1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Hà thành Xem... "ôm cột"

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi QUICK, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Hà thành Xem... "ôm cột"

    Quang Hiệu
    "Ông đi xem..."ôm cột" ngay giữa đất Hà thành này chưa?". Câu nói tưng tửng của thằng bạn khiến tôi vặc lại: Đây không phải là nước ngoài. Nó ném về phía tôi nụ cười nửa miệng, rồi lắc đầu: "Chẳng sành điệu tí nào". Và đêm đó tôi theo nó tới bar Hale Club (số 64 phố Nguyễn Du)...

    Sành điệu...
    22h, toàn bộ sân phía trong quán bar này và phía hè bên cạnh đã chật cứng các loại xe máy, ôtô. Tấm biển Hale Club đã bị Sở VHTT Hà Nội yêu cầu dỡ bỏ (nhưng đúng như "dân chơi" vẫn gọi tên quán là vậy nên trong bài ký sự này, tôi vẫn lấy tên quán Hale Club như ngày đầu khai trương). Thằng bạn nói với tôi: "Từ ngày quán này mở, "dân chơi" ở N.C dạt về đây hết. Đêm nào cũng đông như vậy đấy". Lách qua cánh cửa (đã có gắn cách âm) bước vào bên trong, tôi thật sự ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tiếng nhạc heavy metal dội tức ngực, đèn laser quét xéo xuống sàn khiến những khuôn mặt trở nên dị dạng. Hầu hết là giới trẻ chỉ choai choai 17-18. Tôi thắc mắc vì cái sự đông người đến phi lý này, thằng bạn cười: "Trước tiên ở đây không mất vé vào cửa. Thứ hai là "ôm cột" thì chỉ ở đây mới có, mà "vũ nữ" toàn là tuyển từ Sài Gòn ra". Để chứng tỏ là "sành điệu", thằng bạn tôi kêu một chai "Jon". Nó bộc bạch: "Thế này thì mình mới được ngồi gần để "chiêm ngưỡng". Còn nếu uống bia thì các em "trò chuyện" không nhiệt tình đâu". Vào Hale Club để chứng tỏ mình là dân chơi sành điệu nên không thể chỉ đút túi một hai trăm ngàn quèn được. Khi đã "bốc" lên, phải gọi rượu tây xịn giá cỡ cả trăm ngàn một li. Chúng tôi được một nữ nhân viên dẫn tới một dãy ghế cao chênh vênh, ở đó khoảng cách giữa tôi và cô gái nhảy chỉ cách nhau đúng một gang tay. Bên cạnh đã có mấy tay choai choai đang ngồi. Mấy li rượu vừa được tợp hết lại kêu li mới ngay.

    Xem "ôm cột"
    Thu nhập trung bình một tháng của những cô gái nhảy này là 3.000.000đ. Số "vũ nữ" này bắt đầu làm việc từ 21h. Họ nhảy liên tục 30 phút, rồi nghỉ 10 phút, sau đó lại tiếp tục. Và kéo dài đến sau 24h. Tôi ghé sát tai T - một nhân viên phục vụ - đang bê ra mấy li rượu: Họ có "chơi lắc" không mà khoẻ thế em? T cười: "Em không biết. Là nghề nên họ quen rồi... không nhảy thì không chịu được". Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ quán bar này có 8 "vũ nữ", được bố trí nhảy ở những vị trí khá bắt mắt, ấn tượng. Trong đó, cô thì sát tường (sau các quầy bar), cô thì tênh hênh giữa sàn, có cô thì ẩn ở những góc tường khá kín. Cách ăn mặc của số "vũ nữ" này, tôi tin chắc rằng nếu cùng giới mà nhìn thấy cũng sẽ phải ôm mặt và xấu hổ quay đi. Còn động tác mà các "vũ nữ" này thể hiện thì thật sự gây "sốc" cho chúng tôi. Những cú lắc, giật, oằn mình, uốn éo bên chiếc cột inox, những bàn tay khép hờ vào những chỗ "nhạy cảm nhất" được các cô phô diễn hết mức. Cổ vũ cho những màn "ôm cột" ghê rợn ấy là những tiếng hú hét của những đám choai choai tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Ngoài ra, những bản nhạc kích động, cũng được phát hết công suất phục vụ. "Hướng dẫn" cho số "vũ nữ" này hành nghề là một thanh niên ăn mặc khá quái dị, đầu nhuộm vàng hoe, hát, đọc, hô những câu tục tĩu. Dưới đám khán giả, thỉnh thoảng lại có một ai đó rú lên những tiếng nghe rất ghê rợn. Chắc đang "bốc".

    11 giờ đêm, Hale Club chẳng hề vắng đi chút nào. Một số thanh niên do nhìn ngắm chán thì ngồi một góc và nhâm nhi mấy li rượu mạnh. Số khác vẫn rất hăng hái dán mắt vào những đường eo, những chỗ nổi trên cơ thể mấy cô gái nhảy. Tiếng nhạc vẫn bùng bùng phát ra. Tôi hỏi một thanh niên có cái đầu gần như trọc và một chỏm tóc đỏ hoe trên đỉnh ngồi gần: "Này! Thỉnh thoảng "đụng chạm" mấy em một chút được không?". Gã lắc đầu: "Chỉ được nhìn thôi". Chắc cũng giống mấy cái phim VCD mà thỉnh thoảng tôi có xem. Cũng có múa ôm cột, nhưng khách chỉ được nhìn mà cấm sờ. Quy củ ra phết.

    Gần 12 giờ, gần như không thể chịu được tiếng nhạc lúc nào cũng như khoan vào óc, tôi lảo đảo bước ra. Thỉnh thoảng tôi có đến vũ trường, quán bar ở Hà Nội, cũng bốc lửa, cũng điên đảo, cũng co giật, nhưng ngồi xem múa như thế này thì quả thật là "ngoạn mục". Chỉ có điều tôi cứ thắc mắc mãi: Tại sao Hà Nội lại cho phép một loại hình sinh hoạt dung tục này tồn tại và nếu cứ tiếp tục thì hàng trăm anh chàng choai choai đầu đỏ kia sẽ học được cái gì ở những màn oằn người phô diễn cơ thể?
  2. doanhNTU

    doanhNTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic
    O*? ngay Nguyen Du a`
    Ga^`n nha` mi`nh nho*`
    Ra Nguyen Du lien tuc ma` ko biet :D
    Co* du*ng ma` ton xien nhu* the thi` ngu gi`
    Ra Nguyen Du lien tuc nhu*ng ma` chi? co' va`i nghi`n da'nh bo'ng da' Nhat la` vui roi.
    May cai tro` na`y thi` de.p
    Make yourself a better person and know who you are before you try
    and know someone else and expect them to know you.

  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Chi? xem nhay thoi a`? Pha?i co' cai ma`n ra dance voi kha'ch nua chu nhi~!?
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)

Chia sẻ trang này