1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi stylishman1307, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Típ theo là trò săn cá mập. Trong trò chơi này, bạn sẽ lên thuyền và cùng với người thuyền trưởng dũng cảm và vui tính đi săn con cá mập to vật vã, he he! Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác con thuyền chòng chành mỗi khi con cá mập bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước, cảm giác nước bắn tung tóe mỗi khi người thuyền trưởng bắn trượt, khói xăng nóng rát mặt khi thùng xăng phát nổ... Nhìn chung cảm giác rất thích, như kiểu bạn đang trong một cuộc phiêu lưu thực sự vậy. Tiếc là các trò chơi cảm giác mạnh đều ko cho phép chụp ảnh bên trong mà chỉ có vài hình ảnh minh họa phía ngoài:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Snoopy?Ts Great Race, trò chơi cảm giác mạnh dành cho tuổi teen: :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cửa hàng design khá lạ mắt:
    [​IMG]
    Khu Công viên kỷ Jura:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và trò chơi cảm giác mạnh, trong đó bạn được ngắm nhìn những chú khủng long thời tiền sử, rùi bất ngờ cả con thuyền lao cắm mặt xuống đất từ độ cao khoảng vài chục mét, cảm giác rất Yomost:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu bán đồ lưu niệm bên ngoài Jurapark:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nổi:
    [​IMG]
    Snoopy?Ts Treasure Hunt, chương trình biểu diễn ngoài trời sôi động:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Megical market, một chương trình biểu diễn thú vị khác:
    [​IMG]
    Thời tiết ở Osaka lúc này khá nóng, lại vào giữa trưa nên thui, quyết định chui vào phòng điều hòa xem Monster Live Rock & Roll Show, he he:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi vòng ra xem American Pop Awards:
    [​IMG]
  2. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Khu nhà hàng bên ngoài:
    [​IMG]
    Bên chú hề dễ xương, hi hi:
    [​IMG]
    Và đây là màn trình diễn hết sức ấn tượng tại Thế giới nước:
    [​IMG]
    Màn trình diễn là một vở kịch, trong đó có 1 đôi nam nữ bị cướp biển bắt (đại loại giật gân kiểu mấy bài cướp giết hít trên dantri.cơm, he he), sau đó là mành oánh nhau, đi mô tô nước, bắn súng oằn tà là vằn... nhưng xem rất sướng (đúng là mình còn tuổi teen, he he).
    Màn rượt đuổi trên mặt nước & tạt nước vào mặt du khách, hị hị:
    [​IMG]
    Vác cả súng cối ra nện nhau, ak ak:
    [​IMG]
    Những màn rượt đuổi trong tiếng súng, tiếng nổ thùng xăng...:
    [​IMG]
    Và nguyên cả cái may bay lao ụp xuống nước, hị hị:
    [​IMG]
    Rùi cháy ầm ầm:
    [​IMG]
    Nổ ùm ùm:
    [​IMG]
    Nhân vật nam chạy tóe khói, hi hi:
    [​IMG]
    Kết thúc phim là 2 nhân vật chính oánh chết hết bọn cướp biển, rùi về sống với nhau đến đầu bạc răng long, kiểu thế! (Đấy là mình đoán thôi vì các bạn thuyết minh toàn bằng tiếng Nhật, mình líu thể hiểu được các bạn nói gì, hị hị). Nhưng công nhận màn rượt đuổi bắn giết này xem rất hay, rất phù hợp với tuổi mới lớn chúng mình! ^^
    Nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố:
    [​IMG]
    Rùi chui vào phòng chiếu phim 4D để tận hưởng cảm giác phiêu lưu cùng Shrek. Bộ phim rất hay kể về chú Shrek đa tình đi giải cứu cô bồ bị yêu quái bắt giữ. Vượt bao nhiu ghềnh thác, hiểm nguy, cuối cùng đã cứu được cô bồ. Cũng như màn biểu diễn trước, mọi diễn biến đều là do mình tự nghĩ ra vì, mịa các bạn, các bạn toàn nói bằng tiếng Nhật, ai mà hiểu được, hị hị!
    Nhưng cảm giác xem phim 4D thật là thú vị với những màn phun nước khi bạn vượt thác, cảm giác ghế nẩy lóc cóc khi vào đường gồ ghề, và gần như văng ra khỏi ghế khi Shreck rơi xuống thác... nói chung là rất thú vị, hi hi!
