1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về ấu thơ trong bạn là gì?Bạn còn nhớ không.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi changtrainguyentu, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi đi mẫu giáo ngồi vào cái ghế gãy bị rách mất 1 mảng chân. chả hỉu hồi đó dài bi nhiu chứ bi h là 11cm. ớn quá
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ ư ..
    Ấu thơ là những buổi sáng chiều đc ngồi trên chiếc xe của bố đi qua Hồ Tây..
    _____ là những buổi học của mẫu giáo cô Lan muốn làm gì cũng đc..
    _____ là những buổi sáng ngồi nhà tự học bài chờ tiếng xe của bố..
    _____ là 12 rưỡi trưa hò hét mấy ông anh cùng đi học..
    _____ là 5h chiều 3 đứa ngồi quán nước chờ bố đến đón..
    _____ là những buổi sáng, chiều chạy quanh thành bể cá, ngồi trên cái phản xung quanh toàn nước..
    _____ là vết sẹo của anh và cái quần rách tươm đẫm máu để rồi bây h sợ..
    _____ là mỗi buổi sáng anh sang nhà gọi đi học..
    _____ là lần mất xe đạp 2 anh em đèo nhau đi báo công an..
    _____ là.. ... ... ...
    Vậy mà đã lớn.., bể cá ko còn
    ____________ vết sẹo cũng đã lành
    ____________ 3 anh em ko còn đi xe đạp, mỗi đứa 1 nơi
    ____________ nhưng.. vẫn còn những bí mật của ngày xưa ...
    Còn nhiều lắm ấu thơ.. ko bao h hết đc ...

  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hix,ấu thơ của mình trôi qua với việc bị bố mẹ nhốt trong nhà.Ngồi giữa một đống vải vụn may quần áo của bố để tước từng sợi vải ra.......................Nhà hồi đấy cũng nghèo,gầy xơ xác...chẳng bù cho bi giờ
  4. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sao liều thế, lại chơi ác nữa.
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ cái đứa nó..kiss mình hồi 3 tuổi giờ gặp lại cũng thấy vui vui
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    AHHAA,mẫu giáo á?chỉ nhớ là mình và con bạn thân(bây giwò vẫn chơi với nó)cùng tranh giành 1 cậu bạn.Tranh nhau ngủ cùng cậu bạn này chứ,tranh nhau chỗ ngồi,3 đứa cùng chơi mèo đuổi chuột,lại còn đánh nhau vì cậu bạn này chứ.
    HÔ,bùn cười lắm,đến khi lên lớp 8 thì câu chuyện lại diễn ra y hệt .
    oài,k biết có phải tranh giành chồng con với nó k nhỉ?
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ giàu rồi à ? Thế fải đổi nick đi chứ ! Tớ thì khác, trước đến nay vẫn nghèo
    Quá khứ của mình như *** ý, cấp 1 Phương Liệt, cấp 2 Phương Liệt, cấp 3 dân lập Phương Nam, trung cấp dân lập Thăng Long
  8. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là nhớ thế nào, kể ra cho cả làng biết với, biết đâu cái đứa ấy cũng trong diễn đàn này nhỉ
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi mà đã lăng nhăng, chắc cái đứa đấy là mẹ anh chứ gì, mẹ nào mà che hôn con trai
  10. tassadar

    tassadar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm ấu thơ là cùng bọn bạn trong xóm bỏ ngủ trưa đi ăn trôm ổi bị chó đuổi ,là những ngày ra sông hồng câu tôm về bị bố đánh ,hehhehe nhìu wá chả bít kể cái gì cả

Chia sẻ trang này