1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về ĐHBK Đà nẵng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi hoa_khanh, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.412
    Đã được thích:
    6.869
    Kỷ niệm về ĐHBK Đà nẵng

    Tôi vào mạng này đã lâu, cũng đã có lần ghé qua box này nhưng thấy ít bài thành ra không để ý gì mấy. Thấy các bạn muốn ?okhôi phục? (chẳng biết trước box này rực rỡ đến thế nào?) box này nên viết góp với các bạn một bài.

    Tôi chưa được một ngày nào làm sinh viên của Đại học Đà nẵng, nhưng những kỷ niệm về ĐHĐN, nói đúng hơn là tiền thân của nó, trường ĐHBK Đà nẵng ở Hòa Khánh (các bạn thấy nick của tôi là biết) cùng các anh chị sinh viên ở đó thì có rất nhiều. Bây giờ phần thì nhớ phần thì quên, nên giờ tôi nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu thôi.

    Ngày đó (những năm 80), ký túc xá sinh viên là hai khu nhà bốn tầng nằm bên cạnh khu nhà ăn, chếch một góc của sân vận động (sân vận động là tên bọn tôi gọi, chứ đó chỉ là sân bóng đá thông thường với hai cầu môn, không có khán đài), đối mặt với khu nhà của giáo viên, công nhân viên trong trường. Chỉ hai khu đó thôi chứ không nhiều như bây giờ, ngày đó tôi cũng không nghe nói có ai đi thuê nhà ở ngoài bao giờ. Khu nhà phía sau (gần sân vận động hơn) có sinh viên các khoa Hóa, Điện và sau này là Năng lượng. Khu nhà phía trước là cho sinh viên hai khoa Cơ khí và Xây dựng, đây cũng là hai khoa đông lực lượng nhất trong trường. (Bây giờ các nhà này khoa nào ở tôi không rõ). Vì khu nhà phía trước nằm gần nhất đối với bọn tôi, nên giờ tôi còn nhớ rất rõ.

    Trước mỗi khu nhà là hai cái giếng nước, cạnh giếng nước là 2 cái phòng tắm nhỏ nhỏ. Mỗi khoa một giếng, cho nên hầu như lúc nào cũng có người ra giặt giũ tắm gội. Giữa hai cái giếng nước này là khu đất trống nhỏ, buổi chiều các anh sinh viên hay ra đá bóng. Ngoài ra chếch về bên phía khoa Cơ khí (phía tay phải) có một sân bóng chuyền. Hồi đó năm nào trường cũng tổ chức giải bóng đá liên khoa, hết cho sinh viên lại cho giáo viên, bọn tôi đi xem mệt thì thôi. Giải bóng chuyền thì tôi không nhớ rõ lắm, không biết có phải hàng năm hay lâu lâu mới tổ chức. Hai đội mạnh nhất trong các giải tất nhiên là hai khoa đông nhất: Cơ khí và Xây dựng. Không ít lần hai đội vào chung kết là hai khoa này. Sau này có những lần lập đội tuyển trường đi thi đấu giải các trường khu vực miền Trung cũng lấy từ hai khoa này.

    Hồi nhỏ tôi rất hay ra sân bóng chuyền xem các anh chơi. Phần lớn những người đánh là dân Bình Định, Quảng Ngãi, không hiểu vì sao. Rất ít người Huế hay Quảng Bình Quảng Trị. Tôi còn nhớ các anh học 82-83C (tức Cơ khí) là Khánh, Thạnh, Sơn, một anh nữa tên Tân không biết khóa mấy. Có một anh tên Thiện có quả phát bóng rất kỳ lạ. (Nói thêm một chút: bóng chuyền nghiệp dư có hai kiểu phát bóng: phát bóng cao tay khó hơn nhưng lực căng hơn, phát bóng thấp tay dễ hơn cho người mới tập chơi. Còn vừa nhảy vừa phát thì chỉ có dân chuyên nghiệp). Anh Thiện phát bóng thấp tay nhưng quả bóng đi nặng, khó đỡ hơn bình thường. Anh Thiện chỉ có bài này thôi, còn lại vì anh thấp bé nhỏ con nên đánh bóng chuyền không ăn ai. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Khánh, Tân có tên trong đội tuyển trường ĐHBK. Có năm nào đó, trường ĐHBK đăng cai tổ chức giải khu vực miền Trung, vào chung kết tưởng chắc ăn đến nơi, không ngờ thua một đội nào đó rất nhỏ không ai nhớ tên.

