1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ sư Bùi Trịnh Trọng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi 929rr, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: thời thế tạo anh hùng mà. Cho nên các em hssv VN đoạt giải cao trong các kỳ thi khoa học cơ bản quốc tế, nhưng rồi có đóng góp hay thành tài khi lớn lên đâu. Lê BK Trình, Lê Tự Quốc Thắng.. là ví dụ.
    Tuy nhiên tôi nghĩ, bản thân còn chưa là gì thì nói xa xôi gì đến đất đất nước, nòi giống. Cho nên bản thân thành đạt, phấn đấu cho bản thân là quý rồi. Còn sau khi thành danh, thành đạt... khắc có người sẽ ca ngợi ta, ca ngợi người VN...
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chọc ghẹo tí mà, dừng giận nhé
    Đầu năm mới,đâu có nỡ giận ai. Tui chỉ đi ra vườn hái vài quả chanh va ít lá chanh thui. Hình như halai1998 tuổi con gà ha, càng tiện
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thịt tớ cay và hôi như cú dấy, có bỏ mấy lá chanh cũng không än dược dâu
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Còn riêng Thuyền thì Thuyền rất đơn giản và thực tế . Thuyền c chỉ muốn .... giàu thôi ! Thuyền muốn thành triệu phú ! Triệu phú tiền Mỹ à nha, hông phải tiền VN ... Không cần phải nổi tiếng giựt giải quốc tế này kia, nổi tiếng mất công mai mốt bị băng cướp bắt cóc vợ con đòi tống tiền thì mệt lắm . Cứ tàn tàn ẩn mình như giàu có, không chỉ enjoy cuộc sống mà còn thoải mái cho vợ con sung sướng, có một bước chạy trước so với các người khác nghèo hơn .
    Có giàu thì mình mới có thể làm này làm kìa, tạo ra được jobs cho mọi người khác chứ ! Hông có thực thì sao vực được đạo ...
    Đó là lý do tại sao Thuyền chọn ngành kỹ sư ... Thực dụng, học xong là có job ngay . Làm đến chiều về, bỏ qua mọi chuyện stress ở sở sau lưng và mình có hẳn một khoẳng sống cho riêng minh . Muốn đi vacation thì xin boss là đi được thôi . Ít bị nghề nghiệp đè nặng trách nhiệm lên cuộc sống riêng tư . Chẳng hạn như mấy ngành bên Y Tế , sao mà thấy họ khổ quá . Đi làm về rồi, khuya hôm cũng bị bệnh nhân gọi . Ngày lễ thì không được nghỉ, phải trực ở bệnh viện . Ấy là chưa kể khai toa thuốc cho người ta mà cứ hồi hộp, lỡ bệnh nhân bị gì đó rồi đâm đơn kiện thì tiêu tan cả đời ...
    Ấy ấy, Thuyền thì thực tế vậy đó các bạn ...
    hihih Từ từ nhưng mà chắc . Nhưng nhất định một ngày nào đó sẽ phải đạt được múc đích mà thôi ...
    Thuyền sợ nhất là bị thành những kẻ "chỉ có tiếng mà không có miếng" . Ôi thôi, ấy là chỉ làm khổ cho vơ con mà thôi . Cái tiếng thì bản thân được hưởng, còn cái miếng thì vợ con phải lăn lộn bươn chải chợ đời . Thế có khổ và ích kỷ không vậy ?
    Tất nhiên, đó là ý riêng của Thuyền và không có đúng với tất cả mọi người đâu . Vì mỗi cá nhân đều có một ước mơ riêng cả .... (ươ"c mơ của tui có copy right đàng hoàng đó nha hihih)
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Cái này tiếng Tây gọi là low-profile đó phải không anh Thuyền ?
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Right on ! (Đúng ngay bóc)
    RW có biết là Thuyền vật vã viết cho bằng được toàn tiếng Việt từ khi vô trong ttvnol này đó nha ! Thuyền thề là hồi đầu Thuyền viết chữ low profile đó chứ, nhưng rồi lật đật xóa đi và viết lại cả đoạn văn dài . Thuyền đang ráng hết sức cho tất cả moi người đọc được mà ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 10/02/2005
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em không phải dân kỹ sư nhưng thật sự rất thích đọc bài này nè của anh thuyền.
    Tụi em cũng rất hay phải làm việc nhóm Những ai có team work spirit được đánh giá cao hơn rất nhiều những người có năng lực khá nhưng toàn hay châm biếm, mỉa mai và không thích hợp tác. Mah hơi buồn cười là nhiều người Việt mình (nói chung) lại thích thể hiện trí tuệ, sự hiểu biết, quan điểm của họ bằng những câu nói chỉ trích người khác (công kích cá nhân) hoặc những lời lẽ rất không mang tính xây dựng. Chắc là do chưa đưựoc đào tạo kỹ năng debate skill? Ví dụ nhé, có 1 lần họp nhóm nghiên cứu, em fải trình bày 1 báo cáo. Khổ 1 nỗi trong báo cáo có 1 kết quả không theo đúng sự kỳ vọng của mọi người. Lúc đó cũng chưa biết lý giải ra sao nhưng em cũng trình bày kết quả đó và có hỏi ý kiến mọi người rằng kết quả gây ngạc nhiên như vậy thì liệu có đúng không, có cái gì có thể giải thích được không. Thế mah 1 số người xúm lại vào công kích em và cái nghiên cứu của bên em (mah em là người đại diện phát biểu). Thậm chí có 1 chú còn bảo rằng "mấy chục năm tôi làm trong lĩnh vực này, chưa bao giờ thấy một cái báo cáo như thế này.............". Chú đó dùng những từ ngữ rất nặng trong khi khách quan mah nói thì báo cáo bên em tương đối tốt, chỉ có 1 kết quả ra không đúng sự kỳ vọng của mọi ng thôi.
    Thật sự là biết mỗi người mỗi quan điểm, nhưng cái cách làm việc như vậy thì không đem lại hiệu quả.
    1 người có thể chuyên môn chưa giỏi nhưng nếu có tinh thần học hỏi và có cách cư xử tốt sẽ là 1 đồng nghiệp tốt hơn nhiều 1 người giỏi chuyên môn mah không có tinh thần lầm việc nhóm.
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không thích Windows nhưng tôi rất ngưỡng mộ Bill Gates. Đọc cuốn sách viết về của đời ông ta, mới thấy rằng sự đam mê KHKT giúp ông ta trở thành 1 trong những tỷ phú.
    Ông ta làm mãi làm mãi, học mãi, nghiên cứu cải tiến liên tục, hết công nghệ đến công nghệ khác chắc không phải để phấn đấu trở thành, hay giữ vững danh hiệu tỷ phú giàu nhất hành tinh đâu bác nhỉ?
    Còn tính cách châm biếm, chỉ trích tư duy của người khác thì tôi nghĩ thuộc về 2 kiểu: hoặc người ấy hiểu rõ, rất giỏi và đoán biết được ý tưởng của người bị họ châm biếm; hoặc đó là người thiếu tự tin, kém hiểu biết. Bill Gate cũng có tính cách như vậy, nhưng ông ta là người rất giỏi, biết người ta muốn nói cái gì với mình.

Chia sẻ trang này