1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về ĐHBK Đà nẵng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi hoa_khanh, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ai nói ở KTX khổ hơn dân ĐN vậy? Ngày nào học 2 buổi thì phải lê la buổi trưa đi tìm chỗ ngủ. Đi về thì xa lắc, 12km. Về rồi có muốn đi chơi cũng chẳng biết đi đâu
    Còn nữa, về chi phí sinh hoạt tui thấy dân ở trọ có phần thoải mái hơn dân ĐN nhiều, vì số tiền tụi tui lãnh ra từ "học bổng family" vừa đổ xăng, ăn sáng xong là hết sạch rồi, có muốn ngồi cafe với thằng bạn cũng khó.
    Mệt chứ ko sướng gì hơn đâu mấy bác
  2. minhcorp

    minhcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã từng học BK đà nẵng hiện đang làm ở sg rùi, nói chung SV BKDN thì đúng đích thật, cuộc sống thật phong phú, nhậu nhẹt thì cả năm. Ở sài gòn tui thấy cuộc sống SV bèo bọt thiệt ăn rồi lo đi làm để tra chi phí sinh hoặt cũng chiếm hết time rùi. BKDN muôn năm!!!!!!!!
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bạn nói như đùa. Cái chính là bạn ở ngoài do lựa chọn của bạn, còn những người ở trong KTX là vì không còn cách nào khác. Nếu nói về thuần túy vật chất thì ở KTX bao giờ cũng khổ hơn thuê nhà ở ngoài. Không biết giờ ra sao, chứ hồi đó tôi nhớ mấy cái nhà vệ sinh thê thảm lắm. Mà nói chung nhà vệ sinh trong KTX bao giờ cũng thê thảm, nếu là con gái không biết làm sao mà sống được.
    Nếu được chọn (mà không bị thiệt thòi về tài chính) tôi chưa thấy ai chọn ở trong KTX thay vì ở ngoài hết.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    (viết thêm)
    Những năm đó (80s), một trong những trò giải trí nữa mà trường tổ chức là những buổi chiếu phim ngoài trời (miễn phí). Có một dạo người ta chiếu ở khoảng đất trống trước mặt khoa Xây dựng (hồi 82-83), nhưng sau này thường đem ra chiếu ở Sân vận động. Trường có 1 hay 2 máy chiếu phim loại cũ, lâu lâu kiếm được phim ở đâu đó thì nói trên loa phóng thanh gọi mọi người đi xem.
    Bắt đầu từ giữa những năm 80, băng và đầu máy video bắt đầu góp mặt. Tôi còn nhớ khoảng cuối năm 85, lần đầu tiên có cái đầu máy video về ĐHBK, người ta dọn một phòng rộng ở tầng 1 khu nhà khoa XD rồi bán vé cho mọi người vào xem. Hồi đó cái tv còn nhỏ xíu, chừng 16-20'' là cùng, vậy mà vẫn có người ngồi ở tít đằng xa cố xem cho được. Sau này cái tv và đầu máy được đem ra ngoài trời, vẫn chiếu bán vé, vẫn có rất nhiều người coi. Phim hồi đó chủ yếu là phim HK, một vài phim dã sử của TQ (Tô Đắc Kỷ), một ít phim Mỹ (như Blue Lagoon)
    Hồi năm 86 có cái World Cup, chỉ là băng chiếu các trận bóng đá chiếu lại (sau khi đã biết tỷ số) vậy mà khi bán vé cũng có rất đông người vào xem. Tôi còn nhớ trận LX-Pháp (hoà 1-1) người ta chiếu ở nhà hội trường gần khu nhà ăn, mọi người chen nhau tưởng đến bẹp cả ruột. Mà đó là đã bán vé đàng hoàng chứ không phải cho không.
  5. baycaumuoi

    baycaumuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ngày ấy.
    Hồi đó tui học khóa 85, khoa Cơ khí Chế Tạo.Đúng y như hoa_khanh mô tả.Hồi đó tui ở KTX.Trước khu KTX dãy trước có những cây me tây.Cứ gần đến hè là nở hoa thơm lừng.Mỗi buổi tối ngồi ở hành lang KTX ngửi mùi hương thơm đến nao lòng.Nhớ quán chè "bà già", nhớ quán ''Thư sinh", nhớ cà phê Long, cà phê Hồng....nhớ Hòa Khánh ngày ấy quá đi thôi.
  6. womwom

