1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm

    Bài viết của 1 chú cá heo cô đơn
    Tôi ngụp lặn trong kỷ niệm, cố gắng tìm lại chút hơi ấm đã mất đi. Cố gắng tìm lại chút nắg thu vẫn còn đọng lai trong tâm trí tôi mà có lẽ không lúc nào quên. Tôi quậy mình vươn lên khỏi mặt nước tối tắm nhưng chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì đã lại bị nhấn chìm trong đại dương tĩnh lặng. Tôi kêu lên kittttt kittttt những tiếng kêu cô đơn nhưng trong không gian mênh mông của đại dương này không có ai nghe thấy tôi và cũng chả ai lắng nghe tôi nói.Tĩnh lặng, không 1 sự hồi âm,không 1 tín hiệu nào cho thấy tôi có ai ở bên. Tôi lang thang trong đai dương cô đơn cố gắn tìm lấy một nửa của mình nhưng chả ai biết tôi đi đâu, chả ai biết tôi như thế nào và cũng chả ai biết tôi muốn gì. Tôi lắng nghe, nhưng âm thanh của cuôc sống, những tiếng quẫy đạp nước của những đàn cá bên cạnh, chúng thât hạnh phúc. Tôi lao tới, đàn cá úa ra rồi lại tập chung lại. Chúng luôn ở bên nhau, và luôn ở bên . Chúng nhỏ bé nhưng chúng có nhau, tôi to lớn nhưng hiện giờ tôi có 1 mình. Tôi là kẻ ra đi, tôi bỏ lại sau lưng mình bến bờ hạnh phúc. Tôi lao đi để lại nhưng thứ mà tôi cần. Tôi muốn trở lại, nhưng giờ thì đã quá muộn. Có nhưng buổi chiều nhạt nắng tôi ngoi lên nhìn lại bến bờ xưa và không dám đối mặt với nó. Nó không quá xa tôi nhưng bởi vì tôi ra đi nên tôi không đủ tư cách để quay trở lại. Giờ tôi chỉ có tôi giữa đại dương mênh mông này, và chắc chắn không ai hay tôi con tồn tại, không nghe thấy hàng đêm tôi vân kêu lên nhưng tiếng kêu cô đơn.
    http://360.yahoo.com/vuongvnvn

Chia sẻ trang này