1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kỹ sư và bóng đá!!!

    hihi, Nhím tạo ra cái thread này hổng phải vì mê bóng đá đâu nhen. Bóng đá thì Nhím chỉ khoái vài đội nào đó thôi và như từ nhỏ thì chỉ hâm mộ đội Hà Lan. Nhím thấy mấy anh em kỹ sư hổng ai là hông mê bóng đá cả. Đến mùa bóng thì hai mắt các anh ấy cứ coi như là đỏ khi đến lớp . Bạn Pearl nhà này cũng là một fan của bóng đá, hổng tin cứ sáng sáng lên hỏi tỉ số trận X-X, A-B tối hôm qua mà xem . Hôm qua Nhím xem tivi thấy các đội sừng sỏ như Pháp, Camerun, Nigieria, Tây Ban Nha, Bỉ, CH Séc bị out bởi các đội bóng ít tên tuổi trong vòng loại World Cup 2006 mà thấy lạ quá, làm 1 thread ra thảo luận với mấy anh em chơi . ...Mà thảo luận với bạn Pearl ấy chứ Nhím thì mù mờ lắm á
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Really ... ! Wow ! Pháp mà bị loại sao ? Tưởng là đội Pháp có Zidane Zidane gì gì đó mà ....
    Tối qua, Thuyền coi trận USA với Costa Rica . Thay kì này , Mỹ đá dở quá nên chán ngán bỏ qua đài đó qua xem wýnh võ tự do UFC .
    Bên Mỹ này, đá banh hông được thích mấy bằng football (bóng bầu dục) và baseball . Đơn giản là vì bố mẹ không có cho con đi chơi đá banh vì đá banh được ít tiền quá so với football & baseball . Không giống như bên VN .
    Thuyền thì khoái đội Brazil nhất . Vẫn còn giữ cái tape thâu trận đấu chung kết của 4 năm về trước . Chuyến này, chắc đội Brazil lại lấy world cup nữa quá . Họ có nhiều nhân tài quá mà .
    Châu Á năm nay lại vẫn Nam Hàn và Nhật . Và Nam Hàn có vẻ khoái coach là dân Hòa Lan á ! Không biết là họ đã bốc thăm xem nước nào gặp nước nào chưa .
    Mong đến kỳ world cup ghê . Ai mà đang sống bên Europe, được có cơ hội chen chân vô sân vận động xem live rồi hén !
    Nghe bảo, bên VN, cá độ đá banh toàn là cá lớn không à nha ... Khoái nhất là con gái VN cũng khoái coi đá banh chả thua gì con trai cả !
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc! Hay ghê nhỉ? Cảm ơn cô Nhím đã tạo ra thread này!
    Bàn luận về bóng đá! Tớ thì lại thích Séc vào hơn là Hà Lan! Nhưng Hà Lan vào thì khí thế bóng đá mới bùng bùng như lửa được!
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Pháp đâu đã out đâu, nhưng mạng treo đầu sợi tóc
    Mỗi lần xem Pháp đá tớ lại cứ trù cho thua cho bõ ghét cái thói nói khoác
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pháp và Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội dự vòng chung kết World Cup. Thế nhưng, thần dân nước họ khó mà nuốt trôi được "thực tế" hiện nay của đội bóng con cưng.
    Cao trào.
    Suy thoái
    ?!?!?!?!?!
    Quy luật bóng đá.
    Quy luật cuộc đời.

    ======================​
    Lạm bàn nhân ..... World Cup mùa hè năm sau
    Một thập niên trở lại đây, những gà trống Galoa Pháp, bò tót Tây Ban Nha,những chú gấu Nga và gã "nhà giàu mới" CH Sec được xem là "vua vòng loại"World Cup và Euro.
    Ngoài Pháp vô địch thế giới 1998, vô địch châu Âu 2000 và vào sâu Euro 2004; rồi CH Sec á quân Euro 1996, khá nổi đình nổi đám vài năm sau đó thì .....
