1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự của một con bé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lúc em viết cái ý cuối cùng của em ở bài trước là em biết em viết mập mờ, không rõ nghĩa rồi bác S-L ạ. tội cái lúc đó em còn vướng tập phim Hàn chưa xem. (mấy năm rồi em mới coi lại dorama Hàn, vừa rồi kiếm được cái dorama cực kì vui nhộn và nhảm nhí). Ý của em là sẽ dọn dẹp topic này để trở thành một topic dành riêng cho bé Live. Chỉ lo là bé Live dỗi, không chịu vào nữa thôi. Mà sao các bác lại cho là căng thẳng nhỉ. Em thấy mọi chuyện rất nhẹ nhàng đấy chứ. chắc là do cách diễn đạt mập mờ dở hơi của em rồi. Chà, chà, cái bản chất dốt nát đang dần được bộc lộ đây.
    Bé Live là thành viên tích cực, giành tặng bé Live một topic đáng gì đâu (mà mọi người đọc kĩ lại bài của trưóc của mình, ngay từ đầu mình đã có ý tặng riêng bé live cái topic này làm khoảng trời riêng, tiếc là diễn biến về sau không như ý muốn chứ không phải giờ bị ép quas mới giả đò hiền từ nhương bộ đâu). Ưu tiên bé Live chưa.
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bé @Live sướng nhá, được các anh quan tâm, vỗ về, và "khịt...khịt.." với người đã làm em dỗi nè....Changes đây đang cần 1 anh thôi mà cũng ko có nữa nè....ha..ha.. Hey da, biết nói thế nào nhỉ......Nhiều lúc Changes đây cũng rất bực mình trước cái lối diễn đạt mập mờ của tên Zesman, thế nhưng khi hiểu ra được ý của hắn thì lại thấy hay hay và lại còn cảm ơn hắn nữa chứ (Không chừng hắn đang khoái chí...). Em cứ share những câu chuyện, những tâm tư tình cảm của em lên đây, để em có thể thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn, và để mọi ngưòi có thể đọc, đồng cảm và chia sẻ với em.......Nói thiệt nghen, Changes rất có cảm tình với @Live mặc dù chưa hề biết mặt nhau bao giờ....
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    À há há há . Vậy là vui vẻ cả nhà rồi nhé !
    Không biết hôm nay là ngày gì mà Zesman nhà ta dễ chịu ghê . Chắc mấy liều thuốc BDK mới " tiêm " cho sau đợt bị em Nhật đá bắt đầu có hiệu quả !
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    He, he, hiểu chết liền.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    hỉu chưa ạ !
  6. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thôi để nguyên như kiểu blog đi. Con bé kia dỗi lâu quá, thôi để con bé này viết vậy. Nội dung bài viết hoàn toàn hợp lý, Zes đừng có move nhé.
    ---------------------
    Anh trách chẳng bao giờ chịu viết cho anh cả. Đọc mấy bài topic này tự nhiên buồn cười viết?
    Luận về dỗi​
    Trời sinh ra ta đỏng đảnh hay dỗi hay hờn, tức là sinh ra anh phải chịu cái thói đỏng đảnh ấy. Vui thì dỗi yêu, lúc buồn rầu cũng quay ra dỗi cho bõ tức.
    Giận dỗi cũng có dăm ba kiểu. Kiểu sang sảng ba mặt một nhời, kiểu sên sến, kiểu âm thầm làm victim phải vài tiếng, thậm chí vài ngày sau uống chén trà nhâm nhi vị ngọt đầu lưỡi mới vỗ đùi đánh đét ngộ ra chân lý. Thế mới nói đó cũng là cả một nghệ thuật?hì?hì. Dỗi làm sao để anh dở khóc dở cười, muốn cáu cũng không cáu được. Dỗi làm sao để anh tức điên lên rồi lại phải xin lỗi dù ta lúc nào cũng là người đầu têu trước, ờ.
    Có anh thật khoái mà cũng thật phiền phức. Xưa, ta hồn nhiên vô tư, lúc nào cũng rạng rỡ như nắng vùng Xích Đạo. Từ khi quen anh, ta bắt đầu biết buồn những chuyện vu vơ. Đó cũng là lý do đáng để dỗi. Khi dỗi ta hay xịu mặt xuống vì ta biết ta có cái môi rất xinh. Ta tự đặt ta là Beauty còn anh là Beast. Mà Beast thì không dỗi Beauty bao giờ, phải không anh?
  7. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @To Zesman: Bác Zesman thông cảm, em mà gõ đầy đủ dấu thì speed sẽ decrease nhiều.....Em lại đang bận, tranh thủ relax tí thôi........
    Cai bai ma em post sau bai cua em Live chi la may dong viet choi thoi, luc buon buon ngoi post linh tinh, vay ma khong ngo lam cho cai Topic nay tro thanh Highlighted. U, thi post mot bai goi la thu nhan voi cam xuc, xem ai nghi gi thi nghi, co doc hay khong cung khong sao ca. Du sao thi nguoi ta cung khong biet minh. Neu may man thi co ai do dong cam de chia se. Khong hieu sao dao nay em khoai viet bai kieu nay, cu ngoi nghi gi thi go do, coi nhu la nhat ki dem chia se.
    Chang biet post gi nua nhi....
    Neu ai muon co mot khoang troi rieng de giai toa noi nem tam su thi cu tu nhien lap mot cai blog o http://360.yahoo.com , cai nay hay tuyet day. Con day la cai blog cua em, http://360.yahoo.com/nndkiddie ( Dao nay no hoi the tham, em chua co thoi gian de cai thien, neu ai muon add friend thi xin gui den hop thu cho em nha : nndkiddie@yahoo.com)
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em Live..Em Live sẽ tiếp tục topic của mình.
    @Changes : Hì hì, Tết này mà NTC có off ở Xương Đỏ thì chị em mình đc gặp nhau ý mà chị.Hì hì.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ.
  9. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Live viết tiếp đi. Cùng cảnh ngộ đấy Live à! Cùng chia xẻ nhé. Cảm ơn Live!
  10. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    À quên mất tự giới thiệu.
    Q đang phải tồn tại ở Saigon. ở NT, nhà cách biển hơn 2km một chút.
    lâu nay vào ttvnol chỉ ghé vào box Kiến trúc và box Nghệ thuật nhiếp ảnh, chẳng để ý thấy có một box tuyệt vời thế này, tuy hơi vắng vẻ. bây giờ vào đây rồi chẳng biết có phải làm thủ tục chào sân gì không.
    nhưng dù thế nào cũng xin bà con đồnghương chia xẻ cảm xúc với mình và được chia xẻ cảm xúc với bà con.
    Thanx!!!

Chia sẻ trang này