    Bên khoa Xây dựng thì tôi chỉ nhớ mình anh Cảnh có đánh bóng chuyền. Nhưng anh Cảnh là một nhân vật rất nổi bật, anh chơi gì cũng được. Cứ theo cách bọn tôi thấy hồi đó, thì anh Cảnh gần như là thủ lĩnh của đội khoa Xây dựng. Tôi còn nhớ rất rõ có năm nào đó anh Cảnh làm thủ môn cho đội Xây dựng đá chung kết với Cơ khí, hai hiệp chính - phụ đều hòa, đá phạt đền anh bắt được (ít nhất) một trái, nhờ đó đem chức vô địch về cho Xây dựng. Đá bóng bên Xây dựng còn có anh tên Đại đi chân vòng kiềng (hay thực ra anh cố đi chân dẹo dẹo cho ra dáng ?ocầu thủ? tôi chẳng biết). Tôi còn nhớ một kỷ niệm này về anh Đại: có lần anh cá với đám bạn rằng từ khoảng 20m anh có thể đá trong 20 trái thì lọt 2 trái vào cái ô vuông cửa sổ đằng sau nhà vệ sinh tầng 1 (ô vuông này tôi nhớ hình chữ nhật, bằng cỡ màn hình máy tính 19in bây giờ). Đá đâu tới trái thứ 14 thì lọt một trái, không ai chịu vô nhà vệ sinh lượm bóng ra (vì ai cũng sợ thua , anh Đại sợ đá nữa không vô, đám kia sợ vô) nên cuối cùng cái cá đó bị bỏ.

    Nhưng nói đến bóng đá thì không thể không nói đến anh Mỹ, học 86C. Đối với tất cả đám trẻ con hồi đó, anh Mỹ gần như là thần tượng, không đứa nào nhắc đến khả năng chơi bóng của anh mà không xuýt xoa, trầm trồ thán phục. Đối với rất nhiều đứa bọn tôi, cho dù đến tận bây giờ, anh Mỹ vẫn là cầu thủ giỏi nhất mà chúng tôi biết bằng xương bằng thịt (nhìn qua TV thì tất nhiên có người giỏi hơn).

    (Viết từng đó đã, coi có ai có nhu cầu không rồi viết tiếp )
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy kỉ niệm của bác nhớ lại hồi năm 1 thuê nhà ở trên Hoà Khánh, cực nhưng mà vui. Mấy cái sân bóng chuyền, bóng rổ sau 5h pm bao giờ cũng đông người, muốn chơi bóng toàn phải đi sớm chờ sẵn, mấy thầy hết giờ dạy trên sân là nhảy ra dành sân.
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    nhà em thì gần ĐH Duy Tân
    trường cấp 3 thì gần ĐH Ngoại Ngữ
    Buổi sáng thì hay chạy qua trường Kinh tế chơi bóng rổ
    còn học thì học ở Bách Khoa
    thi NTU ở Cao đẳng công nghệ
    thi SV giỏi ở ĐH Sư phạm
    Kỷ niệm nhìu phết, nhưng bùn nhất là ở Bách Khoa, thiếu gái.
    Gái vừa ít lại vừa xấu, thế mà lại hay bắt nạt mình T_T
  4. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    NTU là cái gì vậy,hình như là cái trường nào đó bê Sin fải ko?
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Đường Quang Trung, Nguyễn Văn Linh hay Phan Thanh?
  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    NTU là Namyang Technology univesity
    nhà x3 ở đường Đào Duy Anh, sau lưng bệnh viện Hoàn Mỹ
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.412
    Đã được thích:
    6.869
    (viết tiếp)

