1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Sài Gòn

    Lần đầu tiên tôi đi lượn vòng thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ?oGiấc mơ Trung Quốc?. Đẹp, đẹp thật, đường rộng thêng thang giao nhau hình bàn cờ và hợp về Hồ con Rùạ.Dân Miền Nam cũng hay, cứ đọng một tí nước thành vũng là được gọi là Hồ (ví như ngoài Bắc gọi bể cá cảnh thì trong Nam gọi là hồ kiểng).
    Quẹo Võ Văn Tần, vòng qua chỗ Hồ con Rùa phun nước xong là rụt cổ, tôi tìm về Thái Văn Lung. Trời nắng nóng, nóng đổ nước người ướt sũng, có lẽ Sài Gòn nắng nóng nên các các bà các chị được dịp trưng diện mode hè nhiệt đới, các thím mới đứng tuổi thì mode ?ochăng dây phơi? của pirre cardin, con gái nhà lành thì ?omột mất một còn? theo hàng Levis, còn một hội ?o mở trên xẻ dưới? chắc là theo nhà mode La Hang. Đặc biệt, các bà các chị ở Sài Gòn mập thật, chỗ nào cũng thấy mập, nghe mấy nhà khoa học nói là do ảnh hưởng của vị trí địa lý. Không rõ đã có ai nghiên cứu cao học về đề tài này chưa nhưng ấn tượng mà tôi kể ra đây là thế nàỵ
    Qua Thái Văn Lung, tôi và ông bạn đang ngó nghiêng tìm toà soạn ?o******** chẹt?, chợt nhìn thấy bên cửa hiệu massage chân ?oĐồn đất? một thím tư đang ngáp dài đón khách. Thím ngáp dở chừng vì khách chưa đến, bỗng tay phải giơ cao, cổ tay quay theo quy tắc bàn tay phải đồng thời ngón tay bắt đầu co duỗi từ ngoài vào trong. Tất cả sự vận động đó đều diễn ra tại khu vực dưới vai trái, nơi tiếp giáp của cánh tay trái và phần cơ thể mà hình như chúng ta vẫn gọi là lườn. Có lẽ để kiểm tra xem chiều nay sẽ đông khách hay không nên thím chuyển những ngón tay qua phía trên của đôi môi vừa được tô màu son Hàn Quốc (có lẽ đây là màu son đang được thịnh hành).
    (còn tiếp)
    Day la ki su cua Ngocduong tren dien dan tinh van .

    [​IMG]
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    the ngocduong day hien gio dang O HCM a ? hihi ! bai nay vui that ! thay dí dỏm nhung ko that la hàm súc ! !
    BN
    You can't control the length of your life but you can control the width and depth.
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Day la nhan xet cua mot so ban doc sau khi doc song mot phan ki su nay
    Nhà *******c Dương đúng là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn"!
    Từ hồi kẻ sĩ Bắc Hà rong ruổi dạo chơi chốn Sài Thành hoa lệ, thu được không biết bao nhiêu là bịch là sàng khôn. Kiến thức của anh Ngọc Dương sau gần 2 tháng "phá đá, mở đường" về "đất rừng phương Nam" làm chúng ta phải nể phục. Hơn thế, chủ tịch Dương còn làm chúng ta ngỡ ngàng vì ca từ, vì những múa lượn hết sức ví von, kiểu như ca vọng cổ hay cải lương của thành phố phương Nam nhiều kênh nhiều rạch ấy. Đúng là xứ sở mơ mộng đầy nắng vàng với những tiếng thánh thót của oanh bên các "hồ kiểng" giúp chủ tịch Dương bên cạnh tay mai, tay cày và chiếc bút tre đã có thêm bút lông, bút sắt...
    Cảm ơn chủ tịch Dương đã giúp cho giao lưu văn hoá giữa hai miền và cũng xin anh tiếp tục thiên ký sự để chúng ta được mở rộng thêm tầm hiểu biết.
    [​IMG]
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, buồn cười chết mất thôi!!!!!
    Iu cầu bác Nokia post típ, nhanh nhanh lên ạ. Nhưng cách nhìn cũng hơi bị fiến diện, để xem *******c Dương (tên hay nhờ) còn nhìn được nhũng gì nào?

