1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỷ niệm

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi vimouze, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm

    Trời mưa là lúc bọn tôi thích nhất. Vì cứ hễ trời mưa là kéo nhau đi ăn cháo ngoài lề đường. Cái cảm giác lành lạnh, và ươn ướt do bị mưa tạt, khi xì xụp tô cháo nóng thì chắc các nhà hàng sang trọng cũng không thể nào sánh nỗi. Hôm nào "giàu" hơn chút thì tạm biệt cháo, và tìm đến mấy món lẩu nóng, mà lẩu nào không chịu, cứ phải là lẩu dê mới ngon, mới "đã".
    Cái bọn chúng tôi là tập hợp bốn đứa mồ côi bồ, và có nhiều sở thích tuy không phải là kì lạ, quái đảng nhưng cũng chả phải là bình thường cho lắm. Và cứ lúc trời mưa là bọn tôi có nhiều trò vui. Chạy vòng vòng ngoài đường cho ướt chơi cũng là một trong những thú vui đó. Có lẽ chúng tôi không được bình thường.
    Vậy còn khi trời nắng? Chúng tôi vẫn có những thú vui khác, mà dường như thú vui nào cũng gắng liền với việc ăn chơi ngoài đường nhiều hơn là yên vị bên trong bốn bức tường và một cái nóc, trừ khi đó là quán cafe. Bọn tôi có những cái niềm vui mà một người ngoài hoàn toàn không cảm thấy được. Chỉ có điều là không phải lúc nào cũng giữ được những cái niềm vui đó.



    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm... Tui đã từng rất thích cái từ này, thích nhất trong tất cả những từ được đưa vào từ điển!
    Cuộc đời mỗi người, có bít bao nhiu là kỷ niệm. Có đôi lúc, tui muốn ghi hết tất cả lại, nhưng dường như là không thể. Cũng may, trời phú cho 1 trí nhớ không đến nỗi tệ...
    Và thời gian này đây, tui đang trải qua 1 trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời SV: Đi học QS. Ở trên đó thì cứ than chán, than mệt, than... tùm lum, rùi đòi về; đến khi về rồi lại phát hiện ra cuộc sống ở trên đó làm cho mình vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn nhìu. Tại vì sao thì... cũng chẳng bít nữa...
    Cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ...

    Cassie Love
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm ??? nhiều kỉ niệm quá , đang buồn mà sao lại nhắc đến kỉ niệm, muốn khóc ghe , tạ sao lai khóc ????mình ghét mình
    tim anh là của em
  4. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Những gì đến với mình dù buồn hay vui thì khi trôi qua cũng sẽ thành kỉ niệm mất rồi, những kỉ niệm ấy có thể tìm qua những dòng lưu bút hay có lẽ khi đi ngang qua một con đường, một góc phố thân quen kỉ niệm ấy lại ùa về trong ta. Cho dù đó là một kỉ niệm vui, những trò nghịch ngợm tuổi học trò, những ngày học cuối năm, cuối khối, những lúc 2 đứa chẳng lo học bài, cứ ngồi chúi đầu vào nhau hết nói chuyện đến ăn vụn rồi lại hát ca, chọc phá mấy bạn xung quanh đến nỗi tụi nó phải lắc đâu chịu thua( lúc đó 2 nhóc còn tự hỏi tụi nó là con trai mà sao siêng dữ quá, rồi khi xét lại mình thì chỉ biết cười khúc khích... giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà...).... thì bây giờ khi nhớ lại nước mắt lại chực trào ra, những kỉ niệm buồn như bạn bè giận nhau, hết nghe đứa này nói đứa kia, đứa kia nói đứa nọ mà không biết cuối cùng đứa nào đúng... chỉ biết cười một mình sao hồi đó tụi mình trẻ con quá...
    Ngày ngày chạy xe qua con đường ĐBP, sao cảm thấy nhớ nó quá... Ngày cuối cùng đi học thêm, hai đứa đã đi bộ dọc con đường này, nhưng sao không nói được cái gì cho tử tế, cứ nói chuyện khùng điên... Nếu như ngày đó nó dám nói điều đó ra thì có lẽ bây giờ đã khác rồi, phải không...??? Bây giờ có nói cũng không còn như xưa rồi, không phải mình thay đổi mà có lẽ là nó... quá khác với những gì ngày xưa hay tại mình bây giờ mới thật sự hiểu về nó...
    Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, cứ se se lạnh... sao mà buồn quá. Kỉ niệm ..........
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi....
    Thế rồi một thằng trong số chúng tôi mê xe, diện thoại di đông, và những thú vui của tầng lớp giàu có nhưng đúng cái địa vị thật của nó trong cái xã hội. Một thằng thì dường như chuyện học trở nên quá khó khăn với nó. Ngược lại một thằng khác lại quá say mê chuyện học. Còn thằng cuối cùng thì có bồ quên bạn. Cả đám bọn tôi dường như quên đi cái món cháo lòng, lẩu dê và quên cả luôn những ước mơ, và những niềm vui tưởng chừng là không bao giờ kết thúc.
    Thế rồi cái thằng cuối cùng đó cũng đã từ giã bạn bè, chạy qua nước ngoài, thực hiện cái ước mơ mà tưởng chừng là đã có thể thực hiện chung với những đứa bạn của mình. Bên này trời cũng có mưa, nhưng sẽ không bao giờ còn có những buổi chạy rong tắm mưa, không bao giờ còn tô cháo lòng, lẩu dê. Mà quan trọng hơn nữa là sẽ không bao giờ còn những người bạn đó bên cạnh nữa.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Uh, kỉ niệm mà, những gì đã qua có bao giờ trở lại.....