    [​IMG]
    Rùi ra xem đám cưới của cô mèo Kitty:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong nóng quá lại chui vào phòng xem film 3D:
    [​IMG]
    Một bộ phim cũng khá thú vị về cuộc phiu liêu của các chú robote:
    [​IMG]
    Sân khấu ca nhạc hoành tráng giữa hồ:
    [​IMG]
    Rùi vào tham gia cuộc phiu liêu của bác Xì pai đơ men:
    [​IMG]
    Một góc châu Âu giữa lòng Universal:
    [​IMG]
    Giờ thì sang đến Mẽo, hi hi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chán òi lại vào leo lên ô tô để Ride to the Future:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi lại dạo qua thị trường, dạo quanh phố phường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong lúc chờ đợi màn Starlight Parade, tranh thủ cưỡi ngựa tí, he he:
    [​IMG]
    Khi màn đêm buông xuống trên Universal Studio cũng là lúc mọi người đổ dồn về trung tâm để chờ đón màn diễu hành:
    [​IMG]
    Đi đầu là đoàn thú ngộ nghĩnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng công chúa và chiếc cốc xoay xì tin, hi hi:
    [​IMG]
    Chị ong nâu nâu nâu nâu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xứ sở Arab huyền bí với những vũ nữ Belly Dance:
    [​IMG]
    Những nàng công chúa xinh đẹp:
    [​IMG]
    Cùng rất nhìu những hình ảnh sống động khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng là lời chúc tới tất cả mọi người, rằng một ngày nào đó những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực, giống như những gì bạn có được cùng Starlight Parade: những chàng hoàng tử đẹp giai, những con vật ngộ nghĩnh, giấc mơ về xứ sở Bát đa thần tiên...
    Mặc dù Universal còn mở cửa tới 10h đêm, nhưng lúc này tôi cũng đã thấm mệt, he he. Vậy là lượn lờ mua sắm 1 vòng quanh Uni:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo lời giới thiệu của e bán hàng, khi mặc cái này vào bạn sẽ thành siêu nhân, hị hị:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt Universal, tạm biệt những giấc mơ thú vị, tôi lại lên tàu trở về Osaka. Cám ơn các bạn Nhật Bổn về một buổi du lịch rất ấn tượng và hấp dẫn! Quả thật các bạn đã dạy cho tôi những bài học về cách làm dịch vụ chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình, tận tâm để tạo sự hài lòng tối đa cho du khách!
    Hẹn gặp lại các bạn trong phần típ theo mang tên ?oKyoto, thành phố của chùa chiền và những câu chuyện thú vị?, he he!
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 12/09/2009
  3. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cố đô Kyoto

    Nếu coi Tokyo là trung tâm hành chính giống Hà Nội, Osaka là trung tâm công nghiệp giống TP HCM thì Kyoto được coi là cố đô & trung tâm tôn giáo giống Huế vậy!
    Sau 1h tàu điện JR từ Osaka, tôi đã đến cố đô Kyoto! Điểm dừng chân đầu tiên chính là Kyomizu (đền Thanh Thủy). Kyomizu được xây dựng lại vào năm 1633 hoàn toàn bằng gỗ và trường tồn qua nhiều thế kỷ với những cuộc động đất thường xuyên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi vào chùa, mọi người phải rửa tay và súc miệng để làm sạch mọi tạp niệm:
    [​IMG]
    Quang cảnh trong chùa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sở dĩ có tên gọi là đền Thanh Thủy bởi nó nằm bên cạnh một con thác nhỏ và 3 con suối đổ vào một cái hồ. Người Nhật thường uống nước ở 3 dòng suối này bởi vì họ tin mỗi con suối tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và học hành giỏi giang:
    [​IMG]
    Xung quanh chùa là vô số cây lá đỏ, đặc trưng của mùa thu Nhật Bản, tuy nhiên lúc này đang là mùa hè & lá vẫn còn đang màu xanh, he he:
    [​IMG]
    Một góc Kyomizu chính là đền ?oÔng tơ bà nguyệt?, nơi mọi người đến cầu duyên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc sắc nhất ở đây chính là ?oHòn đá tình yêu?, đó là 2 hòn đá được đặt cách nhau 18m. Nếu bạn nhắm mắt đi từ hòn đá này mà chạm chân được vào hòn đá kia thì khi về bạn sẽ có người iu, he he!
    [​IMG]
    Tôi cũng thử nhắm mắt bước, kết quả là điểm đến cách hòn đá thứ 2 khoảng... gần 2 mét (ế rùi, hu hu):
    [​IMG]
    Các cháu học sinh thì được thầy đi bên cạnh nhắc (sang trái, sang phải...), đểu vãi, hi hi!