    Nga và Tây Ban Nha dường như đã không còn ánh hoàng kim bao quanh nữa. Những năm trước, chú gấu Nga dễ dàng vượt qua vòng loại khi đối thủ cùng bảng thường là các đội bóng yếu hơn nhiều, thế nhưng vào vòng chung kết thì ..... họ lại là một trong những đội phải khăn gói ra về sớm nhất.
    TBN thì sao nhỉ ?! Có năm gần như họ thắng tuyệt đối ở vòng đấu loại khi mà đối thủ chỉ là các chú tí hon Malta, Sip, Luxembourg ..
    Còn Pháp, thậm chí họ gặp toàn "ốc tiêu" như quần đảo Faraoe, Litva ...
    Vậy đó, nhưng khi vào vòng chung kết thì.........TBN dường như chưa vượt qua được áp lực tâm lý. Và dường như họ còn thiếu một chút sức rướn cũng như vị thế của một kẻ mạnh . Tứ kết World Cup 1994 tại Mỹ, tứ kết Euro 1996 tại Anh dường như là vòng đấu sâu nhất mà họ vào đến trong hơn chục năm trở lại đây.
    Thời hoàng kim của những Nadal, Luis Enrique, Fernando Hierro, Sanchez đã qua. Vẫn còn đó "hoàng tử" Raul Gonzalez, vẫn còn đó một "sát thủ có bộ mặt thiên thần " Morientez. Thế nhưng, đường đến nước Đức mùa hè năm sau của đoàn quân đến từ xứ sở bò tót đang cực kỳ khó khăn. Cơ hội để có thể tranh vé vớt vẫn còn. Tuy nhiên, vị thế hiện giờ của TBN đã là một sự xuống dốc mà những tín đồ bóng đá nước họ khó có thể chấp nhận được.
    Một giải Primera Liga nổi tiếng hấp dẫn nhất nhì châu Âu, một sân NouCamp gần cả trăm nghìn khán giả cuồng nhiệt ủng hộ gã khổng lồ Barcelona, một sân vận động hoàng gia - sân nhà của những chú kền kền trắng Real Madrid cùng những gương mặt mới nổi nhưng cũng đã có cơ hội thể hiện mình ở các cúp Châu Âu như Valencia, Deportivo và chú ngựa ô của mùa giải trước Villarreal.
    Sức mạnh của TBN đâu rồi ?!
    Hụt hơi vì 38 trận đấu giải ngoại hạng mỗi mùa, chưa kể các giải đấu cúp Nhà vua, cúp Châu Âu, ..... hay vì ...... sự góp mặt không hề giảm của các lính đánh thuê từ Hà Lan, Brazil, ..... đã làm cho các thế hệ cầu thủ TBN có quá ít cơ hội để trui rèn ?! Dường như đó là cái giá phải trả cho tiếng tăm vang lừng, cho sức hấp dẫn của Liga hàng năm !
    Nhìn sang nước Pháp. Sau một Euro 1992 không thành công dù đã toàn thắng vòng loại, người Pháp lại tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 1994 chỉ vì sự "khinh suất" và "yếu bóng vía" vào giờ chót đã khiến cú dốc bóng bên biên trái của sát thủ Kostadinov đưa Bulgaria vào vòng chung kết, rồi sau đó vào đến tận bán kết, vinh dự có mặt trong top 4 đội dẫn đầu.
    Chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, tiếp theo là chức vô địch Euro 2000 tại Bỉ - Hà Lan đã làm cả nước Pháp lên mây. Các cầu thủ Pháp trở nên sáng giá hơn lúc nào hết. Rồi giải ngoại hạng Anh, Serie A ở Ý, Bundesliga Đức đã thu hút các cầu thủ Pháp. Giải vô địch Pháp trở nên buồn tẻ hơn bao giờ vì sự "độc quyền" đến tẻ nhạt của vài đội bóng Lyon, Monaco. Sân Công viên các hoàng tử cùng Paris-Saint Germain đã mất dần sức mạnh. Olympic Marseille một thời giờ chỉ còn là chiếc bóng.
