1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bbhanoi, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm

    Hầu như mình chẳng viết gì vì mình chẳng có năng khiếu. Tự dưng lúc này, chợt những kỷ niệm đẹp với anh hiện ra trong đầu.

    Lần đầu gặp nhau, em chỉ thấy anh quen quen. Chưa thấy ấn tượng gì. Lần thứ 2, đã có cảm giác rằng đã thân nhau từ lâu. Em vẫn nhớ, anh bảo rất thích lái xe dưới mưa, và đó cũng là sở thích của em. Hôm đó, trời hơi âm u, anh hỏi: Em rảnh không, mình đi uống cafe. Và thế là đi.

    Highland Hồ tây: Trời bất chợt mưa to, anh bảo ngồi gần vào cho đỡ ướt, nhưng mưa vẫn hắt và hơi lạnh. "thôi mình đi lượn dưới mưa đi". "Uh, em cũng thích thế". Một cảm giác thật lãng mạn. Về sau này, anh vẫn bảo rằng đó là một kỷ niệm đẹp.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ?. Mỗi con người có nhiều kỉ niệm để mà nhớ. Những điều tưởng chừng thật đơn giản mà sao lại nhớ lâu đến vậy.
    Hôm trước vô tình, đọc lại những trang lưu bút năm lớp 9, thấy sao hồn nhiên, vui tươi, trẻ con đến vậy. Những câu văn, nét chữ, hình ảnh, làm cho mình thấy nhớ tha thiết , nhớ hồi cấp II biết bao. Nếu không có quyển lưu bút , chắc mình cũng không nhớ hồi đó mình lại vui đến vậy. Những lần đá bóng cùng bọn con trai, nhớ lần cãi nhau ầm ĩ ở lớp, nhớ lần cãi lại cô giáo chủ nhiệm. ......
    Mình lại nhớ đến những năm học cấp III của mình. Những kỉ niệm , những trò nghịch ngợm của tuôỉ học trò. Thấy buồn cười tại sao , mình lại hay cãi thầy cô đến vậy ( chắc tại mình thích làm luật sư ).Lần nào cũng đc, bạn bè nhắc đến chuyện cãi lại cô giáo .
    Mỗi con người , sống trên đời có biết bao chuyện xảy ra trong suốt cuộc đời của mình. Mỗi chuyện xảy ra, là 1 dấu ấn, 1 điều đáng ghi nhớ trong cuộc sống. Những kỉ niệm đc chúng ta ghi nhớ và lưu giữ 1 phần trong tâm trí, để đến 1 lúc nào đó chúng ta nhjớ lại và thấy đươc tuổi thơ của mình. Những điều đã đi qua, những niềm vui mà khó có lại trong cuộc đời.
  3. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi, gặp lại mấy người bạn học cùng cấp II, chơi thân với. Thế mà, dễ phải đến hơn 10 năm không gặp, trông ai cũng khác.
    Cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm từ thủa trước, nhớ những lần đến nhà nhau, góp bột mỳ, trứng... làm bánh gato. Những lần đi thăm quan, trêu chọc cười đùa, thật là hồn nhiên. Rồi cả những lúc cả lớp mình mài bút chì, bôi vào mặt nhau. Thầy dạy toán vào lớp, thấy đứa nào cũng nhọ nhem, thầy mắng cho một trận, bắt đi rửa mặt. Hic hic. Rồi nhiều trò khác tinh nghịch nữa. Lớp cấp II của mình thật là vui. Học giỏi nhất trường và kỷ luật thì ... đôi khi bị xếp hạng cuối cùng toàn trường.
    Vừa rồi có được nghe thông tin về cô chủ nhiệm, có vẻ cô không được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng em muốn đến thăm cô lắm, nhưng chưa tìm được địa chỉ. Chắc từ sau khoá học của chúng em, chẳng có lớp nào làm cô ấn tượng như lớp em đâu cô nhỉ! Gần một lớp toàn học sinh giỏi.
    Chắc không thể nào quên.

Chia sẻ trang này