1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự phọt phẹt

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Xuân Hội An
    Xuân ở Hội An có một tối và một ngày, chẳng thể hiểu Hội An đủ nhiều để miêu tả. Đi đến nơi, cảm giác say lảo đảo của chuyến xe kinh khủng, chỉ muốn nghỉ ở khách sạn gần nhất nhưng không được vì không đủ tiền Thế mà Xuân đã có thể đi ngắm Hội An ngay khi tìm được chỗ để đồ đạc. Những mái nhà ngói đầy cỏ mọc thẳng đứng mà Xuân chưa bao giờ thấy ở Hà Nội, những phố nhỏ, những ngôi nhà cổ mà khi vào như lạc tới một thế giới khác, thế giới để suy tưởng và chìm đắm trong hồi ức.
    Xuân thích những cái đèn ***g ở đây, đủ màu sắc và kích thước. Thích đứng nhìn người ta làm đèn ***g và Xuân đã mua mấy cái đèn liền về làm quà cho mọi người, mặc dù biết có thể có những người chẳng thích lắm
    Ở đây mọi thứ đều nhẹ nhàng và chầm chậm. Người dân ở đây cũng thế, nói cũng chậm và làm cũng chậm. Dường như ở Hội An, thời gian chẳng có ý nghĩa gì hết, mọi người cứ sống và cứ làm những điều họ muốn, để mặc ngoài kia vạn vật đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng ở Hội An có nhiều quán Internet, nhiều hơn thành phố Đà Nẵng, có lẽ vì đây là nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Và như thế ở đây đan xen cả hiện tại và quá khứ.
    Xuân cũng thích cây cầu Nhật Bản và mặc dù đã được hướng dẫn về nó nhưng chẳng nhớ nổi người ta đã nói gì vì còn mải nhìn ngắm cây cầu nhiều năm tuổi và tự hỏi không biết lúc làm cây cầu này, Hội An như thế nào? Nếu sau này, sau những bận rộn của đời thường lại được trở về Hội An để tự mình chiêm nghiệm cuộc sống này thì tuyệt vời biết bao.