    Quang cảnh đền Thanh Thủy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu vườn cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ngôi mộ đá:
    [​IMG]
    Nàng Geisa:
    [​IMG]
    Cửa hàng quạt giấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay Kyomizu, tôi bước vào một ngôi đền nhỏ gần đấy để tìm một chút cảm giác thanh tịnh của đền chùa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi vòng qua bảo tàng Louvre:
    [​IMG]
    Cổng Heian:
    [​IMG]
    Bữa trưa đơn giản gần Ginkaku:
    [​IMG]
    Chùa Bạc (Ginkaku) được xây dựng vào năm 1482 và lãnh chúa Ashikaga Yoshimasa có ý định dát bạc toàn bộ ngôi chùa này. Tuy nhiên sau đấy vị lãnh chúa qua đời, và cho dù có tên gọi là Chùa Bạc nhưng ko có tí ti bạc nào ở ngôi chùa này cả, he he:
    [​IMG]
    Bên trong ngôi chùa là một vườn thiền rất đẹp (mặc dù xem xong vẫn ko hiểu gì hết trơn, hi hi):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quang cảnh quanh chùa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rời chùa Bạc, tôi tiếp tục đi bus đến chùa Vàng (Kingkaku), ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Kyoto.
    [​IMG]
    Lúc ban đầu (1397), Kingkaku cũng được xây như một nơi nghỉ mát của Lãnh Chúa Ashikaga Yoshimitsu. Sau này, người con của ông lãnh chúa này biến tòa nhà thành một ngôi chùa. Năm 1950, một nhà sư trẻ yêu quý ngôi chùa quá không muốn cho ai nhìn ngắm nữa nên đốt chùa thành than (vị sư này chắc gốc Trung Quốc, tiểu nhân phết, he he). Năm 1955, người ta xây lại ngôi chùa theo kiểu cũ, nhưng dát vàng lên cả tầng lầu thứ nhì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này đang là dịp các cháu học sinh Nhật Bổn thăm chùa chiền và làm survey đối với các du khách. Chùa nào cũng rất rộn ràng: ?ooắt do nêm?, ?oOe a u phờ rom?... ^^:
    [​IMG]
    Và đây là loại lá phong mang màu đỏ quanh năm:
    [​IMG]
    Rời Kingkaku, tôi đến Ryan, ngôi đền với khu vườn thiền cực kỳ nổi tiếng:
    [​IMG]
    Mô hình khu vườn thiền bao gồm 15 khối đá xếp gần nhau, tuy nhiên, mọi góc máy đều chỉ có thể chụp được tối đa là 14 khối đá, he he:
    [​IMG]
    Còn máy du lịch đểu thì chỉ chụp được vài khối đá một, hị hị:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đến Kyoto đúng vào dịp lễ hội, và tất nhiên ko thể bỏ qua sự nhộn nhịp này ^^.
    Trên đường đến khu vực lễ hội:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lễ hội truyền thống tại Kyoto bao gồm rất nhiều đàn cầu siêu, tại đó, đông đảo đàn ông mặc quần áo lễ phục, đánh trống và chơi nhạc để cầu cho một năm phát đạt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thùng rượu sake được trang trí đẹp mắt và được dâng lên trời đất như một lễ vật cầu may:
    [​IMG]
    Lễ hội diễn ra trong không khí cực kỳ nhộn nhịp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với những món ăn đặc sắc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Túm lại: Những ai muốn đến Kyoto để tận hưởng cảm giác thanh tịnh trong những ngôi đền cổ có lẽ sẽ nhanh chóng cảm thấy thất vọng! Komizu, Ginkaku hay Kingkaku đều khá đông khách, ồn ào và thương mại hóa, may ra Ryoanji còn chút ít vẻ trầm mặc của ngôi chùa cổ! Tuy nhiên, nếu chỉ đi tham quan và vãn cảnh thì các ngôi chùa ở Kyoto đều rất đẹp với những mái chùa cong ẩn mình trong rừng lá phong, hay những khu vườn thiền, vườn cảnh rất thú vị! Nhìn chung, Kyoto là một điểm tham quan khá lý thú và hấp dẫn trong hành trình khám phá Nhật Bản!
  5. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Nara - Thành phố của những chú hươu & 07 kỳ quan thế giới!

    Nằm cách Osaka 1 h tàu JR, Nara nổi tiếng với những chú hươu xinh xắn và ngôi chùa Todaiji với bức tượng Phật to nhất Nhật Bản!
    Sau khi xuống JR, bạn sẽ mất khoảng 10 phút đi bus để tới công viên chính của Nara, nơi tập trung hầu hết các kỳ quan thế giới của địa phương.
    Công viên Nara:
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 15/09/2009
  6. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Những chú hươu được thả rông, tự do đi lại trong khu vực công viên:
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 15/09/2009
  7. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hề tỏ ra sợ sệt con người:
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/09/2009
  8. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tiến lại gần, vuốt ve các chú hươu thoải mái (miễn là đừng bắt về làm thịt, hi hi):
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 15/09/2009
  9. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cũng hiếm có nơi trên thế giới lại có biển cảnh báo các xe ô tô: Cẩn thận hươu băng qua đường (hay tắt máy, dắt xe, nhường đường cho hươu ^^):
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/09/2009
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Gần đấy là khu chùa Kofukuji, một trong 7 kỳ quan thế giới của Nara:
    [​IMG]

    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 15/09/2009

Chia sẻ trang này