1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự của một con bé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    tối nay lạnh quá . biết ra đường là sẽ lạnh , nhưng vẫn muốn phóng xe ra ngoài . trời lạnh như thế này mới có không khí giáng sinh chứ !
  2. kyvophong

    kyvophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    O NT Giang Sinh cung lanh lam ha biendaikho. DL cung lanh lam co, lanh den khong muon ra ngoai duong luon Ma la that moi lan nhu the lai nho ban gai cu vo cung. Biendaikho nhi
  3. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    After one night stand ...i end up alone with a heart in hand .
  4. nhatvien

    nhatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp một người bạn thân !
    Hai đứa , hai tôn giáo đối lập nhau . Vậy mà vẫn nói chuyện tôn giáo thật là thân thiết !
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua dọc trong Window , phá phách thế nào mà khởi động lại không được . Hic hic hic, 12 h , cài tới 1h mới xong . Sáng thức dậy cái màn hình lại dở chứng .
    Chủ nhật này thức dậy đến 6h !
    Ngày mai mới có màn hình để dùng !
  6. SharShelYam

    SharShelYam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà nha, biết là post vào đây thì hơi bị lạc đề nhưng post chỗ khác càng dễ bị chửi hơn. Ở đây toàn những người hiền lành dễ thương cả chắc sẽ giúp được mình ha. Chuyện là thế này : vì một số lý do mình hiện đang học ngôn ngữ cho người khiếm thính, tuy nhiên mình rất lấy làm ngạc nhiên là ở Nha Trang không có một câu lạc bộ hoặc tổ chức nào cả, vì vậy mình xin phép được nhờ cả nhà tìm giùm mình vài địa chỉ để liên hệ, nếu được làm quen với nhóm nào đang dùng ngôn ngữ dấu hiệu thì càng tốt, còn nếu không thì mình có thể cùng học với mọi người càng hay. Mình biết là đề nghị này có vẻ hơi khó chịu đối với những bạn bị khuyết tật, nhưng mình thật sự rất quan tâm và muốn học cách giao tiếp với các bạn ấy. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ, cảm ơn rất rất rất nhiều nha.
  7. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    // Lâu lắm mới post lại trên TTVN, dạo này không hiểu sao mà trang ttvnol cũng bị thư viện trường mình ban. Ác quá. Ừ, mà sao cái title của topic này đẹp như vậy mà bị change into "Blog", ác..
    Mới thi xong học kì, khoảnh khắc thoải mái duy nhất sau mấy tháng so busy, coi phim tới 3h sáng, sau đó, mình đã lập kỉ lục mới về ngủ của xóm trọ. 1h48''PM, mở mắt, nhìn đồng hồ, ủa, sao cái đồng hồ lại chạy sai. Mà hình như đúng, coi lại cái đồng hồ báo thức, đúng, một kỉ lục mới vừa được thiết lập. Mình đã ngủ qua buổi trưa, quên cả ăn luôn.
    2 tuần nữa được về nhà rồi, sướng...
    Còn bây giờ ta phải tranh thủ đi chơi, relax cái đã, tìm cách "Đổ bê tông" bé Thảo nữa, liệu có ai tư vấn giúp mình chuyện này không....
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    U, Live cũng như BlueSky, Live tiếc lắm khi title của topic này bị change.Live cũng chả hiểu nữa,nhưng biết sao đc.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    lý do đã nói ở các trang trước !

Chia sẻ trang này