1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nhím có muốn sưu tập các bài ru con anh tặng cho. Anh cũng thích những bài ru con nhưng là ca dao, không phải theo kiểu ru con nam bộ...Ru bằng những bài ấy mới đã, trẻ con chưa kịp ngủ mình ngủ rồi...
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình nghe nói có người "vừa đá bóng vừa thổi còi" (ý chê mấy người làm việc không rõ ràng, minh bạch, dẫm chân tứ lung tung á). Nay mới biết Nhím vừa "đá bóng vừa hát ru" nha
    Nhím ơi, vào sân bóng ráng hát ru cho chị em ta .....ngủ, tha hồ mà sút tung lưới nhá, hihi, hì hì
    Hay là ..... Nhím đi cổ vũ bóng đá nam đi. Đến sân, Nhím chỉ cần hát ru là đối phương ngủ hết (cẩn thận kẻohát nhầm làm đội nhà ngủ là mệt à )
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại
    George Weah, cựu cầu thủ đội tuyển Liberia và AC Milan đang trên chiến dịch gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống Liberia.
    Cầu thủ này đã từng bỏ tiền túi tài trợ vé máy bay cho đội tuyển quốc gia Liberia tham dự các trận đấu loại Worl Cup hay cúp các quốc gia châu Phi.
    Cũng như một số nước nghèo ở châu Phi, Nam Mỹ - nơi tiềm tàng nhiều tài năng bóng đá, thể thao là cứu cánh của những mảnh đời cơ cực. Các cậu bé hồn nhiên cùng trái bóng trên vỉa hè với ước mơ được trở thành những "vua" Pele, hoàng đế "Beckenbauer" hay "chú bé vàng" Maradona", một bước lên đời.
    Không nhiều những ước mơ thành sự thật. Và ..... vinh hoa phú quý có thể khiến họ phải trả giá nhiều. Thế nhưng, niềm đam mê với quả bóng tròn không bao giờ vụt tắt, ở Rio de Janeiro, trên bãi biển Trinitrad & Tobago hay ở làng chài Nha Trang, Việt Nam.
    Sự nổi tiếng luôn đi kèm với những phiền toái, những .....điều thị phi. Có cầu thủ đã tự đánh mất bản thân mình trong bia rượu (George Best - MU); có cầu thủ xuống dốc vì chất kích thích, nghiện ngập (Maradona, ...).
    Có tài có tật. Dĩ nhiên điều ấy không là tuyệt đối.
    Vẫn còn những "ngôi sao" luôn tỏa sáng trong lòng người hâm mộ khắp toàn cầu, dẫu cho sự nghiệp của họ đã ở phía bên kia sườn núi hay đã không còn là "người của công chúng" nữa.
    Roberto Baggio.
    Nhiều người yêu mến anh. Trẻ - già, nam - nữ òa khóc khi cú sút luân lưu của anh đã vọt thẳng lên trời trong trận chung kết World Cup 1994 giữa Italia và Brazil.
    Baggio không hẳn có tài điều khiển trái bóng đầy ma thuật như các vị tiền bối Pele, Maradona, Michael Platini, không nổi tiếng bằng những siêu sao cùng thời như Romario, không nổi đình đám như lớp trẻ Ronaldo. Thế nhưng, với Baggio, người hâm mộ luôn trìu mến gọi anh là "nghệ sĩ sân cỏ", là "đuôi ngựa thần thánh" (do mái tóc kiểu đuôi ngựa và đạo Phật của anh).
    Cuộc đời anh vẫn có những thăng trầm. Phong độ trên sân bóng của Baggio cũng thế. Vậy đó, nhưng khi Baggio giã từ sân cỏ rồi, giới mộ điệu vẫn mong một ngày anh quay lại thế giới của quả bóng tròn - thế giới mà anh đã vui buồn gần 20 năm.
