1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi stylishman1307, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tòa thị chính Tokyo​
    Sáng ngủ dậy định đi núi Phú Sĩ cả hồ Hakone, cơ mà cái ông ở cùng khu ký túc (bác này người Việt, đang làm cho cty đối tác) lười như chí, ko chịu dậy sớm để đi, thế là lại nằm ngủ típ đến 12h trưa, he he! Ngủ dậy, 2 anh em đi ăn ở một quán ăn Thái tại Shinjuku, đồ ăn hơi cay chút nhưng khá ngon & hợp khẩu vị. Lại gặp một cô bé người Lào dễ thương & xinh xắn làm nhân viên trong quán, có thể nói tiếng Việt khá trôi chảy! Tiếc là mình gặp e hơi muộn, chứ ko e đã dẫn mình đi tham quan khắp thành phố Tokyo, có khi còn hơn thế nữa, hi hi!
    Ông chủ quán Thái:
    [​IMG]
    Sau khi chui vào quầy bán vé để mua vé bus đêm Tokyo ?" Osaka với giá vé đâu như 8000 yên, hai anh e đi Roppongi để đi tắm Onsen (tắm khoáng). Về cơ bản Roppongi cũng chả khác mịa gì Shinjuku hay Ginza, cũng cửa hàng, cũng đường phố, he he.
    Cửa hàng hoa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự do hát hò trên đường phố:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Roppongi nhìn rõ cả tháp Tokyo, cảm giác rất gần nhưng cũng ko rõ nó nằm ở đâu (vì hôm trước được dẫn đi, he he):
    [​IMG]
    Đến chỗ tắm Onsen thì hôm đấy nó đóng cửa, thế là lại leo lên Tòa Thị Chính để ngắm toàn cảnh Tokyo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu lựa chọn một nơi để ngắm Tokyo từ trên cao, có lẽ bạn nên chọn Tòa Thị Chính hơn là Tháp Tokyo. Ở Tòa thị chính, bạn ko phải xếp hàng dài dằng dặc để chờ đến lượt lên thang máy, cũng ko mất tiền vé tham quan (02 tầng tháp Tokyo đâu hơn ngàn yên), mà lại có 02 option để lựa chọn: tháp bên trái và tháp bên phải, he he!
    Biểu tượng của Olympic mùa đông Tokyo 2010 thì phải, thấy dăng đầy dưới chân tháp:
    [​IMG]
    Bên trong siêu thị 08 tầng bên cạnh ga Kokubunji:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ các quán ăn, quán cà phê tại Nhật đều được trang trí bởi các kiến trúc sư chuyên nghiệp nên mảng trang trí mỗi quán một nét nhưng đều rất đẹp & độc đáo:
    [​IMG]
    Tháp đồng hồ ở quảng trường Times, hình như cái này cũng bắt chước theo phong cách Mẽo:
    [​IMG]
  2. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng ngồi viết nốt cái ký sự để còn lo làm ăn kiếm tiền cưới vợ nào, hi hi!
    Lâu đài OSAKA​
    Nếu ai đó ví Tokyo như thành phố Hà Nội, trung tâm hành chính của đất nước, thì OSAKA chính là TP Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp của Nhật Bổn. Chính vì là thành phố công nghiệp nên điểm ăn chơi du lịch cũng hem có mấy, chủ yếu là: Lâu đài Osaka, Viện Hải dương học (Kaijukan gì đó ^^) & Universal Studio. Trong đó mình thik nhất là Universal, khu vui chơi với nhiều trò chơi cảm giác mạnh & nhiều thứ hay ho, phù hợp với tuổi teen chúng mình, he he!
    Quay trở lại chủ đề, Lâu đài Osaka được Toyotomi xây dựng vào cuối thế kỷ 16 trên diện tích rộng 1km vuông. Lâu đài trung tâm có 5 tầng phía ngoài và 8 tầng phía trong, mặt tháp được dát vàng lá, vừa để tạo ấn tượng, vừa để tạo cảm giác thèm muốn nơi du khách, hị hị:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ban đầu, lâu đài được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng qua nhiều lần bị sét đánh, bị đốt phá, bị ném bom... chính quyền ko còn đủ tiền để mua gỗ Lào về dựng lại nguyên bản nữa nên đã quyết định làm bằng bê tông cho nó bền. Cộng với cả dân số Nhật ngày càng già nua nên làm thêm cái thang máy bên trong cho nó dễ đi lại, hị hị. Cũng may mà lớp vàng dát xung quanh chưa bị bóc đi để nấu cao, he he:
    [​IMG]
    Xung quanh tòa lâu đài là hào sâu bao quanh để chống quân thù xâm lược:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tường thành được xây dựng vào năm 1620 bởi những khối đá granite khớp chặt vào nhau mà ko cần vôi vữa. Nhiều tảng đá còn được khắc gia huy của nhiều gia tộc tham gia xây dựng tường thành:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên ngoài lâu đài còn có chùa chiền, miếu mạo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một khu vườn thiền bên cạnh ngôi chùa:
    [​IMG]
    Cổng chính để đi vào lâu đài:
    [​IMG]
    Phía trước lâu đài còn có khu vườn cảnh khá đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lá phong, đặc trưng của mùa thu Nhật Bổn:
    [​IMG]
    Có chỗ chụp ảnh dành cho các pé tuổi teen, hj hj:
    [​IMG]
    Trên lâu đài còn có những tháp canh:
    [​IMG]
    Những khẩu đại bác:
    [​IMG]
    Những bức tượng bé xíu được làm rất tỉ mẩn, mỗi khuôn mặt một vẻ khác nhau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thước phim được làm rất đặc biệt, vừa nhìn được film, vừa thấy cả bối cảnh phía sau màn hình (phim trong):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh sắc Osaka nhìn từ trên tòa lâu đài:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh lâu đài Osaka:
    [​IMG]
    Phía trước lâu đài là khu tập kiếm tre, nhìn những cô bé, cậu bé trong trang phục tập trông rất ngộ nghĩnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh lâu đài có một đài phun nước & công viên khá đẹp:
    [​IMG]
    Người đi xe đạp không đi dưới lòng đường mà có lối đi riêng trên vỉa hè (sơn màu đỏ):
    [​IMG]
    Và cảnh hoàng hôn trên thành phố Osaka:
    [​IMG]
    Túm đi túm lại, thành cổ Osaka là điểm du lịch khá nổi tiếng, quy mô khá đồ sộ và khung cảnh khá đẹp. Tuy nhiên, cảnh sắc trông cũng hơi buồn & khuôn viên rộng quá nên đi lại cũng khá mỏi chân, hi hi!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 18/08/2009
  3. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cho em hỏi chi phí tất cả chuyến đi của anh hết bao nhiêu tiền thế ạ ( tính bằng tiền VNĐ nhá). Thank bro !
  4. phonglanmuadong

    phonglanmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói khí không phải, trong bác stylishman giống ông anh họ mình ở Hà Nội thế.
    Hôm đầu tiên đọc topic của bác thoáng giật mình, cả giọng điệu và vóc dáng, kiểu deo balo, mặc quần cụt, đeo kiếng, đi dép lê, tất tần tật đều giống, chỉ khác mỗi chỗ: trông bác stylish lúc đi làm đạo mạo hơn, và có vẻ đẹp trai hơn :-)
    Hoá ra Nhật Bổn có nhiều nét giống S''pore. Từ tầu điện, đường phố, văn hoá, nhà để xe nhiều tầng, ngay ca quốc điểu :-)
    Ở S''pore đi đâu cũng nghe quạ nó kêu quàng quạc cả ngày, có lúc nó tụ tập cả bầy, hic, kêu la muốn điên hết cả đầu. Ở S''pore, chứ ở VN là thiên hạ nháo nhác lên vì cho rằng có điềm gở...
  5. minhxinchao

    minhxinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thang 10 minh se sang choi ben do roi! Mong bạn chỉ giáo giúp! Osaka và Tokyo thì nơi nào đẹp và đáng đi hơn (đứng về góc độ chi phí, cảnh đẹp, kiến trúc). Kyoto và osaka là thuộc vùng Kansai? đúng ko vậy à?
    Ko biết ở bên đó ng Nhật có nói được tiếng Anh ko? Mình chả biét quái chữ tiếng Nhật nào, chắc họ friendly thôi nhỉ?
    THanks a lot
  6. ajisai82

    ajisai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt đến nhật ít ngày mà đi được nhiều nơi thế quả là khâm phục...Kinh phí cho chuyến đi chắc là khủng vì đi ít ngày mà đi nhiều...Người nhật không hữu hảo lắm đâu...cuộc sống bộn bề chỗ này có người này chỗ khác có người kia...Mình sẽ hưởng ứng bác chủ thớt về cuộc sống ở nước Nhật bằng 1 topic khác trong thời gian sớm nhất...
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tour của bác stylishman1307 ngưỡng mộ quá!
    Ảnh đẹp! Hiện đại và cổ kính!
    Góp vui mấy pics của bạn Reaz chụp Fujisan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh đây!
    [​IMG]
  8. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  9. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    UNIVERSAL STUDIO