    Không biết có phải vì thế mà các cầu thủ Pháp thi đấu ở các giải ngoại hạng nước ngoài rất thành công, nhưng khi khoác áo đội tuyển quốc gia thì ..... họ đã không còn là chính họ. Hình ảnh Zinedine Zidane (lẫy lừng trong màu áo Real Madrid) "gục ngã" trước tân binh Senegal mùa World Cup 2002 đã khiến người hâm mộ những chú gà trống Galoa không khỏi "chạnh lòng".
    Giá của vinh quang.
    Năm 1992, Đan Mạch đã biến truyện cổ tích của Andersen thành sự thật. Những "chú lính chì dũng cảm" - những người đến Thụy Điển bằng tấm vé thế chỗ Nam Tư - đã đăng quang thuyết phục, bất chấp mọi nỗ lực của các chiến binh Đức, những người vừa đoạt cúp thế giới 2 năm về trước.
    12 năm sau, Hy Lạp - một "gã" không tên tuổi của bóng đá châu Âu đã lột xác, vượt qua hàng loạt tên tuổi sừng sỏ, đánh bại cả chủ nhà Bồ Đào Nha, viết nên trang sử mới trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới.
    Bóng đá là thế. Vinh quang và nước mắt.
    Biết bao huấn luyện viên đã lên đỉnh vinh quang. Biết bao người ngậm ngùi rời xa sân cỏ. Sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng chưa hẳn là tiền đề cho một huấn luyện viên tài ba. Ngược lại, có những người sự nghiệp chẳng mấy tiếng tăm, thậm chí chơi bóng nghiệp dư, ấy vậy mà họ lại trở thành những ông thầy "phù thủy" bóng đá - như Bora Milutinovic
    Có những cầu thủ chơi bóng rất xuất sắc. Thế nhưng, cơ hội có mặt ở những giải đấu lớn nhất hành tinh ..... chỉ có trong giấc mơ của họ. Một George Weah - viên ngọc đen xuất sắc từng đoạt quả bóng vàng thế giới 1995; một Ryan Giss với cú dốc bóng bên cánh trái tuyệt vời trong màu áo MU ....... Nhưng với họ, World Cup chỉ là giấc mơ. Đội tuyển quốc gia Liberia của Weah, Xứ Wales của Giss đã không đủ mạnh để góp mặt anh tài trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nên, những bước chân tung hoành của họ chỉ còn hiện diện trên từng mùa bóng hồi hộp, căng thẳng, khắc nghiệt hàng năm.
    May mắn hơn Weah và Giss có lẽ là chàng trai đến từ Ucraina: Andrei Shevchenko. Cuối cùng thì đội bóng quê hương anh cũng có tấm vé thông hành đến nước Đức mùa hè năm sau.
    Lại thêm những bất ngờ từ phía châu lục đen, khi mà 5 đội bóng đoạt vé dự Worl Cup: Togo, Angola, Ghana, Tunisia, Bờ Biển Ngà thì chỉ có Tunisia là tên tuổi còn quen thuộc , còn lại là các tân binh. Không biết có bất ngờ mang tên "Senegal" nào như mùa hè 2002 nữa không đây !
    "Cuộc chiến" chưa ngã ngũ
    Những "kịch bản" hấp dẫn nhất chỉ đang bắt đầu !
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 10/10/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu loại chọn các đội tham dự vòng chung kết vẫn chưa kết thúc. Tối thứ 4 này sẽ là lượt đấu cuối. Rồi còn cả vòng playoff dành cho các đội bóng tranh các vé vớt còn lại nữa. Có những trận playoff châu Âu. Có những trận playoff liên lục địa.
