1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự phọt phẹt

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời post hai cái ảnh này lên đã.
    [​IMG]
    --------------> Thung lũng tình yêu
    [​IMG]
    ------------> Ở trên cáp treo nhìn xuống đồi thông.
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nhầm tớ đi quảng cáo du lịch nhé (mà có thì cũng sao đâu). Những bức ảnh, chúng chỉ là nền thôi......
    [​IMG]
    ---------------> Thành phố Đà Lạt
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
              Hoàng đón chúng tôi trước cửa vườn hoa thành phố, nơi hai anh em ngay sau khi đặt chân đến Đà Lạt đã lang thang chán để chụp hình hàng loạt các loại hoa mà Vượng (người cùng đi với tôi) đã nhăm nhăm ngay từ lúc đi chỉ vì lời dặn ?ophải chụp hình thật nhiều hoa? của cô bạn gái. Từ cổng vườn hoa thành phố nhìn ra là ?cái bãi gửi xe (đề biển gửi xe 1000đ rồi lấy 2000-> quá chuối đối với một thành phố du lịch mộng mơ như Đà Lạt) , rồi mới đến hồ Xuân Hương. Tiện thể, chúng tôi đi lên cái cầu nhỏ chụp vài kiểu hình của cái hồ được mệnh danh là trái tim của thành phố Hoa, nơi dệt nên không biết bao nhiêu chuyện tình lãng mạn, rồi chạy xe thẳng về nhà nghỉ. Trời đã về trưa, hai anh em ai cũng thấy thấm mệt, quyết định sau khi tắm rửa sẽ không ăn gì mà làm một giấc vài tiếng đồng hồ rồi đến chiều tính tiếp?.Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì Hoàng gõ cửa. Đi cùng cậu ta còn có thêm mấy người bạn người Đà Lạt nữa, trong đó có Nam. Nghe Hoàng kể Nam là một tay chơi khá sành sỏi ở đây. Đoán chắc rằng giấc ngủ trưa của mình khó mà có thể thực hiện được khi mà biết chắc chắn rằng tụi này đến rủ mình đi ăn trưa, sau vài thủ tục làm quen, chào hỏi qua loa, tôi, Hoàng, Vượng, Nam và thêm vài người bạn nữa cùng nhau đi ăn trưa. Nam khá chu đáo và chịu chơi khi gọi ngay taxi cho cả bọn. Ngồi xe dong dong qua một vài con phố nhỏ của thành phố, chúng tôi tập kết tại một quán nhậu với món chủ đạo là lẩu (có lẽ là lẩu dê) và thêm mấy cuốc rượu đế.Rượu Đà Lat không nhẹ như ở một số tỉnh miền nam khác. Có thể do khí hậu trên này ngày nào cũng có hai mùa, mát mẻ, nếu không muốn nói là lạnh, nên ở đây rượu cũng nặng hơn chăng (dĩ nhiên nếu so với Làng Vân hay cuốc lủi ở Bắc thì không thể nặng bằng). Hơn nữa, tập quán bù khú của các tay nhậu ở đây khá giống với dân miền ngoài nếu chỉ xét về khoản rượu. Có nghĩa là khi uống rượu, chỉ nhậu một tăng, không nhậu lai rai như dân nhậu miền Tây hay các tỉnh miền Nam khác. Nhưng khi uống bia thì vẫn?đâu vào đó. Lai rai, lề rề từ sáng đến tối mịt, ai mà không quen hoặc ít ra là không khỏe thì chắc ?chịu hết nổi. Chúng tôi cũng chỉ uống có mấy xị con con vì ai cũng mệt nhoài, đánh chén thật no rồi về làm một giấc đến chiều tối. Vậy là đi tong một buổi chiều ở thành phố Hoa mà đáng lẽ, theo kế hoạch là buổi chiều hôm đó, chúng tôi sẽ lượn vòng quanh thành phố để thăm thú phố phường và tập quán sinh hoạt ở đây.Sau bữa cơm chiều khá thịnh soạn do nhà khách chỗ chúng tôi nghỉ chuẩn bị cộng thêm vài ly bia, tôi và Vượng bắt đầu thấy cần phải đi dạo, cũng để tiêu cơm và hít thở không khí mát mẻ, vừa có cơ hội ngắm Đà Lạt về đêm. Trời tối dần, chúng tôi đang chuẩn bị đi thì Hoàng và Nam đến. Chúng tôi có ý định rủ cả bọn đi uống càfê và nhân tiện đi dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương xem thử có?giống hồ Gươm ở Hà Nội không, cũng muốn tranh thủ vì chúng tôi chỉ ở Đà Lạt có hai ngày, nhưng Nam lại có ý mời chúng tôi đi hát karaoke, không quên nói nhỏ rằng có mấy cô em mới quen đi cùng xinh lắm. Cuối cùng cả bọn đồng ý theo Nam. Hoàng bảo cứ để cậu ta lo liệu, biết đâu lại chu toàn cả mấy việc; gì thì Nam cũng là chủ nhà. ................................. (còn tiếp)
    [​IMG]
    ---------> Một nhà hàng + quán cafê ở Đà Lạt
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai hưởng ứng, thôi đi xem đá bóng phát. Thêm cái hình nữa nè.
