1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm vui buồn (cười) của tui với Tiếng Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ôi nước Nga bao điều kỳ diệu.Chẳng hiểu từ đâu ta lại yêu nước Nga.Yêu nhiều, khổ lắm.Vẫn biết thế nhưng không thể không yêu
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 09/04/2003
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tiếng Nga thì tôi không có kỷ niệm gì sâu sắc lắm, ngoại trừ mối tình đầu của tôi trước học khoa Nga SPNN rồi lại chuyển qua Ngoại thương, để lại cho tôi hai thứ tôi sợ phải nói đến nhất, khoa Nga và trường Ngoại thương.
    nhưng tôi yêu văn hoá Nga, tâm hồn Nga....còn nhỏ tôi đọc "ông già Khốt-ta-bít", "thầy phù thuỷ đi trong thành phố", "lời hứa danh dự", "những đứa trẻ phố Pan"(có phải tryện của Nga không nhỉ? lâu lắm rồi)....lớn hơn thì đọc Sê-khốp, "đất vỡ hoang", "chuyện thường ngày ở huyện", Puskin, Ônga Becgôn...và bây giờ thì hàng tuần ít nhất hai ngày ngồi nghe nhạc Nga ở Capuchino cạnh trường. Nước Nga với tôi là một cái gì thân thiết nhưng mơ hồ, giống như một giấc mơ đẹp, phảng phất buồn, cái cảm giác phóng khoáng nhưng trống trải với nền tranh Lêvitan và những nhân vật từ thời đã xa trong tranh Rephin............................................
    -ai có thể dich lời bài hát "hãy tha thứ và tin tưởng" giùm tôi không? tôi rất thích nghe bài hát này mặc dù không hiểu chút nào!

    Keihopa
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    May quá, không phải mình, phù.....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    truyện này của Hung bác
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    "hãy tha thứ và tin tưởng", plzzzzzzzzzzzz.......
    _cám ơn nhé! tôi cũng nhớ mang máng thôi, nhưng công nhận đấy là truyện hay, "những đứa trẻ ..." ấy mà!
    _dân ngoại thưong và ngoại giao hình như không ưa nhau lắm nhỉ? tôi mới qua đây học nên cũng không dám chắc...xin lỗi mọi người hỏi chuyện riêng chút!
    _bác nào có lòng dịch cho tôi bài "hãy tha thứ và tin tưởng", xin chân thành cảm ơn và sẽ có hậu tạ đến nơi đến chốn! Mỗi lần nghe bài này lại cảm thấy lòng mình dịu đi rất nhiều, nhưng cũng buồn hơn rất nhiều.....

