1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dumb, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Những mùa hè không già cỗi
    Hà nội
    Một chiều hè
    nắng ran vai loá mắt
    Như bắt ta bồi hồi dòng ký ức về em
    Hoa sấu rụng líu ríu mùa hè cũ
    Phố đang mùa chở nắng vẫn ưu tư
    Giờ tan học trong một đường vẽ thẳng
    Em Chưa đi, hồn ta đã cuối rồi
    Nắng dịu dàng vắt ngang giảng đường cũ
    Có trong Dáng em những nốt nhạc buồn
    Ta ngượng tay gẩy lên thành điệu nhạc
    Hoa trái mùa sấu thành quả không chua
    Phố vẫn nghiêng một chiều cây đứng thẳng
    Nhắc thời gian - đậm nhạt nắng chân tường
    Ta sơn lại tường mình trong thinh lặng
    Đường em đi đã chắc có hoa vàng ?
    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi và nhờ vả các Mod 1 chút.
    Hôm nay rỗi rãi, Tôi nảy ra ý định gộp lại các bài thơ rải rác đăng trên các tô pic vào 1 cái cho dễ quản lý và khi nào cần có thể tìm lại dễ dàng.
    Hôm nay, đọc trên Mục lục mới thấy tôi cũng có Tô pic trong Thica, nhưng chỉ liệt kê có hai Tô pic, trong đó một Tô pic chỉ có 2 bài. Thiết nghĩ nếu đã đưa thơ ai lên mục lục cũng xin đưa lên đầy đủ hoặc gần đầy đủ và nêu được hình dung chuẩn xác nhất về thơ của người đó. Không thì không cho xuất hiện hẳn, tác giả cũng không phiền lòng.
    Vì cũng không muốn làm mất thời gian của các Mod, tôi đã tự tập hợp các bài của tôi vào Tô pic Kỷ niệm.
    Vậy chính thức nhờ các Mod xoá hết các Tô pic còn lại của tôi. Thực ra, vì TG kô cho phép, chỉ rất hiếm khi mới có dịp qua Thica nên chỉ mong sự xuất hiện của mình trên này là những cái tốt nhất.
    Mong các Mod để tâm tới lời đề nghị này.
    Chúc Box ngày càng phát triển và thu hút nhiều bạn yêu thơ.
    Trân trọng cảm ơn!!!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì cập nhật topic chưa đầy đủ.
    deny_me đã chuyển các bài có liên quan qua topic "kỷ niệm" theo yêu cầu.
    Chúc anh một ngày tốt lành.
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    ===================================
    Đi trên phố cũ
    Cây đùa treo lá trên đường
    Neo những mùa đã xa
    Về lại mùa xưa
    Ngô đồng trổ lá
    Mía tím vườn nhà
    Đỏ la cà hàng dâm bụt
    Bờ Hồ chê tôi quê mùa
    Để góc nhỏ phía xa thêm bé lại
    Để em không thấy tôi
    Trèo cây hái cành hoa
    Tặng em ngày sinh nhật./.
    =================================
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Nhanh thật, đã qua 1 năm. Chắc chả ai nhớ ta ở Box này cả. Hôm nay buồn quá, lương cuối năm chưa lĩnh, lại
    Nhớ...

    Chiều nhẹ quá
    Nắng ghé thăm mùa đông
    Cổng nhà không khoá
    KHông ai có nhà
    Nắng ghé thăm ngôi nhà
    Không có người ở đó
    Những bộ bàn ghế đen xì lên tiếng
    Có lẽ nhớ một mùa
    Có lẽ nhớ một con đường
    Nhớ những tiếng cười trong trẻo
    Khi giờ đây chỉ còn lại những tiếng quát tháo, và những hàng nước mắt
    Là những nỗi đau
    Con mèo lười nằm vờn nắng
    Ngỡ đã hết mùa đông
    Tiếng dương cầm xa quá
    Có nhắc ai về mùa./.