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em định đưa mấy cái ảnh về Hội An lên, nhưng mà mạng chuối quá, up mãi mới được hai cái, để dành cho các bài sau , trong một loạt bài viết về Hội An....
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 08/04/2004
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Quá đẹp ! Tôi rất thích tấm hình thứ 3. Bạn có được tấm hình đã quá.
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tại sao ở Hội An lại có nhiều dấu tích của người Nhật và người Nhật Bản lại dành một sự quan tâm đặc biệt đến Hội An đến vậy không?!
    Từ thời thịnh đạt của mình, Hội An là cửa ngõ của Đàng Trong - Việt Nam thông thương với thế giới bên ngoài. Tầu thuyền của Nhật Bản, Trung Quốc, các nước vùng biển Đông nam á như Thái Lan Philippin, Indonesia, Malaysia, ấn độ?và một số nước Châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp?hàng năm cập bến mở hội chợ từ 4 đến 6 thàng liền. Nhiều kiều dân nước ngoài, nhất là người Hoa, người Nhật đã được Chúa Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, được sống theo phong tục riêng. Thế kỷ 17, Hội An có ?ophố Nhật?, ?ophố Khách?, có thương điếm Hà lan?và đó là một trung tâm giao lưu kinh tế rộng lớn, một Đô thị- Thương cảng có tầm cỡ quốc tế. Đó cũng là kết quả của một thời kỳ đất nước mở cửa trong bối cảnh phát triển của hệ thống buôn bán với khu vực và thế giới. Trong thời kỳ này, Hội An còn là trung tâm giao lưu văn hoá Đông - Tây, là một trong những cái nôi chính hình thành chữ Quốc ngữ, là trung tâm truyền bá đạo Thiên chúa, đạo Phật ở Đàng Trong.
    Như vậy đã có một thời kỳ người Nhật tập trung rất đông đúc ở Hội An, sinh sống và làm ăn buôn bán ở đây. Sau 400 năm kể từ khi người Nhật bắt đầu đến buôn bán tại Hội An, ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích, di tích vật thể và phi vật thể liên quan đến việc cư trú của người Nhật và những mối quan hệ Việt - Nhật
    Gần đây, chính phủ Nhật Bản đã cam kết tài trợ hơn 50.000 USD cho nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh tại Hội An. Các tổ chức Nhật Bản đã phối hợp với Quảng Nam khảo sát kiến trúc của hơn 200 di tích khu phố cổ Hội An và khảo sát con tàu đắm tại Cù Lao Chàm.Ngoài ra, Nhật Bản còn tài trợ hơn 4 tỷ đồng và cử nhiều chuyên gia giúp Việt Nam tư vấn, giám sát trùng tu 12 di tích tại khu phố cổ Hội An.
    Vừa qua, tổ chức UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tặng Giải thưởng ?oDự án kiệt xuất về bảo tồn khu phố cổ Hội An? cho Nhật Bản và Việt Nam.
    Cái cầu mà bạn nói là chiếc cầu mang tên cầu Nhật Bản.
    Nghe nói ngày xưa có một cô gái Việt Nam yêu và lấy một chàng trai Nhật Bản. Họ có một thời gian dài sống và sinh con cái ở Hội An. Chuyện tình của họ đẹp như truyền thuyết, nhưng trải qua nhiều sóng gió. Tôi đã được đọc truyện này trong một cuốn tạp chí Văn Nghệ Quân Đội cách đây 2-3 năm gì đó. Nếu có thời gian, tìm đọc truyện đó, sẽ biết thêm được một chuyện tình cảm động và hiểu thêm được mối quan hệ tốt đẹp giữa người Nhật và người Việt không chỉ lúc đó mà cả bây giờ.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không biết lý do nào khiến tôi liên tưởng đến Venice khi lang thang trên phố Bạch Đằng giữa một bên là nước, một bên là những nếp nhà nhỏ xinh xắn, cổ xưa. Chẳng có gì chung về hình dáng, chẳng có gì chung về màu sắc nhưng một điều tôi có thể cảm thấy rõ ràng: thành phố này có một tâm hồn và trái tim không ngừng thức đập, từ hơn 5 thế kỷ nay.
    Hình như ta vẫn hình dung ra một góc phố như thế này từ rất lâu rồi trong tiềm thức. Một nét đẹp xa xăm nhưng nơi đây lại là điều có thực. Xuân nói đúng đấy, Hội An sống với nội tâm của chính mình, với lịch sử của chính mình bất chấp bao sự đổi thay xung quanh. Có lẽ chính vì điều ấy mà tôi đã cảm thấy, giống như ở Venice, hơi thở của thời gian còn nguyên vẹn, nồng nàn trong từng ngôi nhà, từng con phố.
    Mỗi bước chân tôi lại cứ hình dung ra những tháng năm xưa "trên bến dưới thuyền" xôn xao, tấp nập. Hội An có lẽ là thành phố cổ duy nhất của Việt nam nơi mà sự hòa đồng của các nền văn hoá đạt đến một đỉnh cao, tinh tuý. Như ngôi nhà cổ Phùng Hưng chẳng hạn, vẫn còn vẹn nguyên từ 8 thế hệ nay cấu trúc vì kèo của người Việt duyên dáng nâng đỡ bộ mái Tứ Hải kiểu Nhật và viền lấy khoảng không gian thông tầng xinh xắn là những hàng lan can kiểu Tàu không lẫn vào đâu được.
    Thành phố từ bao đời nay sống với hai mùa rõ rệt: mùa nước cạn và mùa nước lên. Người dân Hội An cứ tự nhiên sống trên con nước như thế, đồ đạc dọn cả lên gác lửng, thong dong dạo thuyền trong nhưng con phố-dòng kênh. Nước rút đi lại dọn nhà, sơn tường, mở quán bán hàng như chưa hề có gì xảy ra.
    ...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh đã ủng hộ em, em cũng chẳng biết nhiều đâu, chẳng qua có công sưu tầm thôi...Rất phục anh về sự hiểu biết...Em sẽ đưa một loạt bài về Hội An, còn anh tiếp tục những cảm nhận của mình đi nhé...Nó rất hay và cũng thật ấn tượng




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi uống rượu + ăn thịt chó. Mình tranh thủ post mấy cái hình cho nó đủ bôx
    x. Một thiết kế hoàn hảo. Ngôi biệt thự bằng đá với những đường nét, hình khối tuyệt vời.
    Khu vườn rất rộng với rất nhiều liễu rủ hoa đỏ trồng quanh nhà. Giàn cây leo bên tường, trước cửa sổ nhà tạo thêm nét duyên dáng cho ngôi nhà. Những cửa sổ rộng, nếu mở ra, buổi chiều sẽ đón ánh nắng ùa vào. Cửa sổ có chiều sâu thay cho cả ban công, đúng là tâm hồn của ngôi nhà....Một trời tâm sự ! :D
    [​IMG]
    y. Nhìn xa hơn một chút...cái cầu thang hơi tối. Nếu có hai cái đèn cổ kiểu Châu Âu thời phục hưng (TK 12 - TK 16) lắp ở tường nhà tầng hai thì nhìn sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
     
