1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự ảnh: Đà Lạt- một chuyến đi ngắn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ducsnipper, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem ảnh tiếp
    Tấm này chụp lúc chiều tàn gần tắt nắng ở thung lũng Trại Mát
    [​IMG]
    Tấm này chụp lúc các chị trồng rau ra về
    [​IMG]
    Một cái hoa hồng chụp vội trong nhà thờ Domaine De Marie
    [​IMG]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 14/11/2006
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 14/11/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hahá... hay wá! Em nôn đợi hàng về từ hôm qua đến giờ Chuyến vừa rồi chắc thú vị hơn nữa anh hả?
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    mấy cái hình đẹp thật..may mà cuối tuần này được về DL
  6. xethomo

    xethomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh Đức chụp hình công nhận "xì trum" thiệt?!?!!??!! Up nữa đi anh....
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hix.
    Hôm nay mình làm 1 việc rất đáng xấu hổ là .. cắm cúi save những hình anh Minh Đức chụp Đà Lạt xuống máy. Một hành vi ăn cắp bản quyền trắng trợn. Mong anh lượng thứ nhé
    Biết làm sao được. Nhìn cảnh ông cụ già câu cá bên cái cầu hình chử y ở Hồ Xuân Hương vừa hiện ra lòng M nhói lên một cái, nhớ đau cả lòng.
    Năm nay Noel chắc ko về nhà nhân dịp sinh nhật mẹ. Ba mẹ đã 56 tuổi mà chị em Minh còn gây ra nhiều chuyện, cho ba mẹ bận lòng.
    Với nhiều người Đà Lạt chỉ là nơi đẹp, đến để ngắm cảnh, ca ngợi thiên nhiên ..
    Với những người như Minh thì đó là quê nhà, mái ấm, là nỗi khắc khoải mong nhớ mẹ cha, niềm yêu mến trường lớp thầy cô bạn bè.
    M thật đang ghen tị với anh Đức, với chuyến đi nhẹ nhàng thảnh thơi cứ như một cuộc đi dạo một mình. Muốn đi thế là đi, là đến, gặp gỡ mọi người, nếm trải không khí, thu lấy mọi hình ảnh đẹp nhất trong ống kính, đi lang thang, tận hưởng, nắm bắt các khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của phố hoa.
    Đã từ nhiều năm nay các chuyến đi Đà Lạt của M là lên kế hoạch từ nhiều tháng ..
    Chuyến về tết là hối hả book vé máy bay trước 3 tháng vì sợ không có chổ trên chuyến bay cuối cùng của năm để về nhà. Cắn răng nhịn luôn một số khoản chi tiêu chỉ để được nâng lên bằng đôi cánh của chiếc máy bay phản lực nhỏ xíu mà hòng thu hẹp khoảng cách không gian và thời gian giữa Sài Gòn Đà Lạt. Về sớm để không bỏ lỡ bửa ăn trưa tất niên cuối năm, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua hoa quả bánh trái với mẹ hay chỉ là để có một tối cuối năm được cùng mẹ kẹp tay nhau đến tiệm làm tóc quen của chị Quyên chen chúc trong cái không khí chật hẹp mà rạng rỡ hạnh phúc khi các người phụ nữ có thể giành cho mình một chiều cuối năm để tươi mới hơn, xinh đẹp hơn chào đón năm mới. Sau đó ở nhà quanh quẩn với cha mẹ, tranh thủ đến từng phút những ngày ấm cúng sum vầy cả nhà quanh bàn ăn, nghe cùng mẹ một vài bản nhạc, đánh ván bài cuối ngày với ba, xúm xít cắn hạt dưa xem phim tết... hay được thấy bạn Quang Tú đến cười hì hì khoe cái răng sún hỏi " bà kia, chừng nào lấy chồng, về Đà Lạt đi, thằng bạn bà cũng không đến nỗi nào đâu". Về tết không thiếu buổi chiều chạy vô nhà bạn Nhi ngồi nói chuyện linh tinh, uống trà atiso và ăn hối hả đủ thứ bánh mứt đặt biệt mà nhà mình có đầy ra đó không thèm ăn, về tết để họp lớp mồng hai tết ở nhà Tống Thới Dũng ngồi chọt nhau đủ câu, ăn sạch đồ ăn nhà người ta rồi kéo nhau đến nhà thầy Khoa, thầy Yên. Mồng bốn tết cúng đưa ông bà và mừng sinh nhật ba. Kết thúc chuyến đi sẽ là 1 tối đi uống cà phê chia tay nhau của các bạn trong lớp trước khi lên đường, sẽ đi lòng vòng với bạn Tú một chút (bạn thân mà, có hàng ngàn chuyện muốn nói với hắn), sẽ có 1 buổi chiều đi chợ mua quà cho các bạn thành phố, và vài đêm thức cả đêm để có cảm giác mình được ở nhà nhiều hơn, vẫn vơ đi ra đi vào để có cảm gác .. mình là ?ocon nhà giàu? vì có được 1 cái nhà, 1 cái ti vi, 1 cái tủ lạnh chứ ko phải vô sản ở chui nhủi trong cái nhà trọ như ở thành phố.