    Một năm rưỡi kể từ ngày chính thức chia tay sân cỏ, Baggio sống thầm lặng cùng gia đình nơi thị trấn bé nhỏ Altavilla Vicentina nước Ý. Dành thời gian cho gia đình. Chăm sóc con cái. Nghe những bản nhạc ưa thích bên thềm nhà. Đọc sách và kinh Phật. Với Robbie, đó là hạnh phúc.
    "Đuôi ngựa thần thánh" giờ đây sắp trở lại. Thế giới bóng đá vẫn cần có anh. Thế giới mà cái tên Roberto Baggio không chỉ là một cái tên mà còn là một .........Baggianism.
    Cũng có thể anh sẽ không gắn liền với nghiệp huấn luyện viên đội bóng trẻ lâu dài.
    Cũng có thể sự quay trở lại của anh là không trọn vẹn.
    Thế nhưng, với những gì anh đã làm cho bóng đá, cho cuộc sống, vẫn tin rằng Robbie mãi mãi trong tim người hâm mộ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 12/10/2005
  4. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ thất nghiệp nổi tiếng
    - Họ từng được các cổ động viên tôn vinh, từng được báo chí ca ngợi như những người hùng, từng được tất cả nhắc đến sau những chiến thắng vang dội. Thế nhưng giờ đây, khi hào quang đã thuộc về quá khứ, họ chỉ là những kẻ thất nghiệp nổi tiếng?
    Vicente Del Bosque
    5 năm trước đây, người đàn ông ?ogiản dị và quê mùa? xứ Salamanca, Tây Ban Nha là người nổi tiếng nhất thế giới bởi ông đang dẫn dắt CLB Real Madrid, với những ngôi sao số 1 hành tinh như Figo, Ronaldo, Zidane. Lúc đó, Real Madrid giành mọi danh hiệu mà họ thấy được trong tầm mắt: Vô địch Liga, Champions League, Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa. Thứ duy nhất mà Del Bosque thiếu là Cúp Nhà vua. Chẳng hề gì bởi đây là danh hiệu Real ít quan tâm nhất.
    Thế mà, hè 2003, đúng 24 tiếng đồng hồ sau khi đưa CLB Hoàng gia TBN đến danh hiệu vô địch Liga thứ 29 trong lịch sử, Del Bosque đã bị các ông chủ sân Bernabeu mời ra khỏi cửa, và cũng từ đó, sự nghiệp của Del Bosque xuống dốc. Từ chỗ được hàng loạt cái tên như AC Milan, Manchester United săn đón, Del Bosque hiện đang ăn không, ngồi rồi sau 5 tháng thảm hoạ cùng Besiktas (gia nhập Besiktas vào tháng 7/04, bị sa thải vào tháng 1/05).
    Antonio Camacho
    El Camachito - Camacho sắt đá, đã không ít lần là tâm điểm của dư luận, Quyết định rời bỏ Real Madrid chỉ sau chưa đầy 20 ngày do mâu thuẫn với Chủ tịch lúc đó là Lorenzo Sanz, cương quyết rút lui khỏi cương vị HLV ĐT TBN sau World Cup 2002 vì đã hết động lực làm việc. Gần hơn là việc quyết từ giã Benfica, nơi ông được vinh danh như một đấng cứu thế sau khi đưa đội bóng này trở lại ngôi vô địch BĐN lần đầu tiên sau 11 năm. Tuy vậy, 3 tháng thảm hoạ trong lần thứ 2 trở lại Bernabeu cũng như lá đơn từ chức dúi cho Sacchi chỉ 2 tiếng đồng hồ sau thất bại trên sân Espanyol tại vòng 3 Liga 04/05 đã đẩy Camacho vào bóng tối. Camacho đang ở quê nhà Ibiza hay tĩnh dưỡng ở một ngôi nhà nhỏ bé tại miền Nam nước Pháp? Chẳng ai biết, chỉ rõ một điều rằng Camacho đang thất nghiệp và chẳng có kẻ nào trong số 20 CLB tại Liga cũng như phần còn lại của châu Âu đánh tiếng mời gọi cả.
