1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về ĐHBK Đà nẵng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi hoa_khanh, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bách Khoa Đà Nẵng bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Lượng sinh viên chính quy giờ đã hơn 10.000 và còn nhiều khả năng tăng thêm. KTX năm học này thậm chí còn không đủ chỗ ở cho sinh viên. KTX giờ đã có tới 5 khu nhà (hình như có một khu sắp được xây nữa), trong đó nhà III chủ yếu dành cho sinh viên Lào, các nhà khác giờ đây tiện nghi cũng đầy đủ, có đầy đủ điều kiện phục vụ sinh viên. Sân vận động mới đang được xây dựng, gần xong rồi, sân này do nước ngoài hỗ trợ nên rất đầy đủ tiện nghi, theo tiêu chuẩn quốc tế hẳn hoi, bao gồm có sân đá bóng, sân bóng rổ, bóng chuyền, khu tập thể dục, đường chạy, và còn nhiều điều hấp dẫn khác. Nhà thi đấu cũng rất tuyệt (nhưng sinh viên chẳng được tập trong đó, người ta cho thuê kiếm tiền, bất công quá)?Tuy nhiên kí túc xá vẫn còn một số bất cập, chưa có tivi cho các phòng, chưa có hệ thống Internet, trong khi KTX các trường ở phía Nam và Bắc đều có cả rồi.
    Đường Ngô Sĩ Liên cũng nhộn nhịp kinh khủng, lưu lượng người đi lại quá nhiều, hàng quán mọc lên đầy rẫy, một phần kí túc xá cũng đã bị tận dụng để xây nhà cho thuê kinh doanh.
    Bên trường cũng phát triển hơn xưa, có thêm nhiều khu mới, giờ đã xây đến khu H, khuôn viên trường cũng được quy hoạch rất đẹp, nếu đầu tư thêm chút nữa chắc sẽ trở thành công viên đi dạo của phường Hòa Khánh. Vậy mà buổi tối người ta không cho vào trường đi dạo, tiếc ghê. Các khu vực trong trường cũng được phân khu chức năng đầy đủ, phục vụ các công việc khác nhau. Phía ngoài đường, gần đường Nguyễn Lương Bằng giờ mọc lên thư viện, đây là một trong những thư viện hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên, nhưng khốn nỗi sinh viên lại chẳng biết tận dụng những nguồn tài nguyên học tập chất lượng hàng đầu này. Hưởng ứng phong trào cải cách hành chính, những nụ cười cũng đã nở trên môi các cô, các chị làm công tác hành chính trong các phòng, ban ở khu A. Không khí cũng thoải mái hơn khi đi làm các thủ tục ở khu A?Việc đào tạo cũng có những bước phát triển mạnh, giờ đây sv có thể làm hầu hết các thủ tục (xem điểm, lấy thông tin, đăng kí học lại, thi lại, đăng kí lớp học theo hệ tín chỉ?) thông qua Internet, chỉ trừ chuyện đóng tiền là phải đến phòng tài vụ thôi?
    Sinh viên BK bây giờ có vẻ lười học hơn trước, vẫn có nhiều sinh viên chăm chỉ, nhưng số này chỉ chiếm khoảng 30%, sinh viên giờ thích nhậu, thích hưởng thụ nhiều hơn. Tuy vậy, mấy năm gần đây, phong trào sinh viên cũng phát triển mạnh, sinh viên đã tự tổ chức nhiều hoạt động để thỏa mãn nhu cầu học tập, giải trí của mình mà không cần dựa vào trường và Đoàn trường, theo mình nhận thấy thì nguyên nhân là do Đoàn trường không theo kịp sự phát triển của sinh viên. Mấy năm nay, trường BK bắt đầu gây được tiếng vang trong cả nước khi liên tiếp đạt thành tích rất cao trong các kì thi dành cho các trường ĐH như Olympic tin học, toán học, Robocon?Trường Bách Khoa ĐN trở thành một đối thủ đáng gờm của các trường như Bách Khoa HN, TPHCM?Tự hào thay?
    Viết đến đây thấy mệt quá rồi, đi ngủ đã, để hôm sau post tiếp?
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mấy lần định vào câu mà không được, cuối cùng tự an ủi là cá nuôi trong hồ thịt bở,không ngon do ít vậy động. "Nho còn xanh lắm", hehe
  3. ecviva

    ecviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái chị mà bạn nói không phải ở khoa Cơ khí mà là ở khoa Hoá tên là Khánh Hoà. Chị này là người yêu anh Vĩnh K86 X1 khoa Xây dựng (Hổng biết sau này họ có lấy nhau hông....???)
    Còn kỷ niệm của tui về 2 cái KTX ngày ấy là múc nước lên tắm giặt xong là y như rằng nước đó lại chảy lại xuống giếng. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn, mỗi thành viên KTX hồi đó chắc cũng còn mang trên người ít nhất vài dấu tích của lác (hắc lào). Cứ mỗi hè về, những tên ở lại ráng KTX như tụi tôi (K88-89) thường hay đánh bài (thua phải giặt đồ cho mấy tên kia) - Tên thua thường hay dùng dây gàu cột all quần áo cho xuống giếng để giặt (!!!!). Đặc điểm thứ hai của 02 KTX ngày xưa là khẩu lệnh "giết" khi có các em CĐ, KH, NN, other ghé thăm. Bây giờ chắc cảnh cũ thay đổi nhiều lắm lắm....
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo......
  4. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bác nghịch nghịch lại hay thật , h có nhiều kỷ niệm để kể. Học mấy năm BK, đến h chạy xe lên, hết h chạy xe về, xem ra chẳng có được những kỷ niệm thú vị gì.
    ah kô. Mấy ngày đầu tiên năm 1,đi lơ ngơ vào thư viện mượn sách, gặp 1 em gì mà hiền và dễ thương thế. Đi về mà trong đầu vẵn cứ lơ mơ khuôn mặt em. Giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đấy Vài hôm sau, phát hiện em ý học cùng lớp
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sướng vậy. Cuối cùng có tán em ý ko
    Nghe mấy anh chị khoá trước kể vậy thấy anh chị khổ quá nhỉ. Ko biết đến khoá mình (2000) mấy đưa ở KTX có còn cảnh đó ko... Một thời để nhớ
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhất là tiếng loa gọi khi có người nhà đến thăm hay có ... điện thoại. Giờ đã đổi khác khi thay vì gọi "Nguyễn Văn A 00X1A Ký túc xá 2" thì "em ấy"gọi "Nguyễn Văn A 00X1A nhà 2"
    Giờ thì Bách khoa sv nữ khá nhiều, chả bù cho ngày xưa, mỗi lần có một em người thân, người nhà, người kinh tế hay sư phạm .. đến thăm ... ai đó ở KTX 3 là y chang lúc vào hay lúc ra em sẽ được các anh ở các KTX 1,2,5 hô: "Giết" - khí thế hừng hực ... mấy em đó mà ko vững trí mà cuống, mà chạy thì được thể tiếng giết lẫn tiếng cười càng vang vọng và ... kinh khủng hơn !!!
  7. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm tình cảm 2 đứa mới bắt đầu phát triển 1 chút thì mình lại phải chuyển trường. Bây h lại quay về gần vạch xuất phát - bạn bè, thỉnh thoảng nhẵn tin hỏi thăm nhau.
    Tự nhiên hơi lệch đề, sori mọi người

Chia sẻ trang này