    Điểm đến thú vị nhất đối với tôi trong hành trình du lịch Nhật Bản có lẽ là Universal Studio, khu vui chơi giải trí rất hoành tráng và thú vị tại Osaka!

    Cổng vào Universal:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù ko phải ngày cuối tuần nhưng vẫn rất đông pà con xếp hàng mua vé:
    [​IMG]

    Mỗi vé vào cửa có giá 5,800 yên, bao gồm tất cả các trò chơi trong khuôn viên Universal. Trò nào bạn thích, có thể chơi vài 3 lần, he he! Rất may hôm đấy là ngày giữa tuần nên mọi người đi không quá đông, và tôi đã được thử gần như toàn bộ các trò chơi, các show trình diễn tại đây.

    Cảm giác đầu tiên khi đi vào Universal là sự hoành tráng và màu sắc bắt mắt:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Điểm đến đầu tiên là đường tàu điện trên cao. Mất khoảng 15p xếp hàng, bạn sẽ được ngồi lên tàu điện và thưởng thức cảm giác lao mình giữa không trung, quay tròn 360o... Một cảm giác rất Yomost!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng tôi thề với các bạn là trò này ko vui bằng ở Việt Nam. Để thử cảm giác mạnh có lẽ bạn nên đến biển Sầm Sơn và chơi thử trò tàu lượn ở đây, bạn sẽ biết thế nào là sợ hãi với đường tàu rỉ sét và rung lên bần bật kể cả khi tàu chưa chuyển bánh. Nói chung là cảm giác phê hơn nhiều khi chơi tàu lượn ở Universal hay công viên Vầng Trăng! ;)
    Khu Snoopy với những hình ảnh trẻ thơ ngộ nghĩnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé đi khám bác sĩ, hị hị:
    [​IMG]
    Lớp học dành cho các bé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trò trượt ống nước, cũng khá vui nhưng ko sợ lém, he he:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu vui chơi cho lứa tuổi under-teen: :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 11/09/2009
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    @Vitzinol: Bọn anh đi theo diện công tác 1 tuần nên tiền vé máy bay, chỗ ăn ở, tiền xe đi lại đều được bao cấp hết, he he! Nếu e đi tự túc mà ăn ở thoải mái tí chắc cũng phải hết khoảng 1.5 triệu/ ngày (400k tiền đi lại, 400k tiền ăn, 700k tiền ngủ + vé tham quan + chi phí khác), ngoài ra còn tiền vé máy bay (10 ?" 18 triệu/ 2 chiều) nữa e ạ!
    @ Phonglanmuadong: Lâu lém mới có người khen mình đẹp chai, mình rất quý, he he! :P
    Ở Nhật thì thường có quạ ở công viên hay các khu vực nhiều cây cối thoai! Phonglan đang sống ở Sing à?
    @ Minhxinchao: Osaka và Tokyo thì mình thích Tokyo hơn, đẹp và nhiều chỗ đi chơi, nhưng nhịp sống ở Tokyo hối hả quá, nhìn thôi cũng chóng mặt, he he. Nhưng Osaka thì có nhiều thành phố vệ tinh khá đẹp: Nara, Kyoto, Kobe... Còn Tokyo thì có Yokohama, khu Phú Sĩ ?" Hakone... Bạn cần thông tin gì thì cứ alo cho mình: 0984,905,999 (Thạch), giúp được gì thì mình sẵn sàng! ;)
    @Ajisai82: Thanks bạn đã động viên, trong suốt 2 tuần ở Nhật, mình thấy nhìn chung con người cũng khá thân thiện và nhiệt tình. Rất mong topic của bạn!
    @ Lotus8x: Ảnh Fujisan của bạn rất đẹp, tiếc là mình chưa đi được Fujisan ?" Hakone, đành chờ chuyến đi típ theo vậy, he he!

Chia sẻ trang này