    Anh Mỹ là người đầu tiên chúng tôi biết có thể tâng bóng không chạm đất đi vòng quanh sân vận động, người đầu tiên có thể chơi môn ?obóng chuyền bằng chân? (tức là chỉ dùng chân và đầu để chơi trong sân và luật lệ như bóng chuyền). Tôi nghe bọn bạn nói anh học năng khiếu bóng đá ở trong Đồng Nai, sau đó không biết sao không đi theo nghiệp đá bóng mà đi học. Một đứa bạn từng nói với tôi, anh đá còn hay hơn cầu thủ đá cho Công nhân QN-ĐN (cái này đứa bạn nói, chứ tôi chưa bao giờ đi coi nên không biết ai hơn ai). Anh Mỹ có tướng đi dẹo dẹo (dẹo hơn anh Đại) nhìn là biết liền, hồi đó cũng có một thời tôi bắt chước đi kiểu này, làm có lần mấy đứa hỏi chân đau sao phải đi cà nhắc . Nhìn anh Mỹ đi bóng thì thôi, y như coi người ta làm xiếc, anh đi bóng qua 2-3 người là thường. Tất nhiên nhìn trên tivi thì những Ronaldo, Ronaldinho bây giờ đi bóng có lẽ là hay hơn, nhưng nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt ảo thuật với trái bóng như vậy thì bọn tôi chỉ biết mình anh Mỹ. Tài năng như vậy nên anh có tên trong đội tuyển trường ĐHBK là chuyện hiển nhiên. Chỉ có điều tuy đi bóng hay nhưng cách đá của anh hình như không được hiệu quả lắm (đó là cách nhìn trẻ con của tôi thấy vậy), nhất là khi đối phương đã bắt bài, đem 3-4 người ra quần thì trước sau gì anh cũng mất bóng. Tôi còn nhớ trận chung kết Cơ-XD trên kia (trận có anh Cảnh bắt) cũng có anh Mỹ (hôm đó anh đá penalty vào dễ dàng). Một kỷ niệm mà tôi còn nhớ, có lần đội của anh Mỹ (hình như là tuyển ĐHBK) đá với ai đó, bị dẫn bàn, gần về cuối trận rồi, anh Mỹ đá phạt góc (góc gần với đường tàu lửa) bằng má ngoài chân trái (anh Mỹ thuận chân trái) thẳng vào gôn, và vào thật. Nhưng cũng chỉ gỡ được một bàn, rồi sau đó đội của anh Mỹ vẫn thua.
    Cùng đá bóng trong đội khoa Cơ khí còn có một anh có cái tên rất nhà văn: Nam ?oCao?. Anh tên Nam, có biệt danh này đơn giản vì người anh cao quá khổ, tay chân loằng ngoằng nhìn bên ngoài không có vẻ gì là người đá bóng hay.
    Ở khoa cơ khí có một chị, dạo đó là chừng 88-89, chị hay đi ngang qua chỗ tôi, nhìn chị rất dễ thương, tôi không biết tên chị là gì. Tôi cũng không dám chắc chị có học khoa Cơ không, chỉ biết chị hay đi xuống phía dưới này từ hướng ký túc xá khoa Cơ. Con gái học bách khoa thì các bạn biết, phần lớn không có gì đáng để ý. Nhưng chị đó thì khác, hồi đó tôi chỉ 13-14 thôi (nghĩa là vẫn chưa biết chấm con gái ra sao) nhưng nhìn chị là tôi đã biết chị dễ thương ngay tắp lự. Tôi dám chắc trong khoa nếu không nói trong trường khối anh trồng cây si vì chị. Không biết bây giờ chị ra sao, làm gì, ở đâu.
    Bên khoa XD thì có chị Hằng, tôi biết tên chị vì các anh hay nhắc (nghĩa là chị cũng tương đối nổi tiếng). Về bề ngoài thì tôi nghĩ chị cũng chỉ như những người con gái BK thông thường thôi, không nổi lắm. Hồi đó (mà chắc bây giờ cũng vậy), con gái trong bách khoa ít, của hiếm là của quí, mỗi lần ở dưới đường có con gái đi chung với ai đó (hay thậm chí đi một mình) là ở trên các tầng trên các anh hú, hét, làm ầm ĩ. Còn không thì thỉnh thoảng các anh tụ tập lại hát hò, nhiều khi hát tới tận khuya. Nhất là các đêm mất điện thì thôi, các giai điệu nhạc vàng tha hồ vang vọng.
