1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự của một con bé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ký sự của một con bé

    Quote of the day: Lạnh, lạnh,lạnh và nhớ mẹ.
    Trời Hà Nội hôm nay lạnh dã man.Cái rét thấm vào cả da thịt nó.Hôm qua đã lạnh rồi, hôm nay còn lạnh hơn.Nó ghét mùa đông dã man.Mà ko riêng gì mùa đông, nó ghét tất cả những gì lạnh lẽo và vô cảm.Uh, nó là thế.
    Hôm nay ngồi làm bài Semina cho thứ 5 tới, mà nó cứ nghĩ mông lung.Thế là hơn 1.5 tháng nữa nó đc về với mẹ.Hôm Chủ nhật mẹ gọi điện " mẹ ở nhà 1 mình, ở đây mưa to lắm, buồn quá mẹ gọi điện nói chuyện với con...".Nó đã rơi những giọt nước mắt nóng hổi , những giọt nước mắt mà nó gượng kìm nén.Nó thấy mình thật vô dụng và ích kỉ.Mẹ chỉ có 1 mình nó thôi, nó à.Khi buồn cũng như khi vui, mẹ chỉ nghĩ đến mỗi nó.Nó biết mẹ yêu nó lắm, và nó cũng vậy.Dĩ nhiên.
    Thứ 3 tuần trước, cô giáo dạy tiếng Anh cho topic " Write a letter to your parent about your life in university ".Nó đọc xong topic và đặt bút viết ngay.Quả thật topic này ko quá khó với vốn từ của nó, nhưng làm sao để thoát lên đc những tình cảm nó dành cho người nhận, thế mới là khó.Nó nghĩ ngay đến mẹ.Dear Mum,........ Chỉ trong vòng 25ms nó đã hoàn thành xong bức thư dài 2 trang.Cô sửa cho nó, sai 4 lỗi, toàn lỗi vớ vẩn.Cô khen bức thư của nó hay và giàu cảm xúc.Cô đọc và dịch ra cho cả lớp nghe.Nó chỉ ước rằng, lúc đó mẹ nó nghe thấy những gì nó đã gửi gắm trong bức thư kia.Bởi ko bao giờ nó thể hiện tình cảm gì với mẹ.Nó là vậy.
    I LOVE YOU AND MISS YOU LIKE CRAZY MUM.
    Dừng lại đây, mai viết tiếp.
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cậu blue đã chịu khó viết diary ra đây chắc cũng chuẩn bị tâm lí để mọi người chi xẻ cảm xúc của mình. Hè, hè, để anh là người đầu tiên chia xẻ diary của cậu nhé.
    Chẳng biết ở ngoài cậu ra sao, chứ những gì cậu đã thể hiện qua ngôn ngữ trên cái xóm nhỏ này khiến anh nhìn lại hình ảnh của chính bản thân mình ngày trước. Khà, khà, ngẫm lại hồi đó mà thấy buồn cười chính bản thân mình... Anh tin rằng một lúc nào đó, cậu sẽ có một cái nhìn khác về "tương lai" và "tình yêu". Thôi, anh không nói nhiều nữa. Hãy đê cậu tự trải nghiệm, như vậy mới thú vị, mới thấm cậu nhỉ....
    "...cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ...".
    À, lần sau cậu chịu khó cho chút dấu khi typing nhé. Anh đọc muốn mòn con mắt.
    By the way, topic này nội dung hoàn toàn giống topic "hắn" đã có trong NTC. Anh tôn trọng những góc riêng nhỏ bé của bé live và cậu Blue. Nhưng anh cũng đành gộp các bài viết trên vào topic "hắn" đã tồn tại. Nhập gia thì tuỳ tục, các cô các cậu không được chống lệnh trưởng thôn, nghe chửa.
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài anh Zesman, em Lve mới lục lại trong NTC, topic "hắn" như anh đã nói.Xin fép MOD cho topic của em để riêng.Vì đã thuộc về kí sự của mỗi người thì ko thể gia nhập người này người kia đc.Hơn nữa em Live chưa bao giờ đọc topic hắn cho đến hôm nay.
    Cái gì mà member fải nghe Mod, em sẽ làm theo ngay, nhưng đây là của cá nhân em, em ko thích bị nhập chung vào ai cả.Mong anh hiểu cho.
  4. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chả còn hứng viết, cho topic nào vào dĩ vãng thôi.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi , đừng như thế chứ . Cá nhân anh ủng hộ em !
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Live em cảm ơn anh biendaikho.Thực sự mỗi khi online, em Live chỉ muốn vào topic này để tâm sự, với mọi người và với chính mình.Nhưng chả hiểu sao sau khi nghe câu nói'' hoàn toàn giống topic hắn...", em chả còn hứng thú gì.Mà một khi ko còn hứng thú nữa, thì khó viết lắm anh ạ.Hì hì, cảm ơn anh hen.
  7. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Zes dở hơi ứ biết bơi, bạn ý dỗi bi giừ nào..... Lâu lâu mới vào ... chả biết vào đâu, how_do_i_live cho tớ xin ít đất nhé. Không ai post nữa để tớ chốt hạ vậy
    --------------
    Trên đời này nếu có cái gì nhàm chán nhất, tẻ nhạt nhất thì chắc là đi lecture. Slide chạy chầm chậm với chất giọng đều đều gây buồn ngủ cao độ, thống kê trung bình tầm mấy chục slide là được 1 giấc. Btw, em có ý tưởng đề xuất với các thầy nên chèn hình gì đấy hot một chút vào phông, đảm bảo attendance sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3.