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì là mãi mãi...
    Sáng nay, ngồi học Chính trị, bùn ngủ wé không bít làm gì. Cả đám lấy di động nhá cho ông thầy Đại đội phó. Về nhà, ổng tức wé mà... nói lịu lun, hahaha...
    Chỉ có 4 tuần để sống như thế này...
    Rồi sau này sẽ ra sao???

    Cassie Love
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 12A 6 quá , lũ bạn chết hôi chết dịch .. nhớ quá
    những ngày mưa
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào 1 tình bạn khác giới? Cho dù tin hay không, tôi cũng đã & đang có 1 tình bạn thật đẹp với... 1 thằng con trai.
    Phải thú nhận rằng, tình bạn của chúng tôi bắt nguồn từ... tình yêu đơn phương của... tôi. Nhưng đến bây giờ thì tôi thật sự tự hào về tình bạn của 2 đứa, và rất hạnh phúc khi có 1 đứa bạn thân như nó.
    Bạn có bao giờ nghĩ đến 1 người bạn lun ngồi yên nghe bạn kể lể hết những nỗi buồn, thậm chí là những chuyện không đâu? 1 người bạn luôn hiểu bạn nghĩ gì, muốn gì mà không cần bạn phải nói ra...? Đó, thằng bạn của tôi là thế đó.
    Cuối tuần, đi học QS về gặp nó, ngồi than thở với nó. Ui trời, sao mà thấy nhẹ nhõm.
    Cũng phải thú nhận rằng, nhìu khi, tôi tự hỏi rằng: Mình còn tình cảm với nó không? Nhưng tôi không trả lời được. Tôi chỉ thấy mình vui với hiện tại, vui vì 1 người bạn như nó.
    Mỗi lần gặp nó, kỷ niệm lại ào về...

    Cassie Love
  10. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong có được một tình bạn khác giới như cassiechit, nhưng đối với RE hơi bị khó, không biết do mình hay do người ta. Đúng là cũng có một người hiểu rõ RE, nhưng người đó lại không muốn làm bạn, chỉ muốn làm..... Đó cũng là một kỉ niệm rất dễ thương đối với RE, mỗi khi có hắn ở bên cạnh, gặp chuyên buồn thành vui mà từ vui chuyển sang buồn, tức.. không hiểu nữa
    Mong là một lúc nào đó, khi nào tình cảm của him sure một chút thì sẽ suy nghĩ lại ( mà sợ tới lúc đó, người suy nghĩ lại không phải là mình mà là him nữa mới chết chứ )
    Cũng là FATE thôi mà

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi

Chia sẻ trang này