1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Đà Lạt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi viethoa, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt có rất nhiều quán cafe.Mỗi quán có một phong cách khác nhau .Hương vị cafe cũng khác nhau .Nhưng có chung một điểm dở là nhạc rất lộn xộn ,thành ra không có gì khiến ta phải ngồi lâu cả.
    Riêng chỉ có một quán tên là Cung Tơ Chiều thì thật là nhiều cảm xúc.Cái quán đó nằm trên ngọn đồi ,cạnh Dinh III của Bảo Đại .
    Khung cảnh rất hay ,các cửa kính lắp màu tím nhạt.buổi tối thì mở đèn cầy.Nhạc rất hay.Đó là dành cho ai thích ấm cúng.Còn những ai thích ngồi đón sương rơi thì ra ngoài sân .Có những dãy "chuồng cu" cho những đôi lứa yêu nhau ,một cái chòi cao 4 bề đều trống lốc cho những ai " không bình thường" ngồi .Và tui chọn ngồi ...trên cái chòi
    Ngồi từ 10h -2h sáng .Mới thấm thế nào là ĐL .Nhạc Trịnh nghe sao mà thấm thế???
    Cái lạnh làm vết thương trong tâm hồn và vết thương thịt da đau buốt ,no' cu' nhói lên cháy bỏng cả con tim.Uống hết 2 ly cafe và..................... nhưng lòng vẫn không hết buồn .Cũng may chị chủ quán ra nói chuyện ,khiến mình mới cảm thấy mình chẳng là gì cả, đối với cuộc đời vẫn rất nhỏ nhoi,khi mình chết đi rồi cũng chỉ là hạt cát giữa hư không .........................
    Một đêm đáng nhớ trong đời.
    Veno's member
    www.venonet.com

Chia sẻ trang này