    Đà Lạt của M có lại vẫn là những chuyến về nhà vào 30/4, 2/9, 25/12. Những chuyến đi rất ngắn chỉ để được thấy ba mẹ vẫn bình yên, đứng trước cổng trường BTX nhìn học trò tan đi học hay xếp lịch đi ăn cho hết các món bánh căn, bánh canh, xắp xắp, sữa đậu nành nóng cho đã thèm. Các chuyến đi ngắn vội vàng đầy hờn giận bạn Tú vì hứa mà không ghé (các đồng chí chính quyền bận nhất mấy dịp lễ lạc như thế, sao tui dám trách ông hở?). Làm chuyện gì cũng vội vàng, vội vàng ăn, vội vàng mua sắm, vội đến và đi cũng rất nhanh.
    Năm này qua năm khác, phép năm dùng để học, lễ lớn vội về nhà. Minh chắc đã quên mất quê mình là một thành phố tuyệt đẹp, là nơi bình yên, nơi mà vòng xe cũng thong thả không vội vàng, nơi khách bộ hành thả bộ từng đôi từng đôi bước những bước ngắn, nhẹ nhàng chầm chậm như trôi giữa những con dốc, những dãy phố, nơi người bán người mua nói với nhau những câu nói với giọng nói êm êm thanh thanh như thủ thỉ, tâm tình chứ không phải ngã giá bán mua, nơi mình đi ra phố chào mọi người mỏi miệng vì nhìn ai cũng quen, cũng là thân tình làng xóm, nơi trời trong văng vắt và cao ngất vào mùa thu, lạnh hun hút vào mùa đông, nắng trong vàng óng ả vào mùa xuân và nặng nề mưa sầm sập mỗi chiều hè. Đã lâu lắm quên mất quê mình có 4 mùa qua trong một ngày ra sao, cỏ hoa đầy trên lối đi sớm nay nở như thế nào, hương vị của các món ăn chợ đêm cô dọng lại trên đầu lưỡi mà ấm áp cả khoảng không chung quanh ra sao.
    Hôm nay M tự hỏi chuyến đi của anh có nhẹ nhàng như thế không nếu phải chở theo những tâm tư chất chứa như của những người con xa xứ vì mưu sinh. Nhưng M đoán chắc chuyến đi trở về của anh chắc không nhẹ nhỏm như khi đi, vì chở nặng theo đó món quà tuyệt vời như thế, vội vàng gửi lên đây chia sẽ cho bạn bè mọi khoảnh khắc tuyệt vời của con người, cảnh sắc, thiên nhiên. Cám ơn anh Minh Đức nhé!
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tuminh tâm sự thấy thương wá! Thế nào cũng trúng đến "niềm đau" của nhiều em Tulip ko fải là người Đà Lạt mà khi xem những tấm hình như thế này cũng đã bồi hồi, nhớ nhung quay quắt, đến mắt ăn mất ngủ huống hồ gì là anh em Lâm Đồng
    Phải nói là cảm ơn pác Đức nhiều thiệt nhiều lắm! Vì không có lòng say mê về vùng đất cao nguyên này thì đã và sẽ ko có những tấm hình có hồn đến thế. Em còn fải cảm ơn vì tấm lòng của anh dành cho phố núi ĐL, cho con người ĐL, và cho cả những người yêu ĐL nữa. Hihi
    @tuminh: Anh ducsipper cũng công việc bận rộn ngập đầu lắm đó. Nhưng anh ấy đã trót yêu Đà Lạt nên thủ thỉ xin fép bx được lên thăm ĐL mỗi tháng á Để có được những bức ảnh đẹp như thế, trên vai luôn vác khoang 10kg đồ nghề (súng ống bắn tỉa). Như là đi hành quân chứ ko fải lang thang thong thả, nhẹ nhàng đâu Cho nên những bài viết cảm xúc của tuminh và những lời khen, cảm ơn của anh em (nhất là người ĐL) là điều khích lệ lớn cho him. Và trên hết là những thành quả của tác giả đã được anh em yêu thích và ủng hộ
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    @Tuminh:
    Em đừng ngại việc em save ảnh của anh post lên web, anh chụp ảnh là vì đam mê, vì anh yêu vẻ đẹp thiên nhiên....em cứ tự nhiên save ảnh về , keke, ảnh anh bán thì........" Ghê" hơn nhiều em à, túm lại hai từ thôi : FEEL FREE!
    @Tulip77:
    Em à, anh mới là nguời CẦN ngỏ lời cám ơn, em có nhớ ngày xưa anh và em bất đồng quan điểm:
    - Anh chỉ mê vẻ đẹp của biển
    -Em vừa thích biển nhưng lòng luôn huớng về Cao Nguyên.....
    Nhờ có em anh mới biết học và yêu vẻ đẹp cao nguyên lúc nào cũng không biết nữa, âu cũng là cái duyên........
    @ All;
    Công việc nhiều quá các bạn ơi, muốn up ảnh lên nhiều lắm nhưng phần thì sợ các bạn nhàm chán, phần thì công việc Cơm-Áo-Gạo....
    Thôi nói thế cũng mong các bạn thông cảm, mình còn nhiều ảnh muốn chia xẻ với các bạn về vẻ đẹp nguời dân Đà Lạt nhưng không biết các bạn có thích hay không? ( có gì các bạn góp ý cho mình ha)
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/11/2006
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thích còn hơn cả bộ Snipper nữa đó bác! Năn nỉ ỉ ôi bác còn thì đưa lên tiếp cho đỡ thèm. em cũng thích chụp lắm mà chả có máy,
    Cảm ơn bác... in ít thôi, đẻ bác post nhiều hơn

Chia sẻ trang này