1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi A9, 24/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A9

    A9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm?

    Chắc là các bạn, những người yêu thích dancing, hẳn phải có kỉ niệm gì đó về dancing chứ? Chia với anh em đi!
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của tui về dancing mà tôi nhớ nhất lại là một kỷ niệm kinh hoàng. Một lần dance trên Lý Nam Đế điệu Jive. Lúc nhảy bước "Soi gương" vì quá hăng hái thực hiện bước kỹ thuật nên partner của tôi xỉa ngón tay vào mũi. Kể cũng may là không bị "Máu đổ hiện trường". Nhưng từ đó về sau tôi hơi sợ khi nhảy Jive.
    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ biết nhảy qua qua nên ít ra sàn lắm.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn: www.vietnet.fr.st
    Thể Công fan's club: www.tcfanclub.fr.st
  4. cupid-girl

    cupid-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi đi nhẩy cũng là lần học những bước nhảy đầu tiên của tôi(xin lỗi các bác vì tôi chưa biết các quy tắc kia) do một cậu bạn dạy. Lần đó đúng là đáng nhớ, vừa quê vừa thích vì có cảm giác mới lạ hi hi nhưng sau lần đó thì chưa đi lần nào nữa
    Cupid-girl@
  5. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, topic này cũng ngộ ghê nên em cũng xin góp vui. Một lần đi theo đám bạn đến sàn nhảy, thật là quê, từ bé đến giờ 25 tuổi đầu mà chưa biết mặt mũi cái sàn nhảy nó ra sao . Hăm hở, mặt mày rạng rỡ vừ tò mò vừa lo lắng, lên đến sàn nhảy thấy mọi người nhẩy ác chiến quá, cái chân ngứa ngáy, người bắt đầu đung đưa, hì hì thích rồi đấy . Ðang lúc la lúc lắc thì thằng bạn ghé tai hỏi "Thích chưa? Ðứng dậy Tao dạy mày nhảy điệu này" he he, sướng ran cả người, tuy nhiên vẫn hơi run
    Hít một hơi dài lấy dũng khí đứng lên và đi ra sàn, sao mà mọi người nhảy cái gì mà cứ đi xung quanh nhau, rồi quay tròn tít mù thế nhỉ? Nghĩ bụng dễ thế này mà cũng phải học hay sao? ta đây chưa học nhưng cũng nhảy được, cứ bước chân nọ lên chân kia xuống cái kiểu chạy vòng quanh này quá đơn giản.
    "Nào bắt đầu, tao bước chân phải lên thì mày lùi chân trái nhé" , "OK" hê hê cứ đi như đi bộ thấy khoái ha ha mình cũng nhảy được đấy chứ, hi hi bắt dầu bốc rồi xoay nhanh. Chẳng hiểu cái quy tắc xoay nó thế nào cả, cũng chưa biết nhảy nên gọi là xoay chứ thực tế là chạy quanh thằng bạn thân. Mà thằng bạn cũng đểu thật, mình chưa nhảy bao giờ nên không hiểu gì cả còn nó đi sàn mãi rồi mà vẫn nhảy cái kiểu trò trẻ con đấy với mình mới buồn cười chứ . Nhảy được 3 bước thì đâm duỳnh phải một cặp ông bà già, sợ quá xin lỗi dối dít thế mà vẫn bị một cái nguýt đến lạnh hết cả sống lưng.... Bụng nghĩ thầm " hai ông bà này làm quái gì mà khó tính thế không biết, kiêu hả, mình đã xin lỗi rồi mà" bực mình mất đúng 5 giây, lại "nhẩy" tiếp.Tổng cộng thành tích của mình tối hôm đó đụng 5 đôi nhẩy, hì hì về nhà đau hết cả chân lẫn đầu (vì thấp quá nên toàn bị đụng đầu hì hì)
    Ðã mấy ai đi nhẩy mà đi dày thể thao quần bò như mình chưa nhỉ? Hôm đó chơi cả cái quần bò nhiều túi, đi giày thể thao, trông bụi đời thật đấy, thả nào khi đi lên người ta cứ nhìn mình, lúc đấy lại tưởng người ta thích cái quần bò mới sắm của mình mới chết chứ hì hì bây giờ mới biết chết thật chết thật. Nhưng ăn mặc như thế tuy nhẩy sẽ không được đẹp nhưng lại rất thích. Mình thích thì mình nhảy, không cần phải quá chú ý về kỹ thuật và trang phục quá, cứ để nó tự nhiên thì hơn, cảm xúc cũng tự nhiên và nhảy cũng "phê" hơn. Xin lỗi mấy bác kỹ thuật nhé, em không có ý bảo là không nên học cơ bản, học thì vẫn nên nhưng đừng nên cứng nhắc quá, mình thích lúc nào thì nhảy lúc đó, cái chính là cảm hứng, thích nhảy kiểu gì thì nhẩy luôn, đừng để mất hứng.
