1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự ảnh: Đà Lạt- một chuyến đi ngắn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ducsnipper, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật mới nhhẹ nhàng, trầm lắng làm sao
    [​IMG]
    Không biết có ai để ý góc này khi đứng trong truờng cao đẳng sư phạm ?
    [​IMG]
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Pác ducsnipper đang ngắm bắn
    @nữ sv: "seo ổng ko đứng cho đàng hòang mà chụp lại ngồi lết thế kia hen? ngộ ghê"
    [​IMG]
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc hồ Xuân Hương buổi sáng​
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn dạo một vòng quanh các nhà thờ và tu viện ở Đà Lạt
    Đầu tiên là tu viện Lâm Viên ( hình như còn có tên là tu viện Phao lô)
    [​IMG]
    Nhà thờ con gà có tên dân gian như thế vì trên đỉnh cái tháp chuông có một cái tuợng nhỏ con gà trống. Đầu tiên đây là một nhà thờ nhỏ được nguời Pháp xây vào năm 1920 có tên là Hic Domus Est Dei, hai năm sau được xây dựng lại thành một nhà thờ có chiều dài 26m, rộng 8m với tháp chuông cao 16m.Tháng 7/1931 đến 1/1942 nhà thờ này được xây dựng thành thờ lớn nhất Dalat, hiện nay ngôi nhà thờ này có chềiu dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m., phù điêu con gà là biểu tuợng của Pháp vẫn còn đó như nhắc nhở về sự hiện diện của nguời Pháp ở vùng đất này. ( xem tạm ảnh cũ nha)
    [​IMG]
    Với lối kiến trúc mang đậm ảnh huởng Pháp và cũng như châu Âu vào thời trung cổ, bên trong nhà thờ có 70 cửa sổ kính màu , các tia nắng mặt trời khi chiếu qua sẽ tạo nên những bức tranh rực rỡ, cửa chính của nhà thờ huớng về ngọn Langbian, ngọn núi cao nhất của Đà lạt.
    [​IMG]
    Xây dựng vào năm 1938 nhà thờ Domaine de Marie toạ lạc trên một ngọn đồi nằm ở huớng tây bắc cách trung tâm Dalat khoảng 8km là một tu viện dòng nữ tu. Với lối kiến trúc cổ kiểu thế kỷ 17 của châu Âu tu viện này chủ yếu xây dựng bằng đá vôi và mật rỉ ( là một sản phẩm phụ khi ép mía đuờng), không có tháp chuông Domain de Marie đuợc décor như một hình khối tam giác kết hợp với các cửa tò vò hình vòng cung. Tu viện này chịu ơn lớn từ quý Bà Suzanne Humblet là vợ của viên quan toàn quyền Đông Duơng Jean Decoux, bà đã có đóng góp vật chất rất lớn để tu sửa và nâng cấp tu viện mỗi khi viếng thăm nơi này, Bà qua đời vì một tai nạn ô tô vào năm 1944 tại đèo Prenn khi đang trên đuờng đến hội kiến Nam Phuơng hoàng hậu , hiện nay bà yên nghỉ trong một khoảng nhỏ độ 3m vuông bên trong tu viện .
    Các bạn hãy đến thăm nơi này vào mùa xuân, các loại hoa nở rộ dọc triền đồi cũng như trong vuờn hoa tu viện thật là tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và màu tím, có phải hoa thạch thảo không nhỉ
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại các bạn trong loạt ảnh hoa Dalat...
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 18/11/2006
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 18/11/2006
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ ĐanKia​
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt​
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đời thường Đà Lạt - quầy bán các sản phẩm đan len, lưu niệm trước nhà thờ Domaine de Marie​
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bên trong nhà thờ con gà sáng chủ nhật, chưa tới giờ hành lễ vẫn có vài cụ già đi sớm và cầu nguyện, cụ ơi cụ cầu xin gì cho mình hay cho con cháu ?
    [​IMG]
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    vẫn theo dõi đều...vẫn nhớ có những nơi mà mình chẳng để ý,có những chỗ số lần bước qua chỉ dừng lại ở con số 3...Người dalat đấy.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút thông tin về ngôi truờng này cho những ai yêu Dalat
    Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (trước kia là trường Grand Lycée Yersin) là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Năm 1932 trường Petit Lycée Dalat được đổi tên thành Grand Lycée de Dalat và đến năm 1935 trường có tên là Lycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin. Dãy lớp học được xây hình vòng cung, gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang, mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp. Hiện nay các tấm ngói lợp đã được thay thế do các tấm ngói cũ đã không còn sử dụng được nữa. Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung là tháp chuông. Phía bên ngoài tháp chuông trước đây có 1 đồng hồ nhưng có lẽ đã bị tháo dỡ, du khách chỉ có thể thấy vết tích của chiếc đồng hồ lớn còn in lại trên nền gạch. Bên trên tháp chuông cũng không còn chuông do có lẽ đã bị tháo dỡ trong thời chế độ cũ.
    ( Nguồn: Wikipedia.org)

Chia sẻ trang này