1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm về mái trường Trần Hưng Đạo là....Kỷ luật sắt dở hơi?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi cuunon007, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chịu chú, chỉ mong chú ăn nói trên diễn đàn văn minh, lịch sự hơn một chút
    [/quote]
    Why?
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ thật vui, khi được trở lại mái trường xưa của mình. Chưa lâu lắm nhưng cũng ko mới đây. Ra trường năm 1998 thành viên của 12A3 huyền thoại, Hehe, Nói vui chút, chứ hôi đó Doctor Xuân, ấy chết mr xuân chỉ là một ông thày giáo dạy anh văn dở ẹc, ông này hơi dở hơi một chút. Năm nào 22-12 ông cũng ca bài ca về truyền thống QDND VN đến là nhàm cả tai. Nhưng hồi đó ổng làm gì có nhiều quyền lực như giờ, nên chả ai sợ ông cả, hồi đó có sợ thì sợ thầy giáo Mr Tuấn Thể dục,chuyên gia diệt con gái.Hihi, Mr Mộc Cắc , ngưòi chỉ biết chê học sinh và vô cùng *********. Không bít giờ đànem củan chúng ta còn bị như thế không.Rất lấy làm thông cảm cho mọi người vì phải học ở một trường như cái trường THD, Hihi
    Very Incredible Person
  3. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    đó đó nhân loại thấy chưa? chỉ có những kẻ khốn khổ trong cuộc như chúng tôi mới thấu hiểu sự áp bức của Mr Xuân, nói mãi rùi ko chịu hiểu há há xin chào người đồng đội thân mến
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  4. hermi

    hermi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    he he dọc bài này vui quá la la
    tớ là một sản phẩm của trường này đây , có điều hơi đáng tiếc là tớ ít được " may mắn " tiếp xúc với mr Xuân nhiều lắm nhưng tớ cũng biết cái "kỉ luật sắt " thật không hợp lí của thầy. Hồi còn học ở đó , cứ 10 đứa thì có đến 8 đứa hay gọi thầy là "anh Xuân" và tỏ ý không ưa thầy , 2 đứa còn lại không có ý kiến gì. Hà hà nhưng những cái các cậu phản ánh là đúng thực trạng đấy.
    Tớ ra trường không nhớ mr Xuân nhiều mà chỉ nhớ Mr Tùng thôi , bởi vì cái bụng không có lấy một cái thắt lưng nào có thể vừa được kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
  5. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Dét Dét
    Sha la lá
    Họp hội nạn nhân THĐ đê
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ừ hay đấy, họp đi anh em ơi, rồi thì cung nhau lập một cài Forum Tran Hung Dao lên án mấy ông thầy củ chuối của chúng ta. Mà đã có một cái Forum nào như thế chưa nhi?
    Very Incredible Person
  7. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ forum này chứ forum nào, từ đầu đến giờ đã có THĐ member nào há mồm khen các quý ngài của chúng ta câu nào đâu
    À ông bạn hiền đã nghe danh đồng chí Lưu học sĩ chưa? cụ khốt căm thù những thằng bé đầu bổ đó, thật vô phúc cho chú đầu bổ nào lên bảng, kể cả ngày trở trời hay đẹp lung linh hic sống như chết tội nghiệp.......... Được mỗi cái kiểm tra viết thì cậu chẳng bít rì há há Ờ thế mà bài kiểm tra Kĩ thuật NN HK2 lớp 12 của em ngon ơ, thừa giấy, thừa thời gian => làm chi chẳng nịnh thầy há há nịnh rằng: Kính thưa thầy giáo muôn vàn yêu quí của chúng em, em rất quý thầy nên mong thầy cho em bài này điểm 10 thầy nhé hic lạy chúa tui 10 thật tự nhiên ra trường thấy cái lương tâm vốn đã giẫy chết từ lâu lại to mồm............. Riêng ông này thì em thấy đáng thương..... toàn bị đồng nghiệp chèn ép, nghe đâu hồi trước ổng dạy Sinh cũng giỏi nhưng............
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được

Chia sẻ trang này