    Sau đó mới đến vòng bốc thăm chia bảng.
    Chẳng biết anh Nam Hàn nhà mình sang năm sẽ vào đến đâu đây ?!
    Cứ nhìn họ tung hoành mùa hè 2002 trên quê hương họ mà ..... cười mím chi .
    Họ tung hoành thiệt, cho dù có sự "ưu ái" tí của trọng tài, nhưng quả thực các anh xứ sở Cao Ly đã nỗ lực quá chừng !
    Nhớ lại mùa hè năm 1994 tại Mỹ. Đội tuyển Mỹ năm đó thực rất "vui nhộn" . Họ đá cũng quyết tâm đó chứ ! Cũng vào được vòng 2. Quyết tâm không là đội bóng chủ nhà đầu tiên bị loại ngay sau vòng đấu bảng
    Đội tuyển Mỹ với anh chàng Alexi Lalas tóc dài, trông giống một tay Rocker hơn là hậu vệ . Một anh chàng Cobi Jones thấp thấp với tóc bím ngồ ngộ. Một Stewart khá sắc bén. Thêm thủ môn Tony Meola ( mấy anh VN khoái đọc là Tony Mẽo Lạ ) chụp gôn cũng ngon lành lắm nghe !
    Mùa hè nước Mỹ. Nhiệt độ lên cao. Tan trận, các cầu thủ sụt đi mấy ký lô ấy chứ !
    Cách nửa vòng trái đất. Múi giờ chênh lệch đáng kể. Dân xứ mình tha hồ xem bóng đá mà không phải thức khuya. Nhưng, ..... đổi lại thì .....giờ chiếu bóng toàn rơi vào giờ .....công sở .
    Đứa nhóc chuẩn bị vào cấp 3 như mình tha hồ xem trực tiếp và đọc báo tin nhanh .
    Mùa hè trôi qua thật nhanh.
    Như là quy luật: World Cup được tổ chức ở châu lục nào thì quốc gia châu lục ấy đoạt cúp. Chỉ riêng tại Mỹ 1994, vì Mỹ là nước không mạnh về bóng đá, thêm nữa là nước ở khu vực CONCACAF, nên ...... cuối cùng anh Nam Mỹ Brazil "gánh" chữ Mỹ mà vô địch lần thứ 4. Đến năm 2002, World Cup được tổ chức ở châu Á. Nhật và Nam Hàn chưa đủ lực để đi đến đích (dù Nam Hàn cũng "chiến đấu" máu lửa đó chớ !). Và rồi thì ..... ông lớn Brazil lại nâng chiếc cúp vô địch lần thứ 5, "nhường" vị trí á quân cho cỗ xa tăng Đức khởi đầu chậm chạp nhưng lại ..... bò đến trận chung kết
    Năm sau thì thế nào nhỉ ?!
    Đội tuyển Đức được thi đấu trên sân nhà.
    Đã 16 năm kể từ khi họ đăng quang ngôi vô địch thế giới lần thứ 3 (1954, 1974, 1990). Liệu các anh chàng xứ sở của bia có làm được điều mà huấn luyện viên hiện tại của họ: Jurgen Klinsman đã làm được 16 năm về trước trên đất Ý ?!
    Cơn lốc màu da cam có thổi bay vũ điệu Samba ?!
    Các chàng trai thiên thanh có chạm được đến chiếc cúp vàng đã xa rời họ 24 năm nay ?!
    Hẵng còn quá sớm để bàn luận, nhỉ ?!
