1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự ảnh: Đà Lạt- một chuyến đi ngắn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ducsnipper, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ký sự ảnh: Đà Lạt- một chuyến đi ngắn

    Lâu không đi đâu xa, cuồng chân.

    -Alo, K. tối mai đi Đà lạt không?
    Hắn bận.

    -Alo, L. tối mai đi Đà Lạt không?
    Hắn cũng bận .

    Ừ thì đi một mình, có sao đâu, xe Phuơng Trang máy lạnh , tài xế chạy cẩn thận, muốn gì nữa, chuẩn bị balô lên đường thôi.

    Khởi hành 22h, 4h30 sáng đã tới nơi, ghé qua chợ làm ly sữa đậu nành nóng rồi bắt đầu lang thang đón bình minh . Nguời Đà Lạt luôn có thói quen dậy sớm tập thể dục
    [​IMG]

    Có vẻ ông trời chịu chiều lòng nguời phuơng xa, thời tiết đẹp quá, không thấy suơng mù đâu cả ( uổng quá),gặp một tay câu cá sáng sớm, hẳn là hắn chỉ tiêu khiển cho vui :
    [​IMG]
    Lang thang chụp mới dược vài tấm ảnh nắng đã lên cao , nóng quá ,chẳng thấy lạnh gì cả , đi kiếm chỗ thuê phòng và xe máy vậy.
    Phòng book xong rổi ( mùa này không nhiều khách du lịch), xe cộ cũng đã có , à sao không ghé qua qua truờng cao đẳng sư phạm nhỉ ? , vào đây tự nhiên thấy tâm hồn thanh thoát hẳn một phần có lẽ do lối kiến trúc độc đáo của nguời xưa
    [​IMG]

    Hoa dã quỳ luôn là bạn đồng hành không hề biết phàn nàn trong suốt cuộc hành trình
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đi lang thang một mình cũng có cái thú riêng, thích nơi đâu thì dừng chân lâu một chút, không thích thì chỉ ngó qua, chẳng sợ vuớng bận ai.Chưa đi được nhiều mà đã trưa rồi, ghé quán café giải khát chút, quán này chắc chắn là rất quen thuộc với T.
    [​IMG]

    Lên Đà Lạt thì cần phải ghé ruộng rau chứ nhỉ, đường vào Trại Mát càng đi càng xấu, nhưng chẳng đủ để làm chùn chân kẻ độc hành, quả là không bỏ công:
    [​IMG]
    Càng vào sâu lại càng thích,
    [​IMG]

    Loay hoay ở đây mất cả buổi chiều chỉ để ngắm những bóng nắng tương phản như thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]

    ...Hoàng hôn xuống rồi trời mù quá, bõ công lên cáp treo canh mãi mà không chụp được gì, hơi buồn, lòng thầm nhủ sáng hôm sau sẽ chụp bình minh tiếp vậy.


    We kill people so that others can live! [nick] [/]








    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 28/10/2006
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay vẫn không có suơng mù ở hồ Xuân Huơng:
    [​IMG]
    Hôm nay không thấy ai chèo thuyền trên hồ cả, khung cảnh vắng lặng man mác buồn cũng hợp với tâm trạng của kẻ lữ hành
    [​IMG]
    Rình mãi cũng chộp đuợc một cảnh sương sớm:
    [​IMG]
    Chủ nhật, nhà thờ con gà có lễ sáng, tất nhiên là phải ghé qua thôi
    [​IMG]
    Bên trong nhà thờ có nhiều cửa sổ trang trí tranh kính rất đẹp, sợ làm kinh động không khí trang trọng trong nhà thờ nên bèn chụp vội, cứ tiếc mãi góc chụp hơi bị méo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi ngắn ngủi rồi cũng phải kết thúc, trong suốt một ngày ruỡi hành trình cũng như khi ngồi viết những dòng này tôi luôn nhớ tới T.. Em đã dạy cho tôi biết yêu và biết nhớ Đà Lạt , topic này như một lời biết ơn của tôi muốn gởi đến em nơi phương xa?
    Tạm biệt Đà Lạt, tôi sẽ quay lại một ngày không xa để tìm hiểu vẻ đẹp các loài hoa nơi này.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 27/10/2006
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 27/10/2006
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 27/10/2006
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh Đ ui..
    Làm T nhớ ĐL quá xá trời à...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    thanks anh Đức Tình yêu đúng là không ép buộc đuợc, mà fải là tự nguyện ...
    Và rồi nơi đây cũng ko fụ lòng anh đã yêu fải ko?
    ĐL đón chào một người khách như anh thật không uổng công. Những cái đẹp, cái hồn của ĐL đã được anh thể hiện, gửi gắm vào những tấm ảnh tuyệt đẹp kia. Em fải cảm ơn anh mới đúng, vì em có thêm những người bạn đồng cảm với mình, cùng yêu vùng đất nên thơ này
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! Anh Đức ơi!
    Em đi ĐL rất nhiều lần rồi nhưng xem hình anh chụp em thấy nó có hồn và làm em muốn quay lại và không còn thấy chán như trước đây nữa.
    Cám ơn anh đã cho em xem những nét đẹp của ĐL.
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/10/2006
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    có những góc mà đôi khi người dalat bỏ quên ko phải vì nó ko đẹp mà chỉ vì nó quá đỗi quen thuộc..giờ nhìn lại mới giật mình...hình như dalat trong hơn và thu hút hơn nhiều quá...nửa đêm mà nhìn thấy những bức ảnh nì chỉ tổ nhớ dalat thêm
    cảm ơn tác giả,nhìn cái hình ngẩn ngơ...
    (xì pem:thú thật một câu vào đọc topic xong cữ ngỡ là vào nhầm 7x)
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    không biết nói gì, đang lúc nhớ Dalat mà anh tương mấy cái hình này lên thì có phải là chết người rồi không . Thà là hình xấu xí thì còn đỡ, đằng này tấm nào cũng có hồn, tấm nào cũng đẹp cả, Lạy Chúa, chả lẽ giờ lại quảy balô, nhảy xe lên Dalat sao tròi, chẹp chẹp, ước cho mà làm được thế . Trời ơi, anh Đức thật là.......... giết người không gươm không dao
    còn 2 tháng nữa, chính xác là 56 ngày nữa thì đến Noel, mong chờ cái dịp đó vậy, chứ dzờ thì từa lưa chiện, đi bừa thì có mà chết á
    PS: gom lại 1 câu, thank anh MD nhìu, vì những tấm hình, và vì tất cả
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dalat mấy hôm đó nắng ghê ha, không bù cho em lần em đi vừa rồi, nắng cũng có mà không nhiều, lại thêm trưa là trời âm u rồi chiều thì mưa.
    Em thích tấm anh chụp ở quá cafe Artista, tấm sương lãng đãng trên núi. Tấm nhà thờ con gà có những bóng cây trên tường thật là hay.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã xem ảnh và động viên
    Còn vài tấm ảnh chụp trong nhà thờ gỗ của nguời dân tộc thiểu số trên đường vào Langbiang, các bạn cùng xem
    Cửa bên hông nhà thờ
    [​IMG]
    Khung cửa sổ
    [​IMG]
    Cũng là khung cửa sổ
    [​IMG]

    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 28/10/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt trong mắt nguời khách lạ như một cô gái xinh tuơi pha chút đỏng đảnh , khi bên nhau thì nàng đẹp làm sao , còn khi tạm chia tay thì nàng có dáng vẻ như vầy nè vầy nè các bạn
    [​IMG]

    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 28/10/2006

Chia sẻ trang này