    Radomir Antic
    Một HLV từng dẫn dắt cả Atletico Madrid, Real Madrid và Barcelona hẳn nhiên phải có tài. Antic là một người như thế nhưng số phận cũng không kém phần khắc nghiệt với người đàn ông gốc Serbia & Montenegro này. 17 năm liên tục bôn ba trên các băng ghế nóng bỏng của 5 CLB khác nhau thuộc La Liga đã chính thức chấm dứt sau ngày 28/03/04. Khi đó Antic đã rũ bỏ trách nhiệm bởi không thể cứu Celta Vigo thoát khỏi ?okiếp nạn? xuống Segunda Division. Từ đó cho đến nay, Antic đang kiếm sống bằng nghề tay trái, bình luận bóng đá Tây Ban Nha cho một kênh truyền hình tư nhân của Serbia (!?).
    Javier Irureta
    Javier Iruretagoyena, hay ngắn gọn hơn chỉ là Jabo Irureta, là một cái tên lừng lẫy. Chỉ riêng việc El Jabo đưa Depor từ một đội tầm thường trở thành thế lực của bóng đá TBN và bất ngờ lên ngôi vô địch Liga 99/00 đã đủ để đưa vị HLV này lên vị thế hàng đầu. Khi Irureta quyết định từ giã Depor vào mùa hè 2005 để tìm kiếm thách thức mới, những tưởng sẽ có hàng loạt bến đỗ mới đầy hấp dẫn như Valencia, Atletico Madrid thay thậm chí là Real Madrid, thế mà chẳng có gì cả. Irureta đang nhàn tản với thú vui câu cá tại xứ đảo Mallorca xinh đẹp.
    Đội ngũ những kẻ thất nghiệp nổi tiếng tại Liga vẫn còn rất, rất dài. Người ta có thể dễ dàng kê ra vô số những cái tên ?ovang bóng một thời?. Nào là Javier Clemente, cựu HLV ĐT TBN, Marseille, Espanyol, nào là Victor Fernandez, người từng dẫn dắt Real Madrid khi mới 41 tuổi, nào là ?othợ hàn? Claudio Ranieri, rồi Benito Floro, cựu HLV Real Madrid nhưng biến Villarreal thành một thế lực mới tại Liga?
    (Nguồn: Baobongda.com.vn)
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một thời ... ngang dọc !
    Tưởng như câu trên chỉ áp dụng cho các tay kiếm sĩ hiệp khách ngàn năm về trước , khi về già lụm cụm bên luống rau dàn cây cảnh ... !
    Tưởng như làm người hồi tưởng đến các đại mỹ nhân hàng chục thế kỷ trước đi, nghiêng lệch cung triều giang sơn thiên hạ, rồi khi tàn phai nhàn sắc run rẩy khe cửa chết mòn cô đơn ... !
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    (hihi câu sau Thuyền cha nó mất rồi ... phải là, sống tại nhân gian kiến bạc đầu ????)
    Mỹ nhân rồi danh tướng ... một thời tung hoành .
    Rồi bây giờ, thời đại nay, cầu thủ đá banh cũng vậy . Làm sóng gió trên khung cỏ được vài năm, được 10+ năm (rất hiếm) , rồi thì ... chưa kịp gọi là già đã bị thải hồi cho các thế hệ trẻ lên .
    Hãy xem Ronaldo kìa . Sắp bị sa thải rồi . Hình nhu world cup này sẽ là world cup cuối cùng thì phải .
    Làm cái nghề đá banh, quả là ... ít khi có hậu . Vì họ chỉ còn có 1 option duy nhất khi những người trẻ hơn tham dự cuộc chơi (nhấn mạnh, dù chua là già), option duy nhất đó là xin làm coach .