    I remember U
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hehe từ từ rồi khoai sez nhừ
    [​IMG]
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Dương về quê
    Quán cơm trưa, Phố Ngô Văn Năm, Sài Gòn một ngày trời mưa nhẹ
    Trong không khí hỉ hả của đám xã viên hợp tác xã Tinh Tú, chú Dương ngồi buồn. Ở cái xứ sở này, mở mắt ra là nắng. Nắng gay nắng gắt, nắng làm đen sạm cả cái nước da thư sinh của chú mà cả cày sâu cuốc bẫm lẫn xây nhà mấy năm sau khi tậu trâu, lấy bu nó ở quê không làm sạm nổi. Nắng thế mà sao mấy em ở đây nói năng ngọt ngào thế nhỉ. Chú chạnh lòng. Cái thằng kế nhiệm chú ở đây nó lại cướp trên giàn mướp của chú rồi. Mẹ nó sinh nó vào giờ nào mà nó hay làm thằng đi thu chiến lợi phẩm thế cơ chứ. Ở quê còn đỡ, cả ở xứ người nó cũng đào hoa. Mang chiêng mang trống đi đánh xa, tưởng xương máu gửi trận tiền có hậu, nào ngờ đàn bà ở đâu cũng chỉ thích cái mã. Ờ cái giống đàn bà thảo nào cứ bị đàn ông nó phụ. Nghĩ lại, thấy mỗi bu nhà mình đáng giá, bu mình khôn. Toẹt! Chú nhổ viên sạn nhai nhầm trong lúc nghĩ ngợi xuống nền nhà. Trông cái mặt nó hỉ hả mà ghét, bao nhiêu ấm ức chú trút vào cái nhổ đánh toẹt kia. Ờ, mà hôm nay trời mưa. Có lẽ chỉ có thời tiết đỏng đảnh này nuối tiếc chú.. Thôi thì cũng gọi là có. Chú và nốt tô cơm. Cơm cũng lởm khởm! Ta về ta tắm ao ta là chí lý. Bu nó cơm dẻo canh ngọt lắm, thi thoảng mới phải ra đường làm tạm cái bánh mì kẹp chả...
    Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
    Thu dọn đồ đạc lủng củng trong phòng, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy lèo tèo mớ áo, manh quần. Có quái gì mà dọn nhỉ. Trái cây ở cái xứ này cái khỉ gì cũng nặng mùi. Thật là nặng như mùi gỉ mũi. Thảo nào thằng ******** Chẹt nó cứ hay rủa cái tật thâm căn cố đế của người châu A' mũi tẹt da vàng nhà mình. Soi gương. Ờ, mà mình có mũi tẹt da vàng quái đâu, điển trai chán. Bu mình thế mà được nhờ, thằng cu Tí thế mà có phúc, điển giai giống bố. Chú cạo đi hàng ria con kiến mới để bằng lưỡi lam Gillette hoen rỉ trong nhà tắm. Thế mà ổn đấy, ở đây chỉ có mấy thằng đực rựa, may mà còn có lưỡi lam, không thì chỉ có nước mang dao bổ thịt ra mà liếc...
    Mang một khối ấm ức trong người, chú đặt ịch người lên cái giường ọp ẹp. Nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ tàu đi rồi mà sao lũ xã viên này đâu ý nhỉ. Mẹ kiếp. Chú cáu kỉnh nghĩ ngợi. Cái lũ này chỉ được đàn ông là tình nghĩa. Nhưng chú có phải giống pede đâu kia chứ. Ờ, mà quên! Sao mình không mua quà về cho thằng Tí với bu nó nhỉ? Bận rộn với toan tính trên đường ra bến tàu, sẽ mua gì về quê, chú quên dần bực bội, cho đến khi có tiếng nháy điện thoại di động của mấy thằng đực rựa xã viên dưới cửa.
    Sân bay Tân Sơn Nhất
    Người đông. Xếp hàng đến lúc bắt đầu hết kiên nhẫn, chú cũng gửi được mớ hành lý lỉnh kỉnh. Nhặt mấy cái cuống loằng ngoằng những chữ là chữ cưng cứng, chú quay ra quầy mua phí sân bãi. Đã bực bội sẵn, lại còn thấy cái thằng Cướp trên giàn mướp dạy khôn. Nó sướng thật, lệ phí bến bãi được xã viên ở quê trả sẵn trong vé, đỡ phải mua thêm lần nữa. Ờ mày sướng thì sướng đi, mày cũng sắp bị hành như ông đấy. Ở lại mà làm ******** Chẹt nhé. Ông đi. Bụng rủa mà chú vẫn phải làm mặt nghiêm trang, đứng đắn. Suy cho cùng chú tức thế thôi, chứ cái thằng ấy do mẹ nó đẻ ra đã sướng, chứ nó có tội gì đâu.
