1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự phọt phẹt

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    1. Những cái ban công chỉ dùng để tạo dáng. Vì chúng khá trơ trọi. Làm vài cái giỏ hoa, cây dây leo, móc sắt vào ban công cũng có thể làm cho chúng bớt trống trải và làm cho ngôi nhà duyên dáng hơn. Các ô cửa sổ bố trí rất hợp lý, thực sự tạo nên bộ mặt cho ngôi nhà. Các khung cửa sổ được làm hoàn toàn bằng gỗ, sơn nâu, cùng tông màu với mái ngói, thể hiện một nét trầm tĩnh của ngôi nhà và có thể của chủ nhân. Phần tường dưới giả đá, hầu như ngôi biệt thự nào cũng có  thể được thiết kế như vậy, rất dễ tạo dáng đẹp cho ngôi nhà và làm cho ngôi nhà "bền" hơn với thời gian. Nhìn chung, ngôi nhà được thiết kế đẹp. Mấy cây thông cũng lại là thứ tạo nên không gian xanh và không khí trong lành xung quanh ngôi nhà.
    [​IMG]
     
    2. Hàng rào đơn giản nhưng quá đẹp. Mu trắng nhẹ nhàng kết hợp với màu nâu nhạt của phần dưới và của các cột to không làm cho bức ảnh chụp ngôi biệt thự bên trong qua khe của chiếc hàng rào bị rối màu. Vẫn giữ được nét trầm tĩnh của ngôi nhà và cũng rất ấn tượng.
    [​IMG]
  2. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quê hương Nghệ Tĩnh đã cho tôi một người chị, người bạn.
    Tôi là một người Thái Bình và tôi đã gặp chị, lúc đầu tôi thầm cảm ơn ông trời, nhưng bây giờ tôi thấy rằng mình phải cảm ơn quê hương Nghệ Tĩnh mới đúng.
    bây giờ hay sau này dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì chị vẫn là chị, bất luận điều gì.
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, bị treo nick rồi. . Lâu rồi không thấy em huyentrang vào bình luận hay post bài nhỉ.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nói về Hội An cũng đồng nghĩa nói về cuộc sống và những người dân nơi đây. Rời xa Hà nội, nơi đô thành náo nhiệt, ta như ngỡ ngàng khi gặp lại những điều vô cùng dung dị nơi thành phố cảng cổ xưa này. Những người Hội An hiền lành, nhẹ nhàng trong câu chuyện và mến khách. Giống như thành phố.
    Có một điều lạ lùng là tôi ít khi nhớ tên chính xác từng con phố nhưng lại biết khá rõ những ngôi nhà, những quán ăn nào nằm ở đâu Hội An nhỏ bé mà sâu lắng. Như cái duyên thầm của một người con gái phải ở gần mới cảm thấy hết được, tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào mình đã yêu mến thành phố này? Phố Hội An không lớn cũng không dài nhưng trong lòng mỗi con đường nhỏ ấy lại là cả một kho tàng văn hoá đồ sộ và sống động, khó có thể đi tới tận cùng.
    Tôi thích thú được la cà nói chuyện với những người Hội An cho dù chỉ là dăm ba câu hỏi đường hay là một chút tò mò sau phần thanh toán tại quán ăn. Bao giờ tôi cũng nhận được những lời chỉ dẫn, những lời giải thích mạch lạc đầy nhiệt tình. Cảm tình với mọi người đến rất tự nhiên, có chút gì đó giống như ta gặp lại những người quen biết lâu ngày xa cách. Hội An thân tình như trong một gia đình lớn.
    Mỗi khi lang thang trên phố Hội An tôi hay bắt gặp những ánh mắt tò mò kín đáo và rất thân thiện của người dân nơi này. Đôi khi là một nụ cười vô tư lự khiến tôi cũng cười xoà hưởng ứng. Đến Hội An như một du khách và bỗng nhiên lúc rời xa tôi cảm thấy như mình sắp xa Hà nội. Bên cạnh những kỷ niệm không thể nào quên về một thành phố văn hoá tôi mang trong hành trang của mình rất nhiều tình cảm lưu luyến với Hội An.Với người Hội An.

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này