1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm vui buồn (cười) của tui với Tiếng Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vui buồn (cười) của tui với Tiếng Nga

    Tôi có duyên nợ với tiếng Nga từ hồi còn bé, lớp 6 lận. Nhớ hồi đấy tôi lười học lắm , ở nhà không chịu ôn bài cũ, không chịu học từ mới. Đúng vào một hôm như vậy thì bị cô tóm lên bảng, hic, nếu cô mà hỏi "Kờ tô ét tờ?" thì tôi cũng trả lời được đấy, đằng này cô bắt đọc lại những từ hôm trước đã học, và thế là một con ngỗng lạch bạch chạy theo tôi về chỗ ngồi . Đấy là điểm kém đầu tiên mà tôi nhận được, tôi ấm ức lắm, quyết phải gỡ gạc lại con ngỗng quay đấy. Sau khi luyện công phu nhuần nhuyễn rồi, hôm sau tôi xung phong lên bảng trả bài, hê hê, chăm học thì đương nhiên là phải khác, 10điểm rùi. Tiếng Nga cũng bắt đầu theo tôi từ đấy, mặc dù phải đến tận năm cấp III tôi mới học lại tiếng Nga, (cấp II chỉ học mình lớp 6). Và đến bây giờ, đối với tôi, nước Nga, cũng như tiếng Nga, đã chiếm một phần trong trái tim tôi

    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. Guest

    Guest Guest

    Cấp III cô nhim học tiếng Nga ở đâu vậy? Tui tưởng HN không có lớp tiếng Nga nào cấp III chứ nhẩy?
  3. cok