    [​IMG]
    z. Mái ngói rất ấn tượng. Nhìn qua, căn nhà này có vẻ khép kín với cảnh vật bên ngoài. Nhưng quan sát kỹ sẽ thấy không gian giao lưu được mở ra ở tứ phía.
    [​IMG]
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    a. Ngôi biệt thự được thiết kế với mái ngói cao, dốc, rất tốt cho việc điều hòa nhiệt độ phía trong, và cũng rất ấn tượng, tạo được nét đặc trưng cho ngôi nhà. Những ô cửa kính với khung cửa màu trắng, rèm cửa màu tím nhạt và xanh lơ tạo lên nét thanh tao, nhẹ nhàng cho ngôi nhà và nói lên phần nào tính cách của chủ nhà. Ngôi nhà này hình như đã có người ở sau một thời gian không được chăm sóc kỹ càng.
    Nhìn kỹ thì thấy mặt trước ngôi nhà thiết kế vẫn còn hơi thô, những mái bằng nhỏ che trên cửa sổ còn thô, bồn hoa ở cửa sổ tầng hai chưa có gì trồng vào nên chưa làm cho phần trước của ngôi nhà tươi mát. Ống khói thiết kế phá cách nhưng khá thô. Nói chung nếu điệu đà một chút nữa trong thiết kế thì ngôi biệt thự này sẽ rất tuyệt.
    Phía trước là mảnh vườn khá rộng, tươi tốt với nhiều loài hoa. Những khóm cây được chủ nhà mới cắt tỉa cẩn thận tạo nên một lối vào xanh khá đẹp. Chếch ra phía hồi nhà có vài cây thông, góp phần tạo nên không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu.
    [​IMG]
     
    b. Nhìn từ phía trái ngôi nhà. Bức tường được cách điệu với phần dưới bằng đá (hoặc giả đá) tạo sự vững chãi cho ngôi nhà và giúp cho các cửa sổ có thể thiết kế được cao hơn, thoáng hơn và sạch sẽ hơn. Bãi cỏ rộng là nơi vui chơi lý tưởng cho bọn trẻ con và cả gia đình.
    [​IMG]
     
    c. Những thiết kế khá rườm rà nhưng lại hợp lý. Ấn tượng nhất vẫn là mái ngói hẹp chạy theo hình chữ V phía trước ngôi nhà (có dụng ý gì về phong thủy chăng ?!). Nói chung các mái ngói đã đạt đến độ hoàn hảo. Các mái ngói và đặc biệt là khung đỡ được thiết kế theo kiểu phương Đông, kết hợp hài hòa với kiến trúc khung nhà kiểu Pháp. Mái ngói này giúp cho ngôi nhà giữ được không khí ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, tránh gió lùa và mưa tạt.
    Nếu mở tất cả các cửa sổ ra thì ngôi nhà sẽ là nơi tụ họp của nắng và gió.
    [​IMG]
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    v. Vườn cây và hoa tuyệt đẹp
    [​IMG].
     
    g. Phía trên nhìn như một tửu điếm của Trung Quốc thời xưa. Mái phụ vươn ra đủ để treo đèn ***g ra phía trước (?!). Nhưng phía dưới lại là dãy cột trụ với cổng vòm theo kiểu gothic mặc dù đã được cách điệu đơn giản đi.Ngôi nhà được thiết kế khá đơn giản nhưng rộng rãi, đủ sức chứa đến 20 người.
    [​IMG]
     
    d.Một thiết kế ấn tượng. Các chi tiết của phía ngoài ngôi nhà đã được sắp xếp để phối hợp với nhau rất hợp lý. Cầu thang đi lên cửa chính của ngôi nhà rộng, hoành tráng, hợp với phần tường dưới bằng đá hoa văn to, khoẻ. Các mái che, cửa chớp, bồn hoa được bố trí hài hoà. Bên hông nhà có ban công rất rộng. Nên trồng thêm một cây to có hoa thơm ở gần trước ban công.
    Phía trước là giàn hoa bằng những thanh ngang kiểu vườn treo như trong các kiến trúc La Mã cổ, tạo nên sự lôi cuốn và nét bí ẩn cho ngôi biệt thự.
    Ngôi biệt thự này có dáng của một dinh thự hoành tráng.
    [​IMG]
     
    [​IMG]
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này