    [​IMG]
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một quán cafe với lối đi vào hơi dốc,  rất ấn tượng với hoa cỏ bài trí bên trong.
    [​IMG]
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt vào đêm, trời khá lạnh. Mỗi thằng khoác thêm một cái áo khoác rồi tất cả đi theo Nam. Có thể nói trong lòng thằng nào cũng ?.khá háo hức vì sắp được gặp ?omấy cô em xinh xắn? mà Nam giới thiệu. Nam có vẻ biết hết tất cả những tụ điểm vui chơi ở Đà Lạt, và chỗ nào cậu ta cũng sành sỏi hết thảy, từ giá đồ uống, thức ăn, tiền dịch vụ nọ kia, Nam rõ tuốt tuồn tuột. Trước khi đến quán Karaoke mà Nam chọn, chúng tôi ghé qua nhà một người bạn nhiều tuổi của Nam. Anh tên là Đông. Đông cỡ gần 40 tuổi, người mực thước, ít nói và rắn rỏi, nhìn phong trần nhưng đứng đắn. Nam giới thiệu anh là ?osư phụ? của mình, một thời đã từng tung hoành ngang dọc khắp dải đất miền Nam, chưa nơi nào mà anh chưa đặt chân đến. Theo Nam nói Đông là người từng trải và hiểu rõ phong tục tập quán sinh hoạt của nhiều nơi anh đi qua. Được làm quen với những người như Đông cũng là một dịp tốt cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Biết được chúng tôi là khách mới đến, anh tỏ ra vồn vã và thân thiện hẳn, tuy không thể tránh được đôi chút gì đó ?ophớt phớt? rất phong trần lãng tử của mình.
    Nghe Nam nói về ý định đi hát với vài ?otay vịn? xinh xắn, Đông tỏ vẻ không khoái lắm. "Tao chán ba cái trò đó rồi" - anh nói. Tuy nhiên sau một hồi Nam đưa ra một loạt các ý định khác lập lờ nhằm thuyết phục Đông, anh đồng ý đi cùng chúng tôi. "Để coi tụi bây đối nhân xử thế như thế nào, không chừng mắc lỡm, lại bị mấy em xỏ mũi dắt đi thì quê độ lắm" - Đông trêu Nam. Rồi thì cũng đi. Cả bọn gọi taxi. Nam bấm điện thoại nhanh và dứt khoát, đối với cậu ta có lẽ các số điện thoại taxi hay dở đều nằm trong bộ nhớ rồi. Tôi tự nhủ rằng nhất định sẽ không dính vào mấy em ?oxinh tươi? của Nam. Chỉ đi cho biết rồi mình sẽ rút êm. Lên Đà Lạt, không chỉ thưởng thức cái hay, đẹp của thành phố Hoa mà giờ đây rồi tôi sẽ biết thêm được cả mặt trái không chỉ nói riêng Đà Lạt mà hầu như tất cả các thành phố hay điểm du lịch khác. Tự nhiên thấy trăn trở... Chiếc xe lao vọt đi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, có lác đác mấy thằng bé bán vé số nhếch nhác đang gặm bánh mì. Trên xe, Nam dặn dò chúng tôi ?oNếu tụi bây không thích em nào thì cứ nói thẳng với em vô tư, sẽ có em khác, đừng ngại gì hết, chớ đừng có không thích mà cũng ôm khư khư rồi sau này lại trách mình?. Dọc theo vài con đường lớn rất đẹp, chúng tôi đi xe vào một phố nhỏ hơn. Dọc theo phố này, các quán bar, karaoke, khách sạn mini nhan nhản. Quẹo vào một ngõ nhỏ nữa, chúng tôi đến ?ođiểm hẹn?. Cả bọn xuống xe, đi bộ vào một quãng. Trời khá lạnh. Có vài cái xe máy hạng sang lượn vèo qua chúng tôi, tấp vội vã vào hai bên đường. Dập dìu ?otài tử giai