1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỷ niệm tuổi thơ với tôi và với bạn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi binhminhxanh_tye, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminhxanh_tye

    binhminhxanh_tye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác gì gì đó ! bác đã có 1 câu hỏi rất hay rất xoáy tuy nhiên em cũng xin trả lời bác rằng : hồi đó với bác thì em ko biết nhưng với em thì hic.....hic........ " chổ đó" đã có " gì" đâu mà đưa dao lên chứ hic......
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    tát you chết bi rờ chứ lại,dám gọi "người yêu tớ" là "cái Phương " à... (chết cha,mình đồng tính à ? )
    hoá ra cu Phương yêu anh chàng Lương đầu gấu ra fết nhở,hic hic,tụi em còn nhỏ dại,đấu sao được với mấy "anh"
    thế cuối cùng là "mày" không kể chuyện của mày với cái Phương cho tao chứ gì,.được roài, nu pa ka zi !
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm tuổi thơ của tôi là cái răng cửa bị gãy do chơi đuổi bắt...may mà lúc đó chưa thay răng ko thi` móm...
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Uh sao em không kể lúc đấy em khóc rống lên thế nào cho mọi người cùng nghe đi.... Hôm đây ngã trên gác ở gần cửa nhà cái thư thì phải.... lâu lắm rồi không biết nhớ có đúng không nữa....
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Ở cái cầu thang lên gác lửng ấy...cũng may là ko sao...vẫn đẹp chai chán hê hê... j/k
  6. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm tuổi thơ của mình mà kể ra thì buồn cười chết đi được hehe. Lúc đấy cũng it tuổi thôi chẳng nhớ là bao nhiêu tuổi nữa.Hồi đó cứ đến tầm 6h là phố mình hay bị mất điện thế là trẻ con ở phố hay tụ tâp ở ngoài đường kể chuyện ma cho nhau nghe..... Nói chung cũng chẳng tin vào chuyện ma lắm đâu mặc dù lúc ngồi nghe cũng hơi run run... thỉnh thoảng có đứa nào hét lên" ma kìa" là cả bọn lại chạy toán loạn.Rồi có một hôm đang ngồi nghe kể chuyện ma thì mẹ gọi về lên sân thượng thu quần áo vào hộ mẹ...... Mẹ bảo cầm cây nến lên cho sáng nhưng mà lúc đó còn vội chạy lên thu quần áo xuống cho nhanh để còn nghe mấy anh kể chuyện tiêp... lên chạy một mạch lên gác. Vừa chạy lên gác nhìn ra cửa sổ thì thấy ở bên sân thượng nhà bên cạnh thì thấy có hai đứa trẻ con mặc quần áo mầu trắng đang ngồi chơi cấi gì ấy. Thấy chúng nó cứ chơi mà ở giựa lại có ngọn nến đang cháy.Các bạn có hiểu không lúc đó mất điện xung quanh chỉ có ánh trăng thôi mà ở trên sân thượng lại có mỗi hai đứa tre con mặc bộ đồ mầu trắng nưa chứ à quên chưa kể với mọi người là ở nhà bên cạnh có một cái cây trứng cá rất to ở sân sau mà ở đấy lại có một cái bàn thờ 8 người vượt biên bị chết hic hic trong đấy có mấy đứa trẻ con....... hic hic lúc đó tự dưng đi thẳng một mạch xuống cầu thang không nói được câu nào cả, trong bụng thì nghĩ là " chết rồi cứ không tin là có ma đi hôm nay gặp ma rồi hic hic" Thú thật lúc đấy cũng hơi run nhưng không sợ lắm, đang đi xuống được nưa đường thì đứng lai và nghĩ" Làm gì có ma nhỉ" bụng nghĩ vậy lên lại chạy lên nhìn ra sân thượng lần nữa cho chắc. Ôi thôi lúc lên chân tay rụng rời hic hic sân thượng nhà bên cạnh vắng tanh vắng ngắt chẳng có ai cả. Hai đứa trẻ con không còn ở đấy nữa.Lúc đấy trong bụng nghĩ " thôi xong đúng là ma rồi hic hic" thế là chạy vồi xuống nhà ngồi mặt đần thối ra.... Lúc đấy cứ ngồi một chỗ chẳng dám lên thu quần áo vào cho mẹ nưa....Nhưng chỉ ngồi được một lát tính tò mò lại nổi lên, suy nghĩ mãi rồi quyết đinh đi sang nhà bên cạnh thăm dò xem nhà ấy có đứa trẻ con nào trèo lên sân thượng chơi không, nhưng cũng không hy vọng nhiều vì nhà đấy ko có trẻ con. Vừa sang đến bên nhà hàng xóm thì thây ông chồng nói với bà vợ" em lên xem hai đứa trẻ con ở trên gác thế nào.... nghịch nến thế cháy thì chết...." hỏi ra mời biết được là có người gửi đứa trẻ con bên đây trông hộ, Hai thằng quỉ mò tận lên sân thương thắp nến chơi..... Thế mà làm cho mình.... Quả đấy mà không mò sang nhà hàng xóm thăm dò chắc tối hôm đấy không dám lên gác ngủ nữa......
    Được MissSixty sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 14/08/2004
  7. vungoc_luong

    vungoc_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    to Dieishappy : Đấu nghĩa là thi đấu để phân tài cao thấp chứ ko phải đánh nhau đâu mà gấu với ghiếc . Ngu thế.
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    đờ mờ nhà mày,mày ng...thì có,tao cũng có nói là tao bảo đánh nhau đâu,ng....thế !
  9. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo xấu gái thì vô lễ mà ,con gái con đứa đã béo như lợn ,mắt cận đeo cái kính như cú mèo xấu kinh khủng còn mất dạy nữa chứ ,mở mồm câu nào chửi câu ấy ko thấy xấu hổ à .
  10. binhminhxanh_tye

    binhminhxanh_tye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    THứ nhất : yêu cầu trở về vấn đề chính !(nếu ko thích tham gia thì thôi chứ đừng cãi nhau ở đây !)
    Thứ hai : ko ai ủng hộ topic này àh?????

Chia sẻ trang này