    Dẫu kết thúc thế nào thì ..... những trận cầu bên kia đại dương vẫn làm hàng triệu hàng tỷ trái tim sôi sục ........, không chỉ một tháng trời mà ..... dư âm còn vọng mãi nhiều năm sau
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 10/10/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền nghi là chuyến này, trận chung kết sẽ lại là giữa Đức và Brazil như 4 năm về trước vậy . Nước Đức sẽ có cơ hội phục thù ngay trên đất nước họ . Brazil là đội mạnh nhất năm nay với một lực lượng "sao" mà không nưóc nào bằng cả . HLV của họ sẽ tha hồ mà thay đổI chiến lược một cách phong phú ! Mấy nước khác cao lắm chỉ có chừng 3 ngôi sao có khả năng "striker" . Brazil một mình chiến 5 ngôi sao luôn đó nha ... Ấy là chưa kể biết bao nhiêu nhân tài khác không có cơ hội được vô đá nữa đó .
    Dù Brazil có thua, đội Brazil vẫn mãi mãi là thần tượng suốt tận từ cái thủa mặc quần lủng đít vác banh ... nhựa ra đá độ trong con ngõ hẻm chật hẹp với đám nhóc đủ mọi lứa tuổi bên VN hồi xa xưa ấy . Cái thủa đó thật đẹp và dễ thương vì mỗi đứa tự lấy viết vẽ vằn vện lên áo sơ mi của mình những tên tuổi oai hùng thời đó của những Argentina của những Brazil những Ý ...
  8. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hy Lạp là một hiện tượng của Euro 2004. Sau khi đăng quang, họ sa sút một cách thảm hại, người hùng Otto Rehhagel từng được xem là thánh sống của người dân Hy Lạp trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích, thế mới hay (Pearl cho là): "Bóng đá là thế. Vinh quang và nước mắt" quả không sai.
    Vậy nên:
    "Phong độ là tạm thời còn đẳng cấp là mãi mãi ..."

    Được alibaba00 sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 11/10/2005
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Pearl có vẻ là dân thạo tin gớm còn nhím tạo ra cái thread này là để ăn theo ải theo ai.
    Footballeering hay soccereering !!! Là engineering các cô các cậu ngoài việc coi bóng đá như một thứ thưởng thức cũng cần nhìn nó dưới con mắt của eering để làm sao hiến kế cách đặt lực đá vào nơi nào đấy của trái banh để nó có thể vặn vẹo đường bay động lực học hình quả chuối chứ bi giờ nhiều cầu thủ VN thường đá banh bay theo hình củ chuối lắm. Nhất là giới trọng tài nữa, họ thổi làm cho quả banh không bay theo quy luật khí động học một chút nào cả.
    Phải cấu đầu rút ruột đội ngũ trọng tài ấy đi. Pearl, Nhím, Vạc sành...ai có móng tay dài nào?
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím tạo ra thread là nói từ đầu rồi mà, có gì mà ăn theo đâu. Tự nhiên xem tivi thấy có nhiều điều lạ và chợt nhận ra các anh kỹ sư hầu như ai cũng mê bóng đá hết mà. Lại nhớ bạn Pearl nhà mình là 1 cây rành bóng đá mà lúc trước trong lớp cả đám con trai đều nể nên muốn tạo ra thôi. Hổng lẽ kỹ sư chỉ có làm việc như điên, cuối tuần lại ăn nhậu, rồi gì gì đó mà hổng có máu thể thao sao? Có anh còn kêu Nhím tạo chủ đề "Kỹ sư và bida" nhưng thôi mặc dù bây giờ Nhím thấy sau giờ làm việc vào tiệm bida thấy các anh đóng thùng trong thùng ngoài tay cầm cơ , mắt dõi theo mấy trái bi con 3 màu quá trời
    Nhân ngày 20-10 sắp tới hội phụ nữ cty Nhím cũng kêu gọi chị em thi thố, Nhím chỉ đăng ký 2 thứ là thi hát ru con và đá bóng nữ thôi. Nhím ko rành bóng đá như Pearl được, chỉ yêu thích vài đội bóng. Màu da cam trên sân cỏ với lối đá tấn công vẫn là sự hâm mộ của Nhím.

Chia sẻ trang này