    11/1/2007
    http://khanhlq.thegioiblog.com
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Chào bác dumb lâu quá rồi nhỉ, bác chắc đã yên bề gia thất nhưng mùa đông này Hà Nội lạnh lắm cửa rả sao lại để thông thống thế kia, gió lùa lại ốm thì khổ:" Cổng nhà không khoá/ Không ai có nhà"!
    Mà trộm vía bác em cứ nghĩ bác vốn dân thương trường cũng đằm tính sao lại:
    "Có lẽ nhớ một con đường
    Nhớ những tiếng cười trong trẻo
    Khi giờ đây chỉ còn lại những tiếng quát tháo, và những hàng nước mắt
    Là những nỗi đau "
    Thôi chào bác, hy vọng lần off thica tới vẫn được gặp bác, nhớ giữ gìn sức khoẻ bác nhé!
    Kính bác
    Taicuc
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Taicuc.
    Ừ, cũng đang yếu, không được khoẻ nên câu cú nó không thoát nghĩa. Già rồi mà. Viết cho nó khỏi spam thôi.
    Chúc Taicuc và Box Thi ca luôn vui vẻ và có nhiều bài thơ hay.
    Thực sự là cũng nhớ các bạn Box Thica. Mong có dịp tái ngộ.
    http://khanhlq.thegioiblog.com
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chú Taicuc cũng ko viết jì, post lại thơ vào cái topic Giá như được vài trang thì dỗi gái, lạm quyền Mod khoá lại. Chán!
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Buổi chiều vờn nốt những màu đỏ hoàng hôn
    Ánh sáng nắng nắng ngắt một ngày nắng
    Gió khô thổi khẽ
    Mặt hồ như ngừng thở
    Buổi chiều hè dè sẻn chút mùa đông
    Cho cơn dông cuối chiều thành dang dở
    Có ai vẽ lại con đuờng xưa mùa hạ
    đỏ rực màu phượng trong mưa
    Tiếc nuối gì cho một mùa xưa
    Cho một thời học trò xa vắng
    Ta chẳng nhớ nổi một vòng tay bè bạn
    Tiếng trống trường khe khẽ ở phía kia
    một dòng sông trắng xoá trên sân trường ngập nước
    Bờ mi che mắt tuổi học trò
    Khuất một mùa đông./.
    20/7/2007
    Nghe nói nắng quá làm một số người có biểu hiện tâm thần. Mình nữa chăng?
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Hà nội múa lá bay.
    Thu đã về. Đã thoang thoảng đâu đâu cái hương vị dịu dịu chuyển mùa. Những hàng cây bên đường thêm đẹp và dịu dàng hơn. Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ thả nút nhấn cho những tâm hồn thơ ca còn sót lại. Nó cho biết, ừ, ta cũng có một tâm hồn thi sĩ.
    Cũng không cần phải màu mè nhiều. Nỗi nhớ cứ bám da diết, nhè nhẹ mà không ám ảnh. Cung bậc cũng đã uyển chuyển mềm mại hơn.
    Đâu đó những gương mặt vẫn như thuở trước , nhiều năm trước. Những con đường thì xa quá rồi, cả hoài niệm và hiện thực, nhưng hương vị của những làn gió bên những lề đường xưa cũ vẫn còn thoảng đâu đây
    Ta thấy em. thấy em trong nhiều khuôn mặt, không hẳn đẹp. Có cả đen đủi , xấu xí, quê mùa. Ta thấy ngôi nhà ta trong những miền quê nghèo khó, những con đường ngổn ngang. Ta thấy ta đứng một mình, giản dị nhưng không cô độc.
    Chung quanh ta vẫn là những người hết sức bình thường mà thiếu họ ta cô đơn biết mấy.
    Chiều tháng 9, có đứa bạn lâu không gặp nhắn tin, thấy cuộc đời hình như vẫn còn những vần thơ.
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 07/09/2008

Chia sẻ trang này