chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, co lẽ khung cảnh này khó có thể lặp lại được nữa Chi, em mổi người ở một phương trời xa, bạn bè đều đã tđi xa và trưỡng thành, nhiều đứa đã lập gia đình... uh um mình cũng tệ thật bạn bè thân thiết là thế, vậy mà ngày hạnh phúc nhất đời của chúng nó mình cũng không đến dự được. những dòng suy nghi cứ miên man trong trí nhớ, một luồng gió mưa thổi vào làm cd run mình và đưa về thực tại, Anh bạn và anh Rể mới sang chơi cũng vừa tĩnh giấc, mỡ đầu cũng đã dành cho cd những lời chúc tốt đẹp, nhìn khung cảnh cuối thu Mưa gió đầu tháng mười dành thêm cho cd những câu hài hước thú vị ...
    uh um ngắm những bông Hồng, Lan, Cúc mấy anh bạn ở xa vưa gửi tặng hôm qua, Rực rỡ của hoa cúc, lỗng lẩy của hoa lan, quyến rủ của hoa hồng đã xua đi vễ xạm xịt của ngày cuối thu ảm đạm....
    Chông đồng hồ reo, báo đã đến giờ đi học, sữa soạn lại sách vỡ, nhìn lại mình trong gương, chào hai anh, em đi, anh bạn đưa cho chiếc dù, uh um... bước ra khỏi nhà giớ thổ mạnh hơn và hạt mưa thưa dần... những cành liểu khẵng khiu truớc gió, lá vàng rơi nhiều bên lề đường, khác thường lệ hôm nay vẫn học, nhưng vào học muộn hơn 1 giờ, dạo bước bên hành lang và hít thỡ kông khí ban mai...buổi sáng cuối thu, mọi người vẫn hối hã ngược xuôi, vội vã như để tránh giớ lạnh và những hạt mưa lất phất rơi và cũng sợ muộn giờ làm việc...qua hai dạy phố ga tàu điện trước mặt, vào cỗng và chờ tàu... hôm nay mọi người hình như đi tàu nhiều hơn, đã 8.30 mà tàu điện chỉ còn ít chổ đứng nữa, quãng đường từ nhà đến trường cũng gần 1 giờ đồng hồ, nhứng ngày trước thì cũng đã tranh thủ ngủ thêm chút, hay xem lại bài tập...còn hôm nay thì không thê, thời tiệt lạnh hơn và mình thấy bồi hồi hơn... cd miên man nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhớ người yêu thật nhiều..., ngày trước em bảo, sẽ có mặt bên anh ngày hôm nay, sao bây giờ chưa đến, em yêu ơi, ben kia bờ đại dương, em có biết, anh nhó mong em nhừng nào không?...KVEYO, ANEYNTN... tàu vừa đến ga Bansal, cùng mọi người hối hã ra khỏ tàu, bầu không khí khã hơn, những ánh sáng yếu ớt cũng đã ững sáng đầu phía đường chân trời...bước trên con đường quen thuộc và chào hỏi bạn bè, mọi ngưòi cũng trên đường tớ lớp, hôm nay ở lớp có nhiều chuyện mới đây Bạn Park sẽ nhân chức hội trưỡng hội sinh viên của khoa, hôm nay có hai giời kiểm tra giữa kỳ và bao chuyện khác nữa... vừa tới lớp, mấy đứa bạn thân đón ở cỗng chào và tặng cho những lời chúc tốt đẹp và những đoá hoa đủ màu sắc rực rỡ, "ôi, Cảm ơn các bạn, mình rất vui..." trước giờ lên lớp, thầy dành mấy phút cho lớp trưỡng, Lee cất tiếng chúc mừng và cất bài hát Happy Birthday, cả lớp cùng đồng thanh và vổ tay theo điệu nhạc, Wow, lân đầu tiên ở đây, cd ở trong không khí vui vẽ đầm ấm này, và một gió quà nhỏ được trao tới tay cd. thầy Hea dặn thêm, và nói đùa những câu hóm hĩnh....Cảm ơn các bạn thật nhiều.
    Trở lại với bài học, cd vẫn còn thấy nao nao trong lòng, chưa tập trùng vào bài học được 2 giờ học trôi qua, giời giải lao, check mail hoài mà vẫn chưa có một mail mới nào cho ngày hôm nay, trỡ vào xem lại topic mình nêu đã có 45 người đọc, nhưng cũng chưa có một hồi âm nào. vào học tiếp và lòng vẫn nao nao khó tả, đang mong chờ một điều gì đó thật khó giải thích...
    giờ nghỉ ăn trưa cũng như một giời trước đây, mọi việc vân bình thường, vào đây để viét lại những việc vừa xẩy ra, nhưng lại có sự cố của mạng nên không được.
    Ăn trưa cùng nhóm bạn thật vui vẽ và đầm ấm...một buổi trưa khó quên, chưa được gặp người yêu.
    ....................
    chào thân mến
    BLTchânđất
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 01/10/2003
  4. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Qúy bạn kính mến!
    Chuc Quy Bạn một buổi sáng tốt lành, ngày mới vui vẽ...
    .... Kết thúc buổi học mọi người cùng chào nha ra về và dành những lời tốt đẹp cho nhau... ba người bạn Ubekistan cùng tặng cho cd một mon qua, với lời chúc tốt đẹp, cả 4 người cùng chụp tấm ảnh kỷ niệm ngày đáng nhớ này...
    Cùng các bạn ra ga tàu điện và trao đổ với nhau nhưng vấn đề trong cuộc sống và học tập, các bản có hỏ nhiều đến những kỷ niệm ngày này năm xưa... lên tàu đến ga Yuonguinaro, bầy giờ đã 7.18 phút, các cặp tình nhân đang dạo bước bên nhau...
    một mình ...
    Và những điều đáng nhớ đến...
    đang bâncnên chua type lên được

    KVanhyeuem

    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 02/10/2003
  5. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Em, chào Quý bạn kính quý
    Những ngày đầu của tuổi mới đến với cd có nhiều điều tốt đẹp cũng như nhiều lo lắng, những ngày này đãng kiểm tra giữa kỳ nên chưa có thì giờ Type lại những chuyện đã xẩy ra...
    cảm ơn các bạn đẫ quan tâm đọc tới những dòn này...
    Chúc mọi điều tốt đẹp tới quý bạn
    CD sẽ trỡ lại sau...
    Chào thân mến, BLTChânđất

    KVanhyeuem

Chia sẻ trang này