    Mùa hè các anh về hết, thường chỉ có một vài người vì lý do nào đó ở lại, khu ký túc xá buồn hẳn. Lúc đó bọn tôi lại hay lên trên đó chơi, lúc thì đá bóng, hoặc có lúc lại táy máy đi vào các phòng ... lấy đồ. Nói thì nghe ghê ghớm, chứ thật ra cũng không có gì nhiều để lấy vì các anh lúc về thường là đem theo hết không bao giờ để lại cái gì. Chỉ là tính trẻ con tò mò, thấy có gì hay hay, như là cuốn sổ còn bỏ dở, hay đoạn dây điện, hay cái bóng đèn, thì lấy về chơi. Mà cũng tùy phòng, thi thoảng mới có phòng vào được, còn thì các phòng đều khóa lại.
    Viết những dòng này ra nhưng nếu một người trong các anh có đọc có lẽ sẽ không biết tôi là ai. Hồi đó tôi chỉ là đứa trẻ con, đi xem các anh chơi bóng rồi để ý và biết tên, chứ chưa bao giờ nói chuyện với ai. (Nếu các anh có ai học khoa Cơ, hay đánh bóng chuyền hồi 85-86 thì có thể còn nhớ thằng nhỏ hồi đó hầu như ngày nào cũng ra đó coi). Hồi đó tôi biết tên nhiều, chỉ có điều bây giờ chỉ nhớ được mấy người có gì đó đặc biệt mà thôi. Về sau cuối những năm 80 đầu 90, các anh mà tôi biết lần lượt ra trường, tôi thì vào cấp 3 nên không còn theo được mấy giải thể thao trong trường nữa. Nhất là sau khi trường xây bức tường ngăn khu sinh viên lại. Chuyện bức tường này cũng nhiều tập lắm: lúc đầu tường xây lên rồi bị đập mấy lần (đập chỗ cắt ngang đường đi thôi, không phải đập hết). Sau đó có một thời gian tường có chỗ để leo qua leo lại. Về sau này thì người ta xây chắc hơn, tường cao hơn. Chứ trước đó từ khu ký túc xá có thể đi ra ngoài rất thoải mái, có rất nhiều đường đi. Sau này trường ngăn lại để cuối cùng như ngày nay, ký túc xá sinh viên bị hoàn toàn bịt kín, chỉ có một cái cổng nhỏ xíu để đi ra gần ngay chỗ nhà ăn. Tường xây lên, đi lại cách trở bất tiện hơn trước nhiều. Rất lâu rồi tôi không sang bên kia bức tường nên không biết bên đó giờ ra sao. Chỉ nhớ có lần đã lâu tôi nhìn qua bên đó thì thấy sân bóng chuyền bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy (sân này là sân đất nện). (Lúc tổ chức giải thì thường đánh ở trong sân xi măng, cả bóng chuyền + bóng rổ, ở khu A, khu giảng đường chính ngày đó).
    Gần 20 năm rồi, không biết các anh các chị ngày đó bây giờ ra sao.
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ kỉ niệm về BKĐN là lần cãi nhau ỏm tỏi với đứa bạn đến mức cả 2 ngày k thèm nhòm mặt nhau vì tự ái. Quanh đi quẩn lại là cãi nhau xe BK của đứa nào to hơn (BKHN và BKĐN ấy mà).
    Túm lại là mất một chuyến nó ra HN, một chuyến mình vô ĐN mà vẫn k ngã ngũ đc. Buồn cười thật ......!
    BKĐN trong tớ là một ngôi trường nhiều nắng. Và là nơi trái tim tớ luôn hướng về. Thế thôi !
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    mình học BK nhưng ko nhiều kỷ niệm lắm, vì học xong rồi về chứ ko ở trọ trên đó. Chắc trường ít girl quá nên ít kỷ niệm
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.412
    Đã được thích:
    6.869
    Đúng là dân ký túc xá toàn dân ngoại tỉnh, còn dân Đà nẵng hoặc Quảng nam thường chỉ đi đi về về ít khi biết đến đời sống trong KTX ra sao. Ở trong KTX tuy cực khổ nhưng vui, có nhiều điều để nhớ. Sau này tôi đi học BKHN không ở KTX mà ở trọ ngoài giờ vẫn tiếc mãi.

Chia sẻ trang này