1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về ấu thơ trong bạn là gì?Bạn còn nhớ không.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi changtrainguyentu, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về ấu thơ trong bạn là gì?Bạn còn nhớ không.

    Chào các bạn, đây là lần đầu tôi vào box 85,rất vui đấy.Và coi như gửi lời chào tới tất cả các bạn thành viên,tôi xin đưa ra chủ đề mới:đó chính là tuổi ấu thơ của bạn ,có gì buồn , có gì vui điều gì làm bạn nhớ nhất ,rất nhiều thứ nữa....
    Nào các bạn cùng tham gia nào.
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ.Nhớ cái lần cùng chị và hàng xóm đi xịt lốp hàng gửi xe,he lúc đó minhg lại ngã chạy không kịp.Xong........
    Lần đầu tiên nấu ăn cho cả nhà,trời nhung đậu vào mỡ thấy vàng vàng gắp ra ngay,luột rau thì để 30 phút(quên mà),rang thịt thì cháy khét,nhai như đá,.ÂHHHA,mẹi về nhìn ngất luôn.
    HÂH,nhớ hồi trước,2 chị em tranh nhau cái quạt.Đạp nhau gãy cả giường chứ,nửa đêm mẹ lên hào giải.3h snág dậy quay cái quạt về phía mình,sáng ngủ dậy đã thấy cái quạt quay về phía bà chị.Cả 2 đều thủ đoạn.HAHHA.CHịu.
  3. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Còn các bạn bạn nhớ những gì nào,mình cũng nhớ khá nhiều về thời nhỏ của mình.Có lần chơi với mấy anh chị hàng xóm tổ chức làm kẹo giả(lấy giấy gói kẹo gọi đất sét lại)rồi mang đi lừa ,thế mà ối người bị lừa đấy(Tại thời đấy ít được ăn kẹo mà)
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cậu này
    Tuôit thơ ư, Là bao nhiêu tuổi vậy, muỗi tuổi có 1 kỷ niệm đấy
    Ngày xưa 7 tuổi đấy.
    Chơi Trốn tìm. trời thì rét chui vào chăn bông chốn thế là ngủ quên mất. Cả nhà được 1 phen hú vía. Vì đã đi báo cả công An
    Sáng hôm sau tôi chăng hiểu gì cả. Chỉ thấy mẹ đánh tôi, vừa đánh, vừa khóc, sau đó lại cười.
  5. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hìhì,trốn vào chăn bông đã tốt.Tui đây này(nói ra thì hơi ngượng )còn trốn vào gầm gường và cũng ngủ quên luôn.Nhưng tui đỡ hơn là chưa bị báo công an và tất nhiên cũng không bị ăn đòn tại tự dưng mẹ tui lại nhìn thấy cái chân,thế là lôi 1 mạch ra.
  6. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ không lầm thì hồi đó tui học lớp 2,mấy chị em trong ngõ rủ nhau ra hồ Gươm chơi.Hì hục đạp xe mãi mới đến nơi nên quyết định chơi khi nào chán thì về.Nhưng đến lúc đi về thì quên sạch đường à(tại vì chỉ biết lúc đi là đi thẳng tắp,khi nào thấy hồ là tới nơi ) nhưng khôn thì hỏi đường 1 phát là về đến nhà ngay mỗi tội bị tật sĩ,không thèm hỏi đường vì cứ nghĩ là nếu mà hỏi đường người ta sẽ bảo mình là nhà quê(hâm hết biết ).Thế là đi mãi,đi mãi vẫn thấy vòng quanh hồ à(hình như chơi cho 2 vòng thì phải).Lúc đấy mới bắt đầu thấy sợ quá,mấy đứa khóc nhè luôn .Thế là tự dưng ở đâu ra cái bác đeo cái máy ảnh to đùng trưóc cổ(thợ chụp ảnh ở hồ ý),hỏi làm sao và tất nhiên là đã chỉ đường cho cả lũ về(lúc đó coi bác chụp ảnh như ông bụt trong chuyện Tấm cám ý ).Khi về đến nhà thì đã thấy phụ huynh của những đứa đi đứng sẵn ở đầu dốc rồi,ai lôi con nhà người đấy về và tất nhiên là cả lũ đều được ăn 1 bữa cháo lươn no .Từ đó chừa luôn,nhỡ có đi lạc đường thì phải hỏi ngay tại vì mẹ đã dạy là đường là ở mồm mà.
    Được rikku_85 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/08/2004
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé à?Nghịch ngợm và bướng bỉnh.Bắt cua,chuồn chuồn,ném tổ ong bị ong đốt,hái vũ sữa,hái dâu da,hái sung,"một quả cầu có bốn đại dương..tao te mày đi",ngã gãy chân,bó bột đầu,rút thuốc fáo đùng rồi làm fáo tự tạo lúc đó chỉ cháy tay thôi,may là không làm sao.Lớn hơn chút nữa uống say bị bọn bạn vứt sang nhà nghỉ bên gia lâm,một đêm xa nhà.
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mỗi quả lớp 8 thì fải, xịt thuốc diệt côn trùng lên tóc , tưởng là keo xịt tóc. Quả nhớ đời !
  9. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi bé có bác nào mắc phải chuyện tình yêu tình báo không nhỉ?
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ mãi cái hồi 6 tuổi,1 lũ trẻ con trong xóm hay chơi đồ hàng hoặc chơi trò cô dâu chú rể với nhau.Mình lúc nào cũng được là cô dâu,làm cô dâu thích lắm,được mặc cái váy loè loẹt nhất,được đội vòng hoa kết trên đầu và được kiệu trên vai nữa.Nhớ mãi chú rể hồi đó,hơn mình 1 tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng người lớn lắm.Có lẽ mình thích chú rể nên lúc nào cũng bắt cã lũ chơi trò cô dâu chú rể đội rế lên đầu lắm.Nhưng khi chú rể phải đi vào tp HCM,mình đã tức và buồn đến nỗi tụt cả quần cậu ta rồi chạy bán sống bán chết về nhà.Bây giờ sau bao nhiêu năm gặp lại,vẫn thấy ngượng ngùng và ko thể quên được cái lần đó.Hihihiih

Chia sẻ trang này