    cok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hôm trước trong phòng bị vỡ mất cái cốc thế là tôi đi mua 1cái khác thay vào. ngoài cửa hàng thấy 1 cái cốc ghi chữ X, mình là dân viết chữ latinh nên nghĩ ngay đấy là chữ "íchx", nghe như kiểu Xtream ấy(có vẻ к?f,о ) thế là đem về. lúc trả tiền cho bà bán hàng thấy bà ấy cứ nhìn mình cuời ngặt nghẽo, chang hiểu gì cả, ma mình đi rồi bà ấy vẫn cười (?' за *****.. )tức mình quay lại hỏi tại sao bà ay tụ nhien lại đú thế . Thế là bà ấy càng cười hơn, mà còn cưòi đập cả tay xuông bàn nữa chứ. Mãi về sau lúc bà ấy hỏi lại mình, tên mình là gì thì mới biết. Hóa ra bà này biết VN mình có cái tên là Huy mà viêt theo tiếng Nga nó dươc bắt đầu bởi chữ X va kết thúc bằng 2 chữ ** . Đúng là p*zd*s.
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Êu, hoidongbaoan lạc hậu ghê há. Hồi cấp III Nhím học trường Lam Sơn ở Thanh Hoá á. Ở HN thì có trường Ams vẫn còn chuyên Nga đấy thôi!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm Nga hay nhất là bài hát Mừng sinh nhật. Ngày xưa, TV thường bắt được kênh Nga. Bắt đầu chương trình trẻ em bao giờ cũng có hai mẹ con cái đèn bàn, đèn con chơi đùa với quả bóng. Sau đó, những con gấu bông xuất hiện, chúng nói với nhau những gì tôi không thể hiểu nổi. Rồi mấy cô bé hai bím tóc với cái nơ, các cậu bé tóc bù xù. Chú mèo Leopon với hai con chuột, hãy đợi đấy... Nhưng hình ảnh tình cảm nhất là con cá sấu "ена kéo đàn acoocdeon hát Yfс,O бегf,...bên cạnh là con ЧеOf?а?ка tròn xoe mắt nghiêng đầu đăm chiêu. Sau gần mười lăm năm, tôi mới thuộc được bài hát này, mọi người cần phải nể tôi vì tôi không biết tiếng Nga. Tôi đã hát bài này trong một buổi sinh nhật một cô bạn, cô này học tiếng Nga khét lẹt, thế mà tôi thấy cô ấy cảm động lắm. Chỉ sau đó 3 ngày, cô lên đường sang Nga và không hẹn ngày về. Giờ đây, tôi sẵn sàng hát bài này cho mọi người, quan trọng là biết lắng nghe và biết kiềm chế thôi.
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ч.'УРАШsА, Чебf?а^ка , Чебf?а^ка,Чебf?а^ка
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    quê em người ta nói tiếng Kinh còn chưa sõi huống chi là tiếng Tây , vì thế ngày mới học tiếng Nga thì em bị méo miệng mấy ngày vì mấy cái chữ Р , -, Ш .... khù khoằm hết sức...vừa tập đọc vừa phải có một cốc nước bên cạnh... uống hết mấy cốc nước mà vẫn chưa phát âm nổi... phát âm đến dát cả họng ra vẫn không xong...bây giờ vẫn còn chữ " phát âm mềm nữa...chưa OK lắm .
  8. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.............con kỉ niệm của em với tiếng Nga thì phải gọi là chiến tích mới đúng. Từ bé đến lớn em chẳng hề quan tâm đến nước Nga là như thế nào, mà trong đầu lúc đó thì chỉ lởn vởn đến hình ảnh nước Pháp với Paris tráng lệ..........Rồi sau đó, cái gì cần phải đến cũng đến, mục tiêu thi vào trường AMS của em là chuyên hoá ( thực ra thì không muốn lắm vì lúc đó chẳng hiểu sao mình lại mê trường Việt Đức đến thế....), bố em mới khuyên em là nên đăng kí cả vào chuyên Nga vì không phải thi mà........Chẳng thiệt gì đến thân nên em cũng đồng ý đăng kí cả chuyên Nga. Đến ngày biết kết quả, chỉ đỗ vào hệ B chuyên hoá thôi là em đã mừng quýnh cả lên rồi vì ước mong vào trường VĐ của mình đã sắp trở thành hiện thực.....nhưng thật không may là lại đủ điểm để tham gia vòng thi vấn đáp Tiếng Nga........
    Trong lúc tình hình cấp bách, em đã nghĩ ra được 1 kế rất tuyệt diệu đó là vẫn nói với bố mẹ là mình đi thi nhưng thực ra hôm đấy mình lại đi chơi. Về nhà bố mẹ em hỏi thi thế nào, vẫn trả lời hết sức suôn sẻ bởi vì em có 1 đứa bạn cũng vừa đi thi về (hihi đã kịp hỏi kinh nghiệm rồi). Đến ngày báo kết quả, em tất nhiên trượt rồi, bố mẹ cũng hơi buồn nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thế là bố em bắt đầu nộp hồ sơ cho em vào VĐ. Nhưng đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, có muốn chạy cũng không chạy được.... Vô cùng tình cờ là cô bạn thân của mẹ em lại chơi thân với ông hiệu phó trường em. Khi biết tin em trượt cô ý rất là tiếc cho em nên đã gọi điện đến nói chuyện với ông ý xem sao.......Sau 1 hồi nói chuyện thì ông hiệu phó mới khẳng địnhlà " Chúng tôi không hề đánh trượt bất cứ 1 trường hợp nào. Vậy tại sao con chị lại trượt được. Đấy là điều vô lý."......
    Thế là mọi chuyện đã bị phanh phui, và may là lúc đấy lớp Nga vẫn còn đang thiếu người nên em lại phải từ VĐ về với chuyên Nga trường AMS...... Nhưng cũng từ đấy tình yêu đối với tiếng Nga, đối với nước Nga, con người Nga bắt đầu nảy nở trong em và theo em đến tận bây giờ.......Rất cám ơn bố đã hướng cho con đến với nước Nga........bây giờ có cho em chọn lại chắc chắn là cũng chẳng có bất cứ 1 sự lựa chọn nào khác hơn là tiếng Nga.............

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Còn em thì biết đến nước Nga từ hồi bé tí qua những sách, ảnh và qua lời kể của Papa, vì trước đây papa em học ở Nga mà. Em còn rất phục lòng dũng cảm của người Nga nữa. Tất nhiên nước Nga đối với em luôn là số 2! (sau Việt Nam)
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi bé bé, áng chừng khoảng 9, 10 tuổi gì đấy. Có đc xem lại chương trình Thế vận hội Olympic ở Nga năm 1980. Đến cái đoạn con gấu Misa bay lên trời để trở về với "khu rừng cổ tích kỳ diệu của mình", nước mắt nó lăn lăn trên má, tự dưng tôi cũng khóc. Mỗi lần nghe "Tạm biệt Maxcơva", hình ảnh gấu Misa lại trở về. Và tôi yêu tiếng Nga, không ồ ạt mà cứ dần dần tích tụ, mỗi ngày một chút, nhiều thêm, nhiều thêm. Để đến bây giờ đã là rất rất nhiều
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này