1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi stylishman1307, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    stylestman thì xinh zai khỏi nói bạn ơi , đã thế lại còn jỏi jang khéo léo mồm mép nữa chứ , dính vào SM là cứ như chuột dính bẫy ý . OK hôm nào có dịp vào hà đông tôi qua nhà ông lấy đồ luôn , rồi lên lik làm chuyến hà giang đi tôi cũng đang máu , đi chơi nốt lần này là khéo tôi tạm biệt sự nghiệp du hí với các bạn HN roài
    @ lu lu : cu cứ lên chương trinhg đồ rê mí thik sở khanh chuyên chách cãi nhau với mấy bé trong đấy đấy
    hóng tiếp NB
  2. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    @ stylishman:
    Trông bác chủ topic rất quen , mình như hồi trước có học cùng! Topipc của bác rất hay, chi tiết! Bác cố gắng ghi lại những gì Vn không có bác nhé!
    Vấn đề trốn vé tàu, mấy cái trò bạn nêu ra chỉ là muỗi thôi. Nếu đã biết nguyên lý hoạt động của thẻ thông minh(không tiếp xúc), việc trốn vé trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cũng như ăn mặc, giọng nói giống người NB thì việc đi Shin/ or máy bay cũng có thể trốn được vé.
    Và tôi cũng cá là kiểu gì bạn trả vào bar/ pub/ relax/... Mấy người đi NB công tác mà tôi biết, ai cũng thấy kể nào là gái NB, TQ, HQ, Phi, Thái, (thậm chí cả VN) thì thế này, còn bọn da trắng Nga, Ru, Hung,... thì thế kia..... 4000yên thì chẳng sơ múi gì rồi ngoài trò chuyện với mấy em nó. ******** NB an toàn lắm bác ơi!
    Bác chụp cái tiệm Pachinko làm em thèm quá! Bấm nút nhiều mòn hết tay, ngồi nhiều quámòn hết ví. Nhưng bác thấy các cụ ngồi chơi đấy chỉ là chơi bi thôi, chơi xèng hay vào casino còn tốn kém hơn nhiều! Nướng không biết bao nhiêu okku của dân Vn ta!
    Riêng Shinjuku thôi còn nhiều điều để khám phá lắm bác ạ(nếu như bác chịu khó đi bọ và có time)
    kilotu: Oiyama bác ạ! Đấy là người ta biết bác là người Vn nên mới cúi chào thán phục đó!(Dân nó phục mỗi anh Mỹ, mà ánh này đánh nhau thua cả VN ta)
    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 26/07/2009
  3. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy tên topic quen quen, hoá ra là em có add nick bác chủ topic và coi ké blog của bác, he he, mãi mới nhớ là em đi hụt với bác vụ tết dương lịch
  4. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic hay ghê đó, đã up lên diễn đàn rùi thì chia sẻ hết chứ nhỉ,
    mà em cũng vừa mới mấy lần hụt vụ đi Hà Giang, cứ lên cung chuẩn bị chạy thì lại mưa với chả lũ. Hay là bác và em cùng chạy Hà Giang rùi cho em biết mấy cái hang cùng ngõ hẻm với nhỉ
  5. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 ở Tokyo bắt đầu thật mệt mỏi, chúng tôi vẫn chưa thể quen với kiểu dậy lúc 6h sáng để đi làm của người Nhật. Một số người cả đêm ko ngủ được, cộng thêm với việc phải đi bộ nhiều nên trông khá phờ phạc. Thậm chí trên đường từ nhà đến cty, tôi còn ôm cột tàu điện ngủ ngon lành .
    Trên đường đến tham quan Sở GD Chứng khoán Tokyo, chúng tôi đi qua một công viên khá đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi bước đi đều nghe tiếng quạ hót véo von. Có thể nói, nếu coi Anh Đào là quốc hoa, Sake là quốc tửu thì quạ có lẽ sẽ là ?oquốc chim? của đất nước Nhật Bản! Ở bất cứ đâu, từ công viên đến khu dân cư, từ Tokyo đến Yokohama, Osaka, Kyoto hay Nara, tôi đều nghe tiếng quạ hót líu lo. Không biết trong văn hóa Nhật, tiếng quạ kêu là điềm lành hay điềm dữ, nhưng trong lòng người du khách, tiếng quạ đó như nỗi buồn cho một nền kinh tế trì trệ, gần 20 năm không tăng trưởng của đất nước Hoa Anh Đào.
    Một lối vào của Tokyo Stock Exchange:
    [​IMG]
    Một góc Sở Giao dịch:
    [​IMG]
    Bảng giá của TSE:
    [​IMG]
    Một số người thường so sánh: Từ đống đổ nát của chiến tranh Thế giới thứ 2, Nhật Bản đã đứng lên và có bước phát triển thần kỳ, trong khi đó Việt Nam cũng đứng lên từ sau kháng chiến chống Mỹ nhưng tốc độ phát triển thì có phần ko tương xứng. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng việc so sánh này không hoàn toàn chính xác, bởi trước đó Nhật Bản đã có nền tảng rất tốt về kinh tế thị trường, là một cường quốc trong thế chiến II với bằng chứng là một thị trường chứng khoán ra đời cách đây khoảng vài trăm năm. Trong khi đó ở Việt Nam, nền tảng cả về cơ sở hạ tầng lẫn trình độ dân trí sau chiến tranh đều ở mức rất thấp. Nhưng chúng ta cũng ko thể phủ nhận được sự nỗ lực làm việc và chấp nhận hy sinh các lợi ích ngắn hạn của một thế hệ người Nhật để có được sự huy hoàng hôm nay. Và đặc biệt là đường hướng phát triển kinh tế của Nhật là khá đúng đắn chứ ko như... hí hí!