    Ui chu choa, coach nhiều kinh khủng . Coach cho đám nhi đồng, đám thiếu nhi , đám người lớn, đám con gái (yeah, con gái bên này đá banh chiến hơn con trai) . Họ chật vật lắm mới xin được cái còi . Có kẻ còn làm trọng tài nữa . Chán chết đi được ....
    Cái nghiệp này về già chả có fun tí nào cả . Ấy là chưa kể, khi còn trẻ, chạy dữ quá nên bịnh đổ tùm lùm sau này . Nào là sa cái ấy, nào là bị tim, bị cao áp ... Một số lớn bị nghiện cả steroid thuốc kích thích .
    Đàn ông khi bước qua tuổi 30 là .... thật là đàn ông . Đep trai lên (Thuyền nghe mấy cô nói vậy ) . Nhưng cầu thủ thì không vậy . Họ như một cái máy bị vắt quá sức nên tuổi thọ bi. rút lại . Họ mập phì ra và xuống sắc thảm hại .
    Ui chu choa ... May ghê, tui hông có vô cái nghiệp đó !
    Ngẫm lại, cái kiếp kỹ sư của chúng ta, tuy hông có sáng chói như Ronaldo, bình bình vậy thôi, hông có fan nhưng mà lại ok à nha !
    Hoan hô cái nghiệp kỹ sư .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/10/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đội Pháp được vô đá cup thế giới ! Kỳ này không có đội Tây Ban Nha ...
    Huấn luyện viên Dutch của đội Nam Hàn kì vừa rồi, kỳ này, ông ta là huấn luyện viện cho đội tuyển Úc . Không biết kỳ này Úc có làm nên lịch sứ như kỳ vừa rồi đội Nam Hàn không . Nếu đúng thì ông HLV đó quả là thiên tài ... (đội Úc chắc mua ông ta bằng cả vali tiền cash quá)
    Nghe bảo, kỳ này đội Mỹ có một người Á Đông đá . Không biết là người VN hay là nguời Tàu .
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Số phận những chiếc vé vớt
    Tây Ban Nha còn tranh vé vớt với Slovakia tháng 11 này, cơ hội còn.
    Úc kỳ này lại phải tranh vé cùng một đội Nam Mỹ. Cái số của đội bóng đến từ xứ sở của Kangooro, của Boomerang này cũng ..... thiệt là lênh đênh như ..... con thuyền ..... không bến vậy đó. Cả châu đại dương có được 1/2 vé đi World Cup thôi, nước Úc kỳ nào cũng giành được 1/2 vé ấy, nhưng ..... 1/2 chiếc còn lại thì ..... như bóng chim tăm cá. Năm 1993 thì đụng ngay anh Ac-thien-dinh(Argentina). Úc không muốn đá tranh 1/2 vé với đội ở Nam Mỹ nên "kiện" (năn nỉ) FIFA. FIFA ok. Thế nên đến năm 1998 (cuối 1997) Úc cười hoan hỉ đá tranh vé với anh Iran của châu Á. Xui vẫn hoàn xui - Úc bị anh Iran đá văng 1/2 chiếc vé quý báu (cũng vì Úc còn yếu bóng vía lắm đa ! ) - làm cho mình cũng ..... suýt khóc cùng với anh chàng Kewell dễ thương của đội Úc . Đến năm 2001 thì ..... FIFA lại cho đội đứng đầu châu đại dương đá với một đội Nam Mỹ. Urugoay - đã qua rồi thời kỳ từng đoạt cúp vàng thế giới (xưa lắc xưa lơ ) - vẫn đủ sức "cuỗm" trên tay người Úc chiếc vé yêu quý ! . Lần này thì mình ..... thôi hết buồn .
    Năm nay, số phận bắt Úc gặp lại Urugoay, còn đội thứ 4 CONCACAF là Trinidad & Tobago thì ..... gặp đội thứ 5 của châu Á: Bahrain tranh vé vớt
    Liệu châu đại dương có viết nên sử mới ?!