nhân?, kẻ đứng nhìn ngó dáo dác, người gọi điện thoại cầm tay. Xung quanh, phát ra từ các ngôi nhà hai bên đường đủ thứ âm thanh lẫn lộn. Tiếng ca vọng cổ không ra gì của mấy anh chàng nào đó từ cái quán đầu đường lẫn với giọng hát một bài hải ngoại não nề của một cô gái nghe vọng xuống từ tầng hai của một quán chếch chúng tôi chừng vài bước chân. Tất cả, nghe không to nhưng đủ tạo ra một không khí hỗn độn, ồn ào. Đâu đó, nghe thoang thoảng mùi son phấn và nước hoa, lẫn trong mùi ngai ngái của bia và người. Sương bắt đầu xuống, mặt đất ẩm ẩm, người cũng ẩm ẩm, khó chịu. Không gian mờ mờ không biết vì sương hay khói thuốc lá. Ngoái lại nhìn từ ngõ ra đường, thấy thoáng có bóng một cái xe thồ đang chầm chậm lên dốc?.
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bác đang kể chuyện của mình, em tham gia vào thì khác gì ông nói gà, bà nói vịt .
    Mà mấy cái hình kiểu gì toàn dấu X k0 vậy? Nếu bác chưa biết cách up hình lên thì send cho em, em sẽ up lên cho. Chứ up cái kiểu của bác thì đến mùa quýt cũng k0 được đâu. Mail của em thì ở TTVN (cyclo@ttvn.com).
    Hì hì, bác cứ viết tiếp, hôm nào có hứng em sẽ làm thêm vài phát hưởng ứng .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hoa "forget me not" Đà Lạt
    [​IMG]
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đón chúng tôi ở quán có đến năm cô em, dong dỏng cao. Ba em đứng đầu ùa ra vây lấy chúng tôi, đưa mắt, mời chào rất tình tứ. Quả thật, ai trong năm em cũng xinh và dáng người khá chuẩn. Thoạt nhìn qua, thấy em nào cũng có vẻ rất sành điệu và gu ăn mặc khá bắt mắt. Cả bọn vào phòng trong, bà chủ quán đã chọn cho mười người một phòng đủ rộng, cách âm tốt, bàn ghế và thiết bị âm thanh ngon lành. Đến công đoạn chọn đào, chọn kép. Theo như ?tương quan lực lượng hai bên thì mỗi thằng sẽ được kèm cặp bởi một em. Tuy nhiên, Đông đã làm như anh đã nói trước. Tôi, vì nhỏ tuổi nhất nên được ưu tiên là người chọn đầu. Tôi lơ ngơ một lúc rồi cũng đành liều. Tôi để ý đến em ?" sau này biết được tên thật là Hương, với khuôn mặt hiền và ánh mắt buồn buồn. Tôi đưa tay mời và em ngay lập tức ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh. Mấy thằng còn lại vỗ tay cười hô hố tán thưởng. Khoảng hai phút chỉ trỏ trôi qua, ai cũng đã có người ngồi sát bên cạnh. Bia, đá lạnh và cốc được đem ra. Các em thao tác như những cái máy. Khăn lạnh nổ đôm đốp. Khói thuốc la đà. Bia đã tràn cốc và?.zdô. Trong mấy người, chỉ có Nam và Đông là uống khá hơn cả. Cũng có thể họ thích hợp hơn với bia chăng. Phải nói rằng lượng cồn trong người chúng tôi từ trưa vẫn còn kha khá, hơn nữa vào buổi chiều do ngồi cùng bàn ăn với mấy ông Tây Nguyên cởi mở, tộng thêm mấy cốc bia, nên tôi và Vượng, thằng nào cũng thấy biêng đầu rồi. Hương rót cho tôi một cách thành thạo, không để tràn một giọt nào. Nhạc đã bật lên mấy bài hát mà Nam ghi vào giấy. Vượng