    Ra khỏi cái phòng xám xịt lại hoà vào dòng người đang hối hả ngoài kia. Có bao giờ họ dừng lại... dù chỉ một phút thôi...để thôi hối hả, thôi bon chen, thôi lạnh lùng, thôi nhẫn tâm, thôi ganh đua không nhỉ?
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Live yêu quí.
    Em không thấy anh để bài của em "tồn tại" đến "tận" 3 ngày, mãi đến khi có cậu blue lên tiếng anh mới nhảy vào à? Trong mấy bộ phim, nếu em chú ý đến những tình tiết tưởng như không liên quan quái gì đến câu chuyện, em sẽ phát hiện được những ẩn ý rất thú vị mà đạo diễn gửi gắm.... Understand?
    Lăn lộn với cái xóm vắng này cũng được một thời gian tương đối. Anh nghiệm ra được ý nghĩa của cái xóm này đối với đa số thành viên. Cái ý nghĩa này phần nào được thể hiện qua lời giải thích của xẻ hai chúng ta trên một topic than phiền mods gần đây (anh thấy xẻ hai nói vậy cũng gần trúng ý anh, lại diễn tả "dễ sương" nữa nên anh cũng không trả lời tiếp vào topic ấy làm gì). Và đối với em, cái xóm nhỏ này cũng mang một phần ý nghĩa như vậy, đúng không? Em muốn có một góc nhỏ để lui tới thăm viếng, một góc nhỏ của riêng mình, và được mọi người quan tâm? Và đấy cũng là một kim chỉ nam của anh trong vai trò của một trưởng thôn. Anh luôn cố gắng tạo điều kiện cho mọi người có một góc nhỏ nhỏ xinh xinh, để mọi người có cảm giác ghé NTC như ghé một góc nhỏ dành riêng cho mình trong cái cuộc sống bon chen, bận rộn bên ngoài. Định hướng của anh là thế, làm được hay không là do khả năng của bản thân thôi.
    Vì thế, ban đầu anh không có ý định "xử lí" bài viết của em, vì tên topic đã nói lên điều em muốn nói rồi mà. Rồi một hôm, có cậu blue đẹp trai, có lẽ cũng muốn chia xẻ cảm xúc của bản thân với em. nhưng vô tình, cậu ấy tạo ra một topic trùng với topic sẵn có. Và để tránh làm loãng diễn đàn, anh đã đưa ra quyết đinh xử lí như thế. Làm vừa lòng hết mọi người khó lắm, thôi thì trong trường hợp này, anh làm vừa lòng bản thân anh trước đã, em gái nhỉ ;D.
    Em Live đã dỗi rồi, chẳng biết em chừng nào em hết dỗi hay em dỗi luôn. Trước tiên, anh cứ dọn dẹp topic cho nó đúng cái ý nghĩa của cái tên mà nó mang. Sau đó, xem em có hết dỗi không nhé. Em mà không hết dỗi thì anh xử luôn. Đã lỡ tàn nhẫn rồi thì phải tàn nhẫn đến tận cùng cho đỡ băn khoăn bản thân.
    À, mà để hôm khác dọn dẹp vậy. Mãi mới log in vào buôn dưa với em Live vài dòng. giờ ngồi đợi load ttvn nữa chắc điên.
    Nghe nói hà Nội dạo này lạnh lắm, giữ cổ ấm nhé bé Live.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chà , tình hình bắt đầu căng thẳng rồi đây . Trên tinh thần Zes đánh thì biển xoa . Cho nên có ý kiến như sau !
    + Một xu hướng đang thịnh hành là các thành viên muốn có một " khoảng trời riêng " đế viết những gì mình thích , gọi là Blog !
    + Nếu như thành viên NTC ai cũng có những " khoảng trời riêng" như thế này thì diễn đàn loãng thật sự !
    + Cho nên , đổi tên topic này thành " Blog ", ai thích viết gì thì cứ vào đây mà viết và chia sẽ với mọi người
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 13/12/2005
  10. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Khà khà,
    Đọc topic " kí sự một con bé " của em Live và những lời yêu cầu cũng như ý kiến của các thành viên trái ngược nhau và cũng làm cho Trưởng thôn Zes nhà ta lâm vào tình huống khó xử.
    Theo Shortlong tui thấy rằng niềm riêng tư hay ký sự của ai đó, một khi đã có bụng gửi nỗi niềm lên forum thì chúng ta cùng chia sẻ hay chiêm nghiệm suy nghĩ hay nỗi niềm mà có thể trùng hợp với bản thân.
    To Zes : cậu nên mềm mỏng một tý nhé, vì làm lãnh đạo phải động viên chứ vả lại, em Live là con gái mừ, dễ nhạy cảm lắm, không nên,.... Vậy thôi, chỉ có một tý ý kiến với Zes một chút. Nếu có gì không phải, cậu Zes cũng nên cười nhé, đừng để bụng, mời cậu ly café nào.
    So, cái topic này nên dành riêng cho bé Live hay những người có cùng tâm sự nhé, OK chứ các Trưởng thôn của NTC.
    Em Live và mọi người tiếp tục đi nào.

Chia sẻ trang này