    womwom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vui vui về những ngày đầu nhập học BKĐN của womwom thật khó quên. Vào đầu năm học vừa có thẻ thư viện là mọi người lo đi mượn sớm. Khi đó ww là SV năm thứ nhất nên còn "thỏ đế" lắm. Vào thư viện phải ngang qua khu C, mà lúc đó khu này hình như khoa XD hay cơ khí học mà toàn là con trai thôi nên ww đợi cô bạn thân đi cùng. Hôm đó xui thế nào mà cô bạn thân bị đau và nhờ ww mượn giùm luôn cho cô ấy. Thế là một mình ww đạp xe hùng dũng tiến vào thư viện và không quên trang bị mũ, găng tay, khẩu trang kín mít để lỡ có bị chọc cũng không saoWomwom tự trấn an"Mình bịt mặt kín mít tụi con trai có chọc cũng đâu có biết mình là ai đâu chứ, có đỏ mặt cũng không thấy! Cứ nhìn thẳng mà đi vào đừng để ý gì xung quanh". Thế là tự tin đi ngang qua khu C. Bỗng đâu từ tầng 2 tiếng 1 tên con trai hét váng lên "Có thích khách! Có thích khách anh em ơi!". (Chắc các anh khóa trên đầu têu đây)Tim ww bắt đầu nhảy lô tô, cúi gằm mặt đạp xe thêm đoạn nữa.(Xui thế không biết! Lại đi đúng giờ giải lao) Thế là tất cả bọn con trai đứng ngoài hành lang của khu C đồng loạt hét lên "Có thích khách! Giết!". Một vài tên đứng dưới tầng trệt còn nhảy xăm xăm ra chặn xe ww lại nữa. Lúc này thì ww tối tăm mặt mũi, luống cuống quay ngoắt xe lại lấy hết "dũng khí" còn lại đạp xe về. Ra đến phía ngoài không kịp hoàn hồn vì nghe tiếng cười khoái trá của các anh chàng. Từ đó, suốt cả năm thứ nhất bất cứ lúc nào đến trường ww cũng đi cùng với bạn chứ không dám đi một mình.
    Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó sao mình nhát gan và ngố tàu thế không biết!
  7. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh là? SV khòa 96, trư? nfm cuẮi vĂ? ĐN sẮng cò?n lài 'Ă?u sẮng ơ? KTX. Nhớ màfi hĂ?i 'ò mì?nh sẮng ơ? tĂ?ng 3 KTX1, nfm 2, nghè?o, 'òi nĂn buĂ?i tẮi toà?n 'i bf́t còc và?ng vĂ? là?m thìt cà?i thiẶn chẮt tươi. NgĂ?i ơ? phò?ng nước là?m thìt còc, mì?nh toà?n chf̣t lẮy hai chĂn sau và? lưng. Cò?n lài cài 'Ă?u con còc và? 2 chĂn trc cò?n sẮng cứ ngò nguẶy mì?nh cứ thà? và?o Ắng thoàt nước cho trĂi xuẮng. KhĂng ngơ? trĂi xuẮng tĂ?ng 2 (tĂ?ng nưf) thì? Ắng thoàt nước bì nghèfn. MẮy em gài 'ang tf́m thì? thẮy mẮy cài 'Ă?u còc nĂ?i lĂ?nh bĂ?nh với màu me, 2 chĂn trước ngò ngua^.y, mĂy em 'ò thẮt kinh la toàng cà? KTX, may cò 1 anh 'Ă?ng hương nhanh chĂn và?o thĂng Ắng thoàt nước nĂn nò mới trĂi xuẮng hẮt. HĂm sau xuẮng sĂn KTX thẮy trĂn mương thoàt nước mẮy 'Ă?u còc vĂfn nĂ?i lĂ?nh bĂ?nh. RĂ?i 'i ra 'Ă?ng bf́t Ắc bưu và?ng vĂ? cho và?o xĂ ngĂm cho sàch, sau 'ò cf́m dĂy lò? xo và?o xĂ luẶc Ắc...
    HĂ?i 'ò cò phong trà?o kẮt nghìfa phò?ng nam phò?ng nư?. BiẮt phò?ng nư? con gài ko fn 'ược thìt còc. Mì?nh nẮu chào thẶt ngon, thìt còc bf?m nhò? phi thơm hà?nh mơ? cho và?o, mang xuẮng bà?o là? thìt chim nẮu chào, mẮy em fn 'Ă?u khen mì?nh nẮu ngon. MẮy hĂm sau mì?nh xuẮng chơi mới nòi thẶt là? chào thìt còc, mẮy em la mi`nh quà trơ?i luĂn.
    BĂy giơ? nghìf lài vĂfn cà?m ơn mẮy con còc, nhơ? nò mà? mì?nh mới cò sức mà? hòc, bĂy giơ? xuẮng sẮng ơ? ĐN, nhiĂ?u khi trơ?i mưa và?o khu vực quĂn 'Ặi 'Ă? bf́t còc mà? khĂng cò, thì? ra mày anh lình cùfng khoài fn thìt còc và? cò?n nhiẶt tì?nh sàt sinh hơn mì?nh nưfa.
    Được chungpq sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 22/08/2007
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ra trường đi làm mấy năm, thỉnh thoảng vẫn ghé qua trường! Chuyện học hành thì không nhớ bao nhiêu. Nhưng những kỷ niệm về bạn bè và cuộc sống sinh viên thì nhớ miết! Mới bữa trước, đi làm về, hứng lên, chạy luôn vô khu C, ăn tối ở cái quán của cô hồi trước bán cơm ở khu căn tin cũ trước cổng KTX. Rồi quay ra KTX, ngồi uống nước mía cũng của mấy cô bán cơm ở cái căn tin cũ đó. Mấy cô vẫn nhận ra mình, tự nhiên thấy vui vui. Trả tiền, mấy cô nhất quyết không lấy....
    Nhớ lắm, sinh viên bách khoa....
  9. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi về ghé qua trường, mọi cái đều thay đổi nhiều..khu A bây giờ phá vỡ cái tường rào, nếu ngày xưa mà như vậy thì chắc mấy thằng vô bắt sạch mấy con cá mập thù lù dưới hồ để cải thiện dinh dưỡng trước mùa thi
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    2 tháng ở KTX trường BK, nhớ nhất là: toàn nam hông hà, hihi, được quan tâm mệt nghĩ! Cái thửơ mà chị cn gái nào đi qua khu KTX nam và bị tấn công nay hổng còn nữa, bi h thì khác roài, số lượng nữ BK tăng khá nhiều, chiện mà mí anh hùa lại chọc mí chị đã là dĩ vãng roài, mí lị con gái bi h dữ lắm, kô hiền như thửơ ngày xửa ngày xưa đâu! Đại diện nè! Hehe! (Ghi chú: Từng là con gái SP chứ hổng phải BK đâu)

Chia sẻ trang này