1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Đà Lạt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi viethoa, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Đà Lạt

    Bây giờ chưa có thông tin .Đợi ngày mai sẽ post lên.Các member nào nhớ tui quá thì 12h trưa lênYIM gặp mặt nhé.Còn không thì buổi tối lên khoảng 8h40-9h

    Veno's member

    www.venonet.com
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tôi nghỉ bạn sẻ mến ĐàLạt ngay thôi vì ĐàLạt là một nơi rất yên tỉnh và thơ mộng!!
    vannhan
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    và ở đó có bé susu.........
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hihih...chị Nhi sai rùi ,chị hỏi anh Việt thì biết thui
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    khi muốn tìm đến sự bình iên, de có thoi gian suy nghĩ ve nhung gi da trai wa, co lẽ DL là noi hop nhất! Muon 1 can nha o tren đồi, nhìn xuong doi, suy nghĩ .... có lẽ la bien fáp chua benh stress hay nhat !( as for me)
    SU SU nè, tren dy ko biet em biet khách sạn Bình Nguyen k nhỉ!
    len do choi thi dc chu còn o luon chac ko chiu chet, buồn lắm !
    con agi DL xinh lắm day !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    dalat thì thật là lý tưởng để suy nghĩ.nhưng ở dalat ở không một mình buồn lắm hình như hơi bị sai.khi ở 1 mình chúng ta có thể nghiệm ra bản thân của mình,mình thật sự mong muốn điếu gì.
    bạn cứ thử nghỉ đi một thế giới yên bình và thật trong lành luôn khiến con người cảm thấy rất yên bình.
    mình là dân dalat tuy đang sống ở hcm nhưng mình rất hay nghỉ về dalat vì nó rất yên lành..
    vannhan
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    dalat thì thật là lý tưởng để suy nghĩ.nhưng ở dalat ở không một mình buồn lắm hình như hơi bị sai.khi ở 1 mình chúng ta có thể nghiệm ra bản thân của mình,mình thật sự mong muốn điếu gì.
    bạn cứ thử nghỉ đi một thế giới yên bình và thật trong lành luôn khiến con người cảm thấy rất yên bình.
    ------------------------------------------
    hỉu sai rùi ! Mình bảo là, o DL ngậm lai chuyen da wa, syu nghĩ ve cuoc song la ly tuong. ban den đó chỉ để nghỉ ngơi ve con nguoi mình( o 1 mình) thì dc chứ còn nếu ở luôn o DL thì chan lam ! buồn chet di dc a !
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Đà Lạt thật là dài.Đèo Frenn là nơi dự báo chúng ta đã đến ĐL. Khí hậu trở nên mát mẻ hơn ,và thông .
    Cả rừng thông hiện ra trước mắt ,ngay hai bên đường ,đồi núi và thung lũng cứ thay phiên nhay hiện ra trước mắt.Các cây thông mọc từ đá ,vươn thẳng lên trời cao và có sức sống thật là mãnh liệt .Khu vực này khí hậu ẩm ướt nên cỏ dại mọc rất nhanh.Đôi khi lan ra cả giữa đường -> đường trơn-> tai nạn rất nguy hiểm.mấy năm trước người ta còn dùng máy cắt cỏ.nhưng bây giờ đã có một "công nghệ" mới : đốt ,chế xăng và đốt .Tiện lợi . Đốt thì cỏ tiệt ,không mọc nữa.Còn tro thì thành một loại chất cho các cây thông . Ý kiến Tuyệt .
    Đà Lạt mùa này không lạnh lắm .Nhưng thời tiết thật thất thường .Sáng lạnh trưa thì nóng như ở HCM tối thì lạnh ,nhất là ngồi xe Jeep và lòng thì vẫn cứ trống không .....
    Veno's member
    www.venonet.com
  9. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đi DL mà ở một mình có mà chết. Nếu có người yêu bên cạnh thì khoi nói rồii.
    To VietHoa: Mày về SG chưa? Khi nào về call cho tao liền nha.
    B@byBoom - FFFC HCM
  10. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đứng trên đỉnh Labiang nhìn xuống có một dòng suối! một phút cao hứng! tui đã từ trẹn đỉnh xuống đến tận dưới đó! sau đó phải mất 5h leo+bò+lết mới lên lại tới đỉnh! sau đó thì không còn sức mà đi xuống nữa mà fải leo lên xe Jeep! đó là kỷ niệm nhớ nhất của tui ở DL!
    không biết mí bác có biết cái suối đó tên là gì không vậy??
    I LOVE REAL MADRID

Chia sẻ trang này