    Keihopa
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình gắn liền với nước Nga, với những miếng xaxờlức thơm fức mỗi lần đi cắm trại trong rừng, nhớ những con bò ở sông Vonga, nhớ miếng bánh mỳ đen cùng với súp boild. Giờ đây chỉ còn là kỷ niệm...... Nhiều lần mình tự hỏi rằng liệu sau này có còn được trở lại nơi này không? Sau 8 năm chắc nó thay đổi nhiều lắm nhỉ..... ? Hôm nay lại còn ngồi tán phét với con bạn người Nga, nó ngồi hát bài xơpacồi nốtchi cho gà con nghe nữa chứ........Tuổi thơ bên gia đình, bên những con người Nga tốt bụng, hiền lành..... Sống dưới bàn tay chăm sóc của họ...... tràn đày tiếng cười của trẻ thơ....... Đến bao giờ mới được quay về nơi ấy đây????????
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các cô các cậu thì sướng cả rồi. May mắn được ăn ngủ với nước Nga khi còn tươi đẹp. Ngày xưa, người ta còn phải cố gắng làm sao khi ngủ được nằm mơ thấy nước Nga. Thế mà các cô các cậu còn được hơn thế nữa, nằm trong nước Nga và mơ về nhiều điều khác.
    Bây giờ muốn quay về những ngày tươi đẹp đó thì hãy đi gặp nhau ngoài luồng với anh chị em trong BOx Nga. Có lẽ là chưa đủ nhưng dần dần sẽ đủ.
    Kỉ niệm với nước Nga của tôi sẽ là 50 năm hạnh phúc bên người vợ thuỷ chung Lena Ivanovna. Tất nhiên là trong suốt 50 năm đó, cô ấy hoàn toàn trẻ trung, xinh đẹp.
  8. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Một trong những hạnh phúc lớn nhất của tôi là được học tiếng Nga, thưởng thức bài hát những giai điệu ngọt ngào, khúc ca hùng tráng của Liên Xô và nước Nga...
    Gia đình cả bên nội, bên ngoại của tôi biết ơn nước Nga rất nhiều vì nhiều cô bác, cậu dì của tôi đã được nước Nga Xô Viết đào tạo thành tài và trở thành những người có học thức, có địa vị và có ích cho xã hội...Và đó cũng là lý do tôi chọn học tiếng Nga khi chuyển từ học sinh cấp I lên cấp II...cả trường cấp I tôi học chỉ có 2 người chọn học tiếng Nga thôi, phần lớn người ta chọn tiếng Anh hoặc Pháp vì các bác biết đấy, dân trong Nam không ưa mấy ông Liên Xô..Phần lớn các bạn học cùng lớp Nga của tôi hồi phổ thông là bị bắt chuyển sang từ tiếng Pháp hay Anh...
    Thời học sinh cấp II, cấp III, những kỷ niệm vui buồn của tôi gần như gắn liền với các lớp chuyên Nga, với các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Nga các cấp...Nhờ thi tiếng Nga mà năm 1987 tôi được ra Hà Nội, dự kỳ thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia đi thi Olympic tiếng Nga tại Mát-xcơ-va. Mà các bác biết đối với một học sinh phổ thông ở trong Nam lúc đó được ra Hà Nội thi, được đi tham quan Lăng Bác và thăm Hải Phòng - Đồ Sơn, là một vinh dự và hạnh phúc lớn lắm lắm đấy...Nhất là đối với tôi, một người đã sinh ra tại Hà Nội và phải chuyển vào trong Nam lúc 4 tuổi cùng với gia đình thì niềm hạnh phúc đó còn được nhân lên bội phần, khi còn được gặp bà con họ hàng tại Hà Nội sau hơn 10 năm xa cách...Và nỗi buồn lớn nhất thời phổ thông của tôi là bị rơi trong kỳ thi cuối cùng đó...xếp thứ 7 trong các thí sinh cấp II, đội tuyển chọn 6 người...Nhờ tiếng Nga, tôi có dịp được đọc các truyện rất hay của Bô-rix Pô-lê-vôi...mà những nhân vật, tính cách của họ đã trở thành thần tượng, lý tưởng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong công việc của tôi...Và tôi có thể nói rằng, những gì mà tôi có được cho đến bây giờ (tuy vẫn chưa là cái gì cả) có một phần lớn là nhờ những gì tôi đã học được, hấp thụ được từ nước Nga và qua thời gian tôi được học tiếng Nga...

    Victor

    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 19/04/2003
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hãy tha thứ và tin tưởng, plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....

    Keihopa
  10. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng 5 năm về trước khi còn là học sinh cấp 3.Cạnh trường năng khiếu Trần Phú -Hải Phòng có một mini hotel tên là Thái Dương.Lúc đó còn chưa có khái niệm gì về tiếng Nga nhưng cũng biêt được rằng trên cửa của khách sạn mini này có một dòng chữ tiếng nước ngoài, và đó chính là tiếng Nga.Biết là tiếng Nga đó nhưng đành chịu vì không đọc được và không hiểu ý nghĩa của từ tiếng Nga đó.Mãi về sau này mới biết đó là từ "об?о пожалова,O.Thế mà mới hôm nọ quay trở lại thôi dòng chữ tiếng Nga đó đã được thay bằng mấy cái chữ tiếng Hàn Quốc lạnh lùng vô cảm.Than ôi !
    Que je suis malheureux !

Chia sẻ trang này