    Vài dòng góp vui thế thôi ạ, chào các bác em ngược nhé chúc các bác luôn vui vẻ!!!
    Chi Anh@
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tui không có kỉ niệm gì khi ra sàn cả, nhưng ngay từ khi tui còn là một cô bé học cấp 3 thì dancing đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cho đến bây giờ tui cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Tui đã từng thầm nghĩ giá mà mình đừng yêu "dancing" nhưng bây giờ thì chả dại, vui thế cơ mà. Hìhì
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi lên sàn là sàn ở Chợ Hôm, đương ngồi lớ ngớ, tự dưng có 01 cô bé đến mời mình nhảy. Mà khổ nỗi, lúc đó nhảy còn tệ hơn bây giờ nhiều, nhưng may thay đó lại là điệu Lam Vông, nên ổn ha, quá tuyệt.
    Kể từ đó đến nay, tôi không nhảy điệu Lam Vông với ai khác nữa.
    www.vietnet.fr.st
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 23/04/2002 12:56
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu nữ chưa nhảy thạo thì có thể tạm nhảy cùng nam thạo, OK. Thế nhưng có một lần, cách đây vài tháng, có 2 cô bạn (đều là thành viên của Hyec) rủ lên Fashion (Chợ Hôm), trong đó có 1 cô biết nhảy, còn 1 thì chưa. Edison cũng ngại nên chỉ ngồi xem, có biết nhảy đâu. Vai trò của đàn ông trong trường hợp mất tự tin hoàn toàn bị đảo ngược, cô bạn mà tôi nói rằng không biết nhảy bắt bằng được Edison ra nhảy Waltz, chần chừ một lúc .... cộng với bị cô ấy nhiệt tình quá, OK. Sau khi đi được 2 vòng thì Edison cảm thấy hơi chóng mặt, giá như chủ động thì đã xin dừng, nhưng do cô bé mời nên phải ...chiều. Thế là, đúng với các bạn đọc dự đoán, đến vòng thứ 3 thì cô bé chới với, quay ngay trên sàn nhưng không phải theo phương thẳng đứng. Đúng ra nếu không phải vì muốn "giúp đỡ" cô bé thì Edison sẽ đứng vững như kiềng 2 chân để vượt qua giây phút hiểm nghèo đó, nhưng đằng này lại đỡ người ta, thế là.... thành một đôi chiếm nhiều diện tích của sàn nhất, và quay theo phương .... nằm ngang. Edison thì không ngượng lắm như cô bé, vì đây là lần thứ hai mà !!!

    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp vui với nhé!
    Một lần, ở nhà buồn quá nên gọi điện rủ cô bạn đi chơi cho vui, nhưng cô ta biết mình mới học nhảy nên cứ đòi lên sàn để xem. OK - hai đứa lên LND kèm theo một cái đuôi xịn của cô bạn.
    Khi nhạc Slow nổi lên, cô ta cứ nhất định bắt tôi phải ra nhảy với ả, sau khi kết thúc tôi nhận được một lời đề nghị khiếm nhã "Đừng bao giờ nhảy điệu đó với H nữa nhé!" kèm theo là một bộ mặt hình sự. Kể từ đó tôi chằng còn dám mơ màng đến điệu Slow nữa
    Cook
  10. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cách đây cũng khá lâu rồi, khoảng 12-13 năm, khi còn học Trung học, tôi cá cược với mấy người bạn trong 1 trò chơi, ai thua sẽ phải đi Chacha qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Rút cục là tôi thua, thế là hôm ấy chú công an và người qua đường cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, thật là buồn cười quá
    KTNV

Chia sẻ trang này