1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về hoá học

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi minh_neu, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về hoá học

    Học Hoá với những ứng dụng thực tế và làm thí nghiệm với hsinh thật tuyệt vời. Lên đhọc, tôi ko học Hoá nên chẳng biết thế nào. Nhưng khi học cấp 2, cấp 3, mỗi khi đến tiết thực hành, tôi lại sướng rơn. Thứ nhất là đỡ phải ngồi 45?T nghe giảng lý thuyết mà kiến thức gần như là từ sách mà ra. Thứ hai là được tự tay cầm lấy cái ống nghiệm đổ đổ, giơ giơ... nhiều lúc thấy khoái lắm. Thứ ba, học mà có thực hành, dễ nhớ lắm. Nhất là các phản ứng hoá học hay là các đkiện phản ứng, cách nhận biết về màu sắc hay hiện tượng... Và, với những kiến thức tích luỹ ko được nhiều lắm trong đầu về Hoá học, chúng tôi đã thực hiện một phản ứng nổ trong buổi văn nghệ thứ 2 đầu tháng ở trường do lớp tôi tổ chức. Một ấn tượng tuyệt vời!!!
    Và các bạn, các bạn có những kỷ niệm nào đẹp về hoá không? Về những bài học trên lớp, những buổi thực hành nghịch các ống nghiệm và các lọ hoá chất? vân vân và vân vân... Tôi không nghĩ là trong suốt cuộc đời đi học của mình, các bạn lại ko có một kỷ niệm nào về môn Hoá của mình...

    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  2. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích thí nghiệm hóa học nhưng chẳng bao giờ được tự tay làm cả . Hôm cuối cùng đi học thì thầy hiệu trưởng bảo nhà trường mới hoàn thàn phòng thí nghiệm hoá học hiện đại. Tiếc là sang năm các em không còn ở lại trường ..Híc híc ... Còn bây giờ hầu như hôm nào cũng động đến hoá chất.

Chia sẻ trang này