1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Malaysia Singapore

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    chỗ này chơi nhạc nước hả bác ?
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Cả một chuyến đi, đôi chân luôn có một người bạn đồng hành.
    Viết về một chút kỷ niệm tại Sing với em, không biết đặt tên bài là gì nữa.
    Say nắng Singapore
    Thời tiết Singapore rất dễ chịu, nhiệt độ trung bình 32 độ, một chút mưa rào nhẹ và không khí trong lành. Khác hẳn cái ồn ã, bụi bặm và nóng ẩm của Hà nội. Không hiểu sao lại say nắng? Tới tận lúc về vẫn nao nao. Một buổi chiều, không muốn rời Sing, lưu luyến. Tạm biệt Changi airport. Hẹn gặp một ngày nào đó, em. Và cũng có thể đó chỉ là thoáng qua, nơi ta gặp nhau...
    Tien2010
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Công viên trên đảo Sentosa của Sing. Đi bằng cáp treo qua biển. Ngồi trên cáp treo mà cứ hình dung đến món cá hộp trong đó nguyên liệu là ta. :D
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nhớ đến những con đường...
    [​IMG]
    Và bến tàu:
    [​IMG]
    Ở Sin
    Tien2010
  5. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Riêng cá nhân Teledata ủng hộ bài viết này vì Teledata cũng đã gặp nhân vật " nàng " và đánh giá cao nhân vật này. Tele coi đây như là câu truyện cổ tích thời hiện tại. Thế đấy ... mỗi chuyến đi là điều mới mẻ. chỉ có điều mới mẻ đó mang lại những dấu ấn riêng rẽ với mỗi người. Tele cũng mong mỏi và tự hào rằng chuyến đi malay- sing vừa rồi cũng đã là nhịp cầu đầu tiên cho những điều tốt đẹp cho thành viên của mình. Bạn chủ topic tiep tuc up thêm nhiều hình ảnh nưa đi nhé.
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Malaysia - đất nước của đạo Hồi và những nhà thờ Hồi giáo.
    Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước mang đậm tính chất tôn giáo như Malaysia. Phụ nữ Malay đẹp hơn hẳn các nước xung quanh: Singapore, Thailand, Trung quốc... Sống mũi cao, khăn choàng đầu, nước da trắng và nét trầm tư vốn có của những người theo đạo Hồi làm nên một nét đẹp huyền bí, khó tả, dễ say lòng. Biết đẹp rồi mà chỉ dám ngắm từ xa, không nhấc nổi ống kính máy ảnh ra chụp nữa...
    Một số hình ảnh về nhà thờ và thánh đường....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong toà nhà này tôi may mắn được tham quan một buổi lễ cầu nguyện buổi chiều. Người theo đạo Hồi một ngày cầu kinh làm lễ tới 5 lần, không hiểu thời gian đâu mà làm việc nhỉ?
    [​IMG]
    Tien2010
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đổ xăng ô tô, lâu lắm mới để ý hình như 13.500 đ/lít A92 thì phải?
    Check lại giá bên đó nhé: 4$M/2.33 lít = 4 x 5000vnd/2.33 = 8.583đ/lít
    Ở VN: 13.500/8583 = gấp 1.57 lần Malaysia- Quá hãi và quá đắt ông Bộ tài chính ơi!
    [​IMG]
    Tien2010
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi vòng vèo, ba anh em nhà này lên tháp truyền hình chơi.
    Vé vào cửa rất đắt, nếu nhớ không lầm là 38RM = 190.000 VNĐ. Tháp truyền hình của Malay cao thứ 4 trên thế giới, sau tháp của CANADA, NGA, THUONG HẢI.
    Cái ở Thượng Hải tôi đã leo lên 2 lần rồi, giá vé hình như còn đắt hơn (khoảng 250K) nên xui 2 em cứ cắn răng lên xem như thế nào.
    Ở dưới sảnh có trình diễn nhạc truyền thống của Malay (tựa như VN mình)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháp Toronto của Canada, cao 553m. Nói chung dịch vụ lên tháp truyền hình khá ổn, dù giá vé đắt
    Đầu tiên là mỗi người một chai nước hình tháp truyền hình + free bus đường lên + free ống nhòm xem xung quanh (thông thường phải bỏ đồng 1RM vào)
    Lên tháp họ hướng dẫn rất cụ thể, có đưa cho một bộ mp4 cắm tai nghe vào và xem hướng dẫn toàn bộ du lịch thành phố KUL, nói chung là rất tiện lợi.
    KUL nhìn từ trên cao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tien2010
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Xe máy:
    Ở Malay rất ít xe máy, tất nhiên, đối với một đô thị hiện đại.
    Chúng tôi đi bộ một vòng và phát hiện ra một bãi để xe máy. Tuy nhiên dường như nạn trộm cắp có vẻ Prồ hơn Việt nam mình nên khoá xe cũng To hơn nhỉ. Và đặc biệt là giỏ xe cũng quay về đằng trước nữa.
    Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, hệ thống giao thông ở đây quá ổn. Không giống như ở Hà nội. Vừa đi vừa chửi. Thằng nọ chửi thằng kia vì cái tội chen nhau.
    [​IMG]
    Tien2010
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích chim và thú, có lẽ là đã xem quá nhiều ở Thailand mấy năm trước nên chỉ chú trọng đi vào những địa điểm lịch sử - văn hoá.
    1/ Di tích nhà Tù (giống Hoả lò nhà mình, nhưng họ không hiếm đất để xây tháp Hà nội mà giữ nguyên được cả khu đất)
    [​IMG]
    2/ Toà nhà Nghị viện (cái này không được vào, chỉ đứng ngoài một tý thôi)
    [​IMG]
    3/ Bảo tàng lịch sử Quốc gia: Cái này vào trong xem cũng ổn, khá nhiều thông tin, dạng như bảo tàng Lịch sử của nước mình; từ thời phong kiến đến hiện đại. Có cái dốt là tôi không đọc kỹ lịch sử lắm nên chỉ hình dung sơ sơ.
    [​IMG]
    4/ Tượng đài chiến thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tien2010

Chia sẻ trang này