1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Malaysia Singapore

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    cái tên và sự tích của đảo " Cua " là thế nào hả bác?
  2. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chủ quan cá nhân của em thì cái Pulau Ketam (hay bác gọi là đảo cua đó) chả có vẹo gì, ngoài hải sản, bến cảng. Em nhớ hồi trước vác cần cùng thằng bạn ngồi câu cá cả chiều ở đây, cuối cùng vẫn phải dẫn dượi nhau đi nhà hàng ăn hải sản.
    Nếu bác đến Malaysia, ngoài mấy chỗ quá nổi tiếng như Langkawi, Penang... các bác có thể đi thăm thú Redang, Perhentian, Lang Tengah hoặc Pahang. Mấy địa điểm trên rất đẹp, lại hoang sơ tự nhiên hơn nhiều, tuy nhiên đi lại rất dễ dàng.
  3. lamhic

    lamhic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vẹo gì hay không là do mỗi người cảm nhận. cũng giống như 1 số bạn vào diễn đàn khuyên đi genting ko cần mang áo ấm để đoàn Teledata một số bạn không mang áo ấm phải mua áo. Đi dulịch đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ.... hốm trước đi có xem các quang cáo tại Malay có kiểu du lịch "Home stay" xem có vẻ thú vị. Nếu có cơ hội lần sau có thể thử du lịch theo kiểm Home stay xem sao.
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hơn gì các bạn trong đoàn Tele datta, lúc đi chẳng chuẩn bị nhòm ngó xem sẽ đi những đâu, biết cầm mỗi tấm vé trong tay là biến, thậm chí LP mua rồi cũng bỏ quên ở nhà.
    Việc đi đảo Cua là do Anh Long chỉ chỗ và có bảo trước khi đi nếu rảnh rỗi hãy qua, tôi xắp xếp được thì đi thôi.
    Malaysia rộng lớn và có quá nhiều nơi để khám phá. Đảo Cua có chăng cũng chỉ là một chút không gian yên tĩnh trong sự nhộn nhạo, ồn ã suốt cả hành trình.
    Khách du lịch đến đây không nhiều, và thực tế thời gian tôi ghé thăm đảo chỉ có vẻn vẹn một tiếng đồng hồ mà thôi.
    Tien2010
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tên nó đây này:
    [​IMG]
    Theo tôi thì đầm lầy này có rất nhiều cua và cá sấu, vì là môi trường nước lợ. Nếu có thời gian và chịu khó quan sát kỹ, biết đâu lại vớ bẫm được một chú cá sấu?
    Nhắc lại rằng, đảo Cua cũng chỉ là một điểm đến trong hành trình mà thôi, không có quá nhiều cái đặc sắc để các bạn tưởng tượng...
    Tien2010
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng Genting
    Trong chương trình du lịch Malaysia, Genting là một địa điểm không thể bỏ qua. Riêng chúng tôi cảm nhận một cách khác.
    Hai chặng bay, 5 tiếng đồng hồ. Gấp đôi từng ấy thời gian chờ đợi và di chuyển trên đủ mọi phương tiện: Xe bus, taxi, cáp treo.. Cuối cùng mới tới được Genting ?" Trung tâm giải trí nằm cách thủ đô KUL 70km, độ cao khoảng 1000m so với mặt nước biển.
    Có thể ví vị trí địa lý của Genting như Tam đảo ở Hà nội vậy. Vẫn chừng ấy đường, chừng ấy độ cao và khí hậu mát mẻ, trong lành. Lúc trước khi đi mọi người dặn mặc áo ấm, điều đó quả không thừa nhưng chỉ đúng khi ta ở Sân bay và nhà ga, còn lại từ lúc đặt chân xuống cáp treo ở độ cao trên ngàn mét, chúng tôi đi lạc vào những cái Hộp. Hộp nọ nối tiếp Hộp kia bằng đường dẫn quanh các toà nhà, không thể tự mình bước ra ngoài ngắm thiên nhiên hoa lá cỏ cây được. Và việc mặc quần áo ấm chỉ đúng khi ta đi lại chui xung quanh các hộp cát tông ấy, ngắm những cửa hàng san sát nhau, những tổ hợp vui chơi giải trí lộn xộn cho cả trẻ con lẫn người lớn, và một cỗ máy tiêu tiền khổng lồ. Chui trong cái tổ hợp được gọi là Genting ấy cần gì tới áo ấm?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói như vậy không có nghĩa là Genting không hấp dẫn khách du lịch. Một lượng người đông đảo chen chúc nhau nửa tiếng đồng hồ mới xếp chỗ lên được cáp treo, và cũng phải mất tới từng ấy thời gian để xếp chỗ đặt phòng trên một khách sạn đông nhất thế giới: ?oFirst World Hotel? trên 1000 phòng, 24 quầy làm thủ tục check in. Khách sạn này chỉ là 1/5 khách sạn thuộc quần thể du lịch giải trí Genting mà thôi.
    Mất nửa tiếng check ?" in, may mắn là chúng tôi tranh thủ làm bữa trưa với món gà và cơm rang, 3 ae ăn hai suất, chọn chỗ nhìn gần nhất để nhìn quầy check-in cho khỏi muộn giờ. Và cũng ba chân bốn cẳng để chui lên được một cái phòng rộng 10m2 cho 3 người ở. Chẳng có chỗ để ngủ túi, đành kê hai giường lại sát nhau mỗi người chui một góc.
    [​IMG]
    4h chiều: Hai anh em xếp hàng xuống chơi mấy trò. Chọn mãi chẳng chơi được gì, chơi xong cũng thấy thất vọng. Đi ăn tối, rồi ngủ. Điều duy nhất em Hoà thấy hỉ hả là tìm được vòi nước nóng để đun mì tôm ăn tối???
    Sáng sau chúng tôi khởi hành sớm về KuL. Đúng là không đi thì tiếc, đi về cũng biết tay ông. Biết đâu có ngày trở lại Genting mà chơi ở Casino, theo đúng nghĩa tiêu tiền của nó, nhỉ.
    Tien2010
  7. iiuuforever

    iiuuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đợi bài tiếp của bác
  8. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi vừa rồi tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điểm thăm quan ở Malaysia - chúng tôi chỉ thăm được đúng 2 điểm Genting và Tháp đôi. kể cả tháp truyền hình gần đó cũng ko xem được. chứ chưa nói đến đi các điểm khác. nhưng ko sao tôi sẽ phục thù bằng chuyến độc hành vào dịp khác vậy. Bạn chủ topic up lên nhiều hình ảnh về đảo cua cho Teledata xem với nhé vì Tele lỗi hẹn với đảo cua trong chuyến đi vừa rồi
  9. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rất mong đợi kế hoạch phục thù của bác teledata.
    Nhanh lên nhé bác .... hehehehe
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao đổi với "Nàng", tôi đã có lời xin lỗi vì đã không chỉnh lý thông tin cho phù hợp. Nhưng qua đó cũng khẳng định câu chuyện ở KUL là đúng hoàn toàn, trên 50%, nếu sai xin chịu trách nhiệm liên đới.
    Thế đấy, mỗi chuyến đi mang lại những kỷ niệm. Kỷ niệm bé hay to lại thuộc về duyên số mỗi người. Có thể nó nằm lại trong lòng ta như một ký ức đẹp, nhưng, biết đâu đấy cuộc gặp gỡ ở KUL lại là khởi đầu của một câu chuyện dài? Điều đó phụ thuộc vào ông Trời định duyên số mà thôi.
    Nhắc lại. tôi chỉ có ý phỏng đoán, không liên đới ai đâu đấy nhé.
    Tien2010

Chia sẻ trang này