    Ngày thứ 3 của cuộc hành trình cũng chính là ngày 7/7, ngày Ngưu lang Chức nữ, chính vì vậy, các cửa hàng đều có những cây lộc. Mọi khách hàng đều có thể lấy bút ghi điều ước của mình và gắn lên cây để điều ước đó sớm trở thành hiện thực:
    [​IMG]
    Điều thú vị là trong khi Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm ngày Ngưu Lang vào ngày 7/7 âm lịch thì Nhật Bản lại kỷ niệm theo lịch dương. Bản thân Nhật Bản trước đây cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa Trung Hoa nên họ vẫn có những ngày tết 5/5, 7/7..., tuy nhiên sau đó, dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, các ngày kỷ niệm của họ đều được chuyển sang lịch dương, thậm chí cả tết cổ truyền của họ cũng được chuyển sang ngày 1/1 dương lịch. Không biết phải nhìn nhận điều này như một sự tiến bộ về văn hóa hay chính người Nhật cũng đã phải đánh đổi một phần bản sắc của mình trong tiến trình phát triển kinh tế?
    Một ngôi đền Thần Đạo trong lòng Tokyo, cổng Torri:
    [​IMG]
    Trên cổng Torri có treo dây thừng bằng rơm gọi là dây ?oChú liên? có tác dụng trừ tà, trên dây chú liên lại có dây ?ochỉ thùy? hình tia sét. Quy mô ngôi đền khá khiêm tốn:
    [​IMG]
    Thần Đạo cùng với Phật Giáo là một trong 2 tôn giáo lớn nhất ở Nhật Bản. Nếu như Phật Giáo thờ Phật tổ, các vị Bồ Tát, Như lai... thì Thần Đạo thờ trời đất, cỏ cây hay một số linh vật như cáo, gấu... Ở khắp nơi trên đất nước Nhật đều có thể thấy được sự đan xem giữa 2 tôn giáo này! ​
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 29/07/2009
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi, cái khu phố Harajuku mà bác chụp mấy em lolita với cosplay nó nằm ở chỗ nào thế ạ? Có xa trung tâm Tokyo hok bác? Đợt tới em transit ở Narita 10 tiếng và muốn ghé khu này để xem mấy em teen Nhật.
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cúi người chào to là văn hóa của họ rồi. Hồi trước em làm bên KCN, đầu giờ sáng, các sếp trong cty đứng xếp hàng 2 bên cửa cúi đầu chào rõ to. Mùa hè cũng như mùa đông, mưa cũng như nắng. Mà chào cả nghìn công nhân chứ có ít đâu.
    Bác Stylishman kể hay quá, kể tiếp đi bác. Em cũng mong 1 lần được đến NB quá.
  8. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    giờ đang cày Tiếng Nhật, mà cái máu đi chơi thì nó cứ chảy trong người, thế nên mỗi lần học cái thứ ngôn ngữ mà được nhiều người coi là khó này em lại tự nhủ:"Cố lên, rồi 1 ngày ta sang Nhật cho thoả chí"
  9. BietTuot04

    BietTuot04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Các bạn" ở đây là người Việt hay Nhật Bản vậy?? Lại mấy trò ma mãnh của các bố
    Chủ topic tiếp tục kí sự đi, thú vị đấy!
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Kilotu & bác ElLula: E cũng ko rõ tỷ lệ ung thư vòm họng của Nhật Bổn có cao ko, nhưng tại các cửa hàng, siêu thị, hàng ăn... thấy họ cứ luôn miệng: "Ô hai ô gô zai mát sờ" mí cả "A ri ga tô gô zai mát xi tạ". Mà họ nói liên tục, nói cả ngày được, tài thật!
    @ Tiến đẹp giai: sắp vào SG làm việc à, man? Hay về TB làm quan bác, hí hí?
    @ Vitco: Tiếc quá, e lại chưa bao giờ vào bar, cũng chưa biết NB, HQ, TQ như nào, hi hi! Một phần vì mẹ e cấm (), một phần vì bọn e công chức nghèo rớt mùng tơi, tiền đâu mà vào những chỗ xa hoa!
    Nếu e ko nhầm thì bác Vitco học 9C Trần Mai Ninh phải ko nhỉ? Bác đang ở Nhật ạ?
    @ Kiss142: ngày xưa chả mời Kiss đi Bản Giốc mãi mà có được đâu, kiêu thui rùi!
    @ Hellmelody: E đang tính 2/9 đi Hà Giang, nhưng chắc e đi theo kiểu vừa du lịch, vừa nghỉ ngơi kết hợp ăn uống nhậu nhẹt, chứ thấy các topic bà con toàn chạy đêm với cả ngày 3,400 cây e hãi quá!
    @Lovelycinderella: Harajuku nằm ở gần Shinjuku bạn ạ, theo cảm nhận của mình thì thành phố Tokyo có các trung tâm lớn nằm rải đều trên một cung tròn: Ginza, Tokyo, Shinjuku, Shibuya... Bạn nên vào information center ở sân bay để lấy bản đồ và được hướng dẫn cách đi lại!
    Thanks các bác khác đã động viên e! E sẽ cố gắng cung cấp thông tin & hình ảnh đầy đủ nhất, cả về văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh Nhật Bản để các bác tham khảo!
    Thân!

Chia sẻ trang này