1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ky niem trong toi roi nhu tieng soi giua long gieng can"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Gmandolin, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chao tat ca moi nguoi
    Ha Noi toi nay sao lanh leo the, chang co viec gi de lam ca danh len mang de tim mot chut am ap vay.
    Post chu de nay de mong moi nguoi chia se nhung ky niem buon vui gan voi manh dat Thai BInh, de cho nhung tam hon o xa luon tran` day` "hoi a^m'' o^? ro*m" moi khi tim` ve`.

    cuoc song tuoi dep....?
  2. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều tác giả chỉ thích đặt đầu đề cho cuốn tiểu thuyết rồi sau đó, mặc kệ phần nội dung. Đề nghị các thành viên box TB nên tham gia viết bài hơn là đặt chủ đề thật kêu cho topic rồi để mặc nó, thương cho những tiêu đề hay lắm ...
  3. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ở TB hiện nay dịch vụ Internet phát triển rất nhanh và khá nhiều. Tuy nhiên, người ở TB lại ko hay vào ttvnol/thaibinh.ttvn
    Tại sao vậy nhỉ?
    Làm thế nào để các bạn ở quê tham gia tích cực vào box TB?
    Đề nghị các thành viên nên trao đổi về vấn đề này????
  4. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không định chỉ "đặt tên đầu đề cho cuốn tiểu thuyết của mình đâu", tui mong phần nội dung của nó sẽ dần được khám phá bởi chính các bạn. Mong rằng cái topic này sẽ không bị "rơi như tiếng sỏi giữa lòng giếng cạn". Nếu thế thì... huhuhu...tui chẳng biết làm thế nào cả,vì đây là lần đầu tiên tui vào forum mà.
    Hay để tui bắt đầu với những kỷ niệm của mình bằng một bài thơ cóc cụ nhé. Các bạn nếu có trót bỏ thời gian ra đọc thì cũng đừng oán hận gì tui mà tội nghiệp.
    Quê hương
    Đường về cố hương sao chợt dài đến thế
    Kỷ niệm trào dâng trong nỗi nhớ ngậm ngùi
    Bước chân ta nghe ngập ngừng đến lạ
    Ngôi nhà thơ rộng đón ta trở về
    Bạn thân hỡi còn nhớ ta không nhỉ?
    Đứa trẻ thơ lạc bước trời xa
    Bao tháng năm quay đường đời tìm lại
    Tuổi thơ trôi ....ngọng nghịu dưới hiên nhà.
    Bạn bè đón ta bằng tấm tình chân thật
    Để lệ rơi trong xúc động khôn nguôi
    Muốn nói hết mọi niềm xúc cảm
    Nhưng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt không lời
    Lương, Cường, Linh bạn bè ta hỡi
    Mỗi người một dáng vẻ , một tính cách khác xưa.
    Hằng vẫn thế còn lòng ta chân thật
    Cho mọi người nỗi nhớ riêng ta
    Tuổi thơ ùa về trong hương đất sắc hoa
    Xuân xanh lắm , xanh màu ký ức
    Vườn xưa vẫn đợi, ta bồi hồi dạo bước
    Trò ú tim xưa lại chợt hiện về.
    "gót hồng" nào còn vướng bận tâm LInh
    Để "Tình cờ" đến trong Lương bất chợt
    CHo "em về tinh khôi" Hằng xao xuyến
    "Đêm cô đơn" ta đợi chờ ai
    "Lời của gió" bay trong xa xôi
    Cường ơi có khi naò tới đích?
    Bỗng giật mình thời gian sao quá vội
    Ngày gặp nhau chợt đến lại chợt đi
    CHia tay rồi ta biết nói điều chi?
    Tui viết bài này từ cái lần về thăm quê khi vừa xa quê hai năm , bài thơ này hơi mang chút riêng tư , nó có tên một vài người bạn thân của tui hồi nhỏ.
    MOng chia sẻ cùng với mọi người một chút cảm xúc về quê hương như thế

Chia sẻ trang này