1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỷ niệm

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi vimouze, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ôi , vài anh của Chit@ thì chưa thấm đâu ....chỉ sợ sau này ACB@ bắt chước Chit@ , mỗi ngày viết kỉ niệm với một em thì tiêu cái database của TTVN rùi kekeke
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rùi hén! Lắc nói Chit mới nhớ đó... Chụt Béo nhớ nha, ngồi coi Chit kể thui, hổng có được bắt chước làm theo nha! (Nhưng mà viết mail kể cho Chit nghe thì... cũng được!)

    Cassie Love
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, lấy đâu ra mà nhiều thế?!!! hé hé, ACB@ nổi tiếng là chung thủy và cực kỳ chung thuỷ . Do hiện tại còn độc thân không người quản lý nên mới ........ lăng nhăng thía này đó chứ


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  4. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hết dám có ý kiến
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
    Được FantomaS1608 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 28/06/2003
  5. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chit ơi, Thủy cũng có bạn thân là con trai nữa nè. Trời ơi, tui đã cố wên nó đi, vì bi giờ nó đã là SV trường Y rồi(cao sang wé), mà sao lại ko wên được nè trời
    hè hè, chuyện bắt đầu cũng khá giống của Chit. Nó tưởng tui thích nó, tui tưởng nó thích tui.............................., mà hoá ra..............., 2 đứa đầu ăn dưa bở
    Nó đểu ghê lém.Tưởng tui thích nó, nên cố gắng đối xử thật dịu dàngvới tui, thật tốt với tui. Trời ơi, nhớ lại bữa cùng chơi cầu cơ lúc 12h đêm mà còn "súc động" đây. Chưa đâu, còn hứa học bài chung với tui nữa, hứa kêu tui dậy học bài lúc 4h sáng . Vui ghê lém. Thế mà 3 ngày sau, nó bỏ tui 1 mình để mà cặp kè với bà chị hơn nó 1 tuổi. Thế có tức ko???sáng 5h sáng, 2 người dậy học bài chung thật tình tứ. tui dăn chị ấy kêu tui dậy nếu tui ngủ wên , thế mà có thèm kêu đâu , đi rón rén wa phòng bên cạng kêu nó dậy. 2 người làm gì lúc 4h sáng, ai bít được
    Rồi sao này nó còn tung tin với tụi con trai là nó cố đối xử tốt với tui, sau đó là hất hủi tui, để tui đau mà ko thích nó nữa
    hừ hừ, làm sao mà chịu nổi khi tui ko hề thich nó. Thế là nổi máu khùng lên, tui chửi thẳng mặt nó 1 trận, bằng những từ ko hề kiềm chế
    Thế mà sao vụ ấy lại thành bạn thân. Ngộ ghê. hóa ra,khi đã nói hết được những gì mình nghĩ, và người ta nghĩ, mình lại có cơ hội hiểu rõ người ta hơn
    Tui thật cảm ơn trời đất đã cho tui người bạn tuyệt vời như nó. Khi tui buồn nhất tui cảm thấy mọi chuyện đã sụp đổ, khi mà tui chỉ còn muốn commit suicide, thì nó ở kế tui, chở tui ra Cần Giờ để ngắm biển trong vòng 5 phút rồi lên xe về tiếp
    Lần nó làm tui xúc động nhất là lúc tui hay tin mình thi rớt. Lúc đó, tui fải làm bài thi HK2 môn Kỷ thuật năm lớp 12. Chán đời wá, khóc sưng mắt rồi, làm sao làm bài được, tui đánh đại mấy câu trắc nghiêm rùi đứng lên nộp bài, sau khoảng 15-20 phút, thế mà thật bất ngờ, nó bật dậy nộp bài theo tui. huhu, hy sinh bài thi HK2 của mình vì bạn, có mấy người nhỉ???Cuối cùng tui cũng chả bít là được bao nhiêu điểm nữa vì tụi tui được điểm cộng,nên cũng khá cao,nhưng nó ko chạy kịp theo tui, thế là nó lại đi lục tung 5 thầng lầu của trường tui để mà tìm. trùi ui, kể lại mà còn thấy súc động wé trời
    Tui vốn có máu điên trong người, khi buồn thì hay bộc phát lắm, nhưng ông trời ko thương nó (hay là ko thương tui??) Cứ bắt tui thi rớt hết cái này, tới cái khác, thành ra nó là người lãnh đủ mọi cái khùng của tui. Tui buồn? cần Giờ, Củ Chi, Vũng tàu, cứ thế mà làm tới. Tui chán?3 giờ đêm tui gọi để tâm sự, hay giữa trưa giật đầu nó dậy nói chuyện. Thiệt là thương tâm, nhưng bít sao, ai biểu nó thi gì cũng đậu, còn tui thi gì cũng rớt
    Nhưng tui đã quyết định sẽ cố wên nó đi. Tui ko tểh sống dựa vào nó mãi được, nó và tui đã đi trên 2 con đường khác nhau rồi, nó cần những người bạn mới, những người giỏi giang hơn, chứ ko fải đứa bất tài như tui.Huhuhuhu
    Bao gio moi het that bai day??????
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì... Bạn bè lun cho mình những kỉ niệm đẹp, đúng không?
    Chit và him thì chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến nhau cả. Him là 1 người rất rất rất tốt... Nếu mà Chit nhớ không lầm thì him chưa lần nào phải nói "Xin lỗi" với Chit cả. Chính vì vậy mà Chit rất nể him. Nói thiệt là đến bây giờ, Chit vẫn chưa wên được tình cảm đặc biệt của mình dành cho him. Mãi chẳng wên được, nó sâu đậm wá... Chit cứ nghĩ mãi... "Mình sẽ là người hạnh phúc nhất nếu...". Hì hì...
    Dù sao thì vẫn lun cảm thấy mình thật may mắn khi có 1 người bạn như vậy.

    Cassie Love

Chia sẻ trang này