    Ôi, số phận những chiếc vé vớt. Hàng triệu người lại lên cơn đau tim đây !!!!!
    Không biết thầy phù thủy Bora Milutinovic phiêu bạt nơi đâu rồi ?! "Thầy" này nắm đội nào là đội đó đoạt vé đi World Cup cho dù đội bóng đó không phải là đội mạnh
    Mời "ổng" về huấn luyện tuyển VN đi, hehe
    Về Việt Nam đá bóng
    Đội tuyển U-20 của Mỹ tham gia giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 2005 tại Hà Lan mùa hè vừa rồi có mặt cầu thủ trẻ gốc Việt Lee Nguyen - người đã đoạt giải "Cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ 2004".
    Kỳ vừa rồi Lee Nguyễn (ở Dallas-Texas) có về VN, vừa chơi, vừa được gọi vào tập trung với tuyển VN thử. Nhưng sau đó thì ..... không có suất trong đội tuyển VN đá tranh vài giải nho nhỏ trên sân nhà, vì lý do thời gian tập trung quá ngắn, không đủ để "xem giò xem cẳng - không thể đánh giá khách quan ..... "
    Các cầu thủ gốc Việt rồi lại quay về quê hương thứ 2, vừa học vừa chơi bóng, vừa vui vừa bảo đảm tương lai.
    Cầu thủ ở VN gần như là một nghề. Hết tuổi đá bóng hoặc bị kỷ luật ...., đa phần họ không có nghề để sống và bảo bọc gia đình. Vì thế, .....
  8. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    U23 VN liệu có vô địch AgriBank Cup?
    Ngày 26/10 U23 VN sẽ có một cữ tập dượt quan trọng trước thềm Sea Games 23 ở giải AgriBank Cup. Sẽ có các đội rất mạnh như là U23 Thailand, U20 Nhật bản. Không biết các cầu thủ chúng ta có còn tâm lý "khớp" Thailand để thắng được họ không? Nếu mà thua thì thôi cũng đừng mơ đến Sea Games làm gì.
    Được alibaba00 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 24/10/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thấy tuyển VN thiếu thiếu một cái gì đấy ......... Có lẽ là ..... "tư duy trên sân cỏ". (mà cái này muốn có thì phải có "tư duy ở ngoài đời" luôn kìa )
    Cũng không nhiều cầu thủ có cái nhìn mạch lạc, thông thoáng trên sân cỏ. Vì thế, nếu phải chịu sức ép, hay không có sự chỉ đạo kịp thời của HLV và ban lãnh đạo; hoặc chỉ đơn giản là khi gặp các vấn đề muôn thuở trên sân bóng (trọng tài, đối phương khiêu khích, thời gian, trận chiến sinh tử ..... ) là các cầu thủ lại luống cuống, đá một cách vô hồn, vô lối, thậm chí ..... hết sức ngớ ngẩn ........... dẫn đến bị lật ngược thế cờ dù trước đó họ có thể đang ở thế thượng phong.
    Bóng đá nước nhà là vậy.
    Mà nhiều khi xem bóng đá quốc tế, những tình trạng đó - vẫn cứ thấy tức anh ách, hihi
    Nhưng, mình mà làm cầu thủ thì ..... cũng không dễ mình làm được như cái mình đang "tư duy-suy nghĩ" , nhỉ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 24/10/2005
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Pearl bình luận cứ như người nhớn (đùa tí!!!)
    Pearl hẳn là hay đi xem ở sân lắm nhỉ? À anh có một lời khuyên, nếu có đi xem đường mang guốc gót nhọn, đi giày mềm thôi kẻo lưng kẻ ngồi trước em bị thủng do mũi guốc trong lúc em cao hứng. Đế giày mềm còn chịu được.

Chia sẻ trang này