    Thế mà chia tay cũng bịn rịn ra phết. Ở lâu nên nghĩa. Đúng là đàn ông thảo nào dễ quên. Thôi, Bu nó yên tâm, tôi về rồi, Bu nó đỡ lo lắng nhé. Tuy lẩm bẩm trong lòng, nhưng chú cũng thấy lòng hơi trĩu nặng. Chú cũng tiếc cái tự do ở đây. Quay vào phòng chờ, ngổn ngang một đống người, nhưng chả ai quen, tự dưng chú thấy nửa tiếng sao mà dài. Quên mẹ nó bọc thuốc lào với ống điếu ở nhà trọ rồi. Chán thật. Ngáp suông. Định cậy mũi, nhớ ra thằng bạn nối khố, chú nháy điện thoại cho nó. Chú chỉ có một an ủi duy nhất lúc này là được về quê gặp lại thằng bạn nối khố. Cái thằng vậy mà hay, biết được tâm ý của chú từ nhỏ. Đứng cũng như ngồi, nói cũng như không nói, sao nó hiểu chú thế. Nói chuyện với nó ở quê dĩ nhiên là sướng hơn. Hai thằng hỉ hả lượn vòng vèo phố phường huyện lỵ thì nhất. Nhưng bây giờ nghe nó cười đắc chí cho đỡ chán đã. Chú nháy hai lần mà sao thằng quái này bỏ đi đâu hay tán lão nào mà lâu thế. Chú có thói quen gọi tuốt tuột từ nam phụ, lão ấu cho đến đàn bà, thanh nữ là lão ông, lão bà. Kính ngữ là đặc tính của dân thanh lịch quê chú mà. Không nỡ rủa thằng bạn vì đằng nào lòng vả cũng như lòng sung, chú ngó ngang ngó dọc trong phòng giết thời gian.
    Thời gian rồi cũng không chết đọng. Tiếng lục đục của mọi người dành nhau leo lên tàu làm chú khoái. Nhưng chú lại cáu rồi. Làm đếch gì mà lên cái tàu với xác xuất bị đánh bom đến 70% mà chúng nó cứ hùng hục chen lấn thế nhỉ. Chú cáu kỉnh dùng bịch quả làm quà cho thằng Tí huých ngang, chèn dọc. Những cú huých được kèm theo cả những tức tối bị kìm nén bao lâu vì phải nhã nhặn với lão ông, lão bà khi ra đường làm chú nhanh chóng leo được lên cái tàu với xác xuất bị đánh bom 70% và vi khuẩn than bỏ trong thức ăn 50% kia ngồi huỵch xuống ghế.
    Sau khi lau mặt, cười duyên với mấy lão bà lão ông phục vụ và hàng xóm xung quanh. Hoàn thành nghĩa vụ lính tráng có suất với suất ăn trên tàu, ngó đồng hồ vẫn còn thời gian. Kéo cái cửa sổ ngắm mây bay đen đặc để về quê tả cho thằng Tí (chú thấy tự hào vì luôn nhớ con bất chợt, đúng kiểu người cha mẫu mực), chú khoan khoái ngả người trên ghế chìm vào giấc ngủ ở trạng thái tinh thần dễ chịu - Chú về quê...
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    ặ?! Vỏ?ưy là vỏằ? rỏằ"i ah? Fỏ?Đn sau có vỏ?ằ ko ?fn nhỏ?ưp g?ơ vỏằ>i fỏ?Đn ?'ỏ?Đu lỏ??m, chỏằ? toàn vỏằÊ và con....
    [​IMG]
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cai phan kia dau thi chua viet tiep .Day la phan ket thuc
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Biết ngay mà. Công nhận mình cũng tinh!
    Bác làm biếng wá đi á. Đã post thì post cho nó có thứ tự chứ đọc thế này ko đã.
    [​IMG]
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cảm ơn bác Nokia làm phong phú CLUB. Tiếp nhé .

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?

Chia sẻ trang này