quay tay sang với lấy cái micro, lè nhè như thằng đồng bóng. Uống được vài ly, thấy tôi không nhiệt tình lắm và có vẻ hơi mệt, Hương thật thà nói là nếu tôi không uống thì em sẽ không bật bia nữa, nếu muốn em uống cho vui thì em uống chứ tôi không uống lại được em đâu. Em cho tôi biết rằng làm cái nghề như của em đây, tửu lượng ai cũng ghê gớm cả. "Đầu tiên không quen cũng ói mửa suốt, miết dần thành quen, đôi khi không có thấy thiêu thiếu" Em nói. Có nhiều đứa chỉ uống sơ sơ rồi đổ đi, em cũng có khi làm như vậy, nhưng rồi như thế cũng không ổn lắm, "Nói chung đã làm tiếp viên kiểu như tụi em là phải biết uống nhiều, uống đến khi nào khách thấy không biết gì nữa thì thôi" Tôi cảm thấy hơi ngại. Hương cho biết cô là người ở Gia Lai, năm nay 22 tuổi. Tôi cũng không hỏi thêm nhiều về gia đình, anh em hay bạn bè của Hương. Vô tình hỏi vui là em đã từng yêu bao giờ chưa. Hương không trả lời ngay, mà kể chậm rãi, mặt thoáng buồn.... tôi được biết về người yêu của H, một anh chàng người Hải Phòng, đã vào đây, yêu Hương rồi bị tai nạn xe máy chết. Nhìn mặt Hương cũng không thấy bộc lộ cảm xúc ghê gớm gì. Đôi lúc tôi nghe tiếng H hơi ngắt quãng. Hương kể sau khi quen nhau một thời gian ngắn, biết Hương làm nghề này, anh ta không trách mắng gì, còn đưa cho Hương 2 triệu, nói là cầm lấy mà về quê đi. Hương chuẩn bị đi thì anh ta bị tai nạn. "Em cũng không biết mình về quê sẽ như thế nào nữa...." - Hương ngậm ngùi...rồi đột nhiên tự kết luận "Nhưng chắc rồi em sẽ về thôi". Quay sang tôi, cô hỏi "Về làm vườn cũng hay anh há??" Tôi không trả lời,nhìn H gật đầu rồi châm một điếu thuốc.
    Phía bên kia, Nam nằm dựa hẳn vào lòng cô bé mặc áo đỏ - tên là Vân, tay cầm micro, nghêu ngao hát bài ?oChân tình?, thình thoảng cậu ta lại đưa cốc bia tu một hơi, quẹo đầu cọ cọ vào Vân, cả hai liếc nhìn nhau tình tứ như một cặp tình nhân thực sự. Sau vài bài hát, Vượng vẫn cứ ngồi như ông Phỗng, thỉnh thoảng ngượng nghịu kéo cô bạn tiếp viên lại gần mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cụng ly với em, rồi lại cầm micro hát tiếp. Cậu bạn người Đà Lạt của Nam đã rúc hẳn đầu vào người cô bé mặc đầm đen. Chỗ đó hơi chật, cả hai kéo nhau vào chiếc ghế phía sau, rúc rích, thỉnh thoảng ngóc đầu lên?nghe ngóng tình hình. Hương ngồi khá lặng lẽ, mắt nhìn chăm chú lên màn hình, thỉnh thoảng huýt sáo khẽ theo nhịp bài hát. Tôi ngồi bên cạnh, ngắm Hương mà không khỏi suy nghĩ mông lung. Chỉ có Đông, anh ngồi một góc châm thuốc, trầm ngâm. Dưới chân không ít hơn 5 vỏ chai bia. Nhác ngắm bọn chúng tôi nghêu ngao, đôi lúc anh lại nhìn đồng hồ rồi lại cầm chai bia lên uống một ngụm lớn.
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    BĂc tiỏp gơ mà lÂu thỏ? BĂc có viỏt nỏằa không 'ỏằf em viỏt vài cÂu, không thơ lỏĂi cỏt ngang cÂu chuyỏằ?n ly kỏằ 'ang dỏằY dang cỏằĐa bĂc